Hóa giải vận đen hiệu quả chỉ cần khéo léo làm 5 điều này là hết xui

19:06, Thứ năm 27/11/2025

( PHUNUTODAY ) - Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, bên cạnh may mắn thì xui xẻo cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Làm thế nào để hóa giải vận đen hiệu quả là điều nhiều người luôn trăn trở tìm cách.

Có rất nhiều cách giải xui, đa phần mọi người đều nghĩ tới những biện pháp tâm linh hay dùng các mẹo phong thủy. Nhưng thực tế không cần phải tìm kiếm những biện pháp quá phức tạp, suy cho cùng, mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại “tâm”.

Theo lời Phật dạy về cách giải đen đôi khi đơn giản hơn nhiều mà nhiều người bỏ qua chính là: điều chỉnh chính tâm thái của bản thân.

Điều chỉnh tâm thái để hóa giải vận đen, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của bản thân sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực mỗi ngày, may mắn tự nhiên đến, những rắc rối cũng tự nhiên tránh xa khỏi cuộc sống của bạn.

Dưới đây là 6 cách giải xui bằng phương pháp điều chỉnh tâm thái:

1. Bình tĩnh chấp nhận thử thách của số phận

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, sẽ có những khó khăn và thuận lợi, có may mắn và xui xẻo, có vui có buồn, có chiến thắng nhưng cũng có cả thất bại...

Mỗi ngày ta đều phải đương đầu với những thử thách khác nhau của cuộc sống, dù dễ hay khó, có một điều chắc chắn là sau mỗi thử thách, bản thân chúng ta sẽ lại thêm mạnh mẽ và trưởng thành, có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá.

Vậy nên học cách chấp nhận thử thách của số phận với một tâm thái thật sự bình tĩnh, đó chính là bản lĩnh và cũng là cách để giải xui hiệu quả.

Suy cho cùng, mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại “tâm”. (Ảnh minh họa)
Suy cho cùng, mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại “tâm”. (Ảnh minh họa)

2. Tu tâm đoạn trừ chấp trước

Theo giáo lý nhà Phật, “Chấp trước” là sự đối lập với “buông xả”. Khi chấp trước tồn tại trong lòng, theo thời gian biến thành u mê, vị kỷ, nuôi dưỡng cho cái “Tôi” quá lớn, khi không đạt được lại nảy sinh khổ đau và phiền muộn.

Xét cho kỹ thì bao nhiêu khổ đau trên cuộc đời này cũng từ cái tâm chấp trước của con người mà ra. Người mà có tâm hỷ xả thì đâu có khổ. Chính từ tâm chấp trước đó mà đưa đến bao nhiêu khổ đau trên thế gian này, tiếc rằng ít ai thấy được.

Chấp trước là tự làm khổ mình, thiệt thòi cho mình chứ không có gì vui, đâu có lợi ích. Vậy tại sao chúng ta vẫn làm? Đó là điểm muốn nhắc cho tất cả nhớ cần xét kỹ lại.

Mỗi người nên nhớ điều này: “Hễ càng chấp thì càng khổ, bớt chấp thì bớt khổ, còn hết chấp thì hoàn toàn giải thoát, không còn khổ”. Nhưng do đâu mà có chấp? Do tâm chúng ta thiếu trí tuệ quán chiếu. Tức là thiếu tu. Thiếu tu nên mới chấp.

May mắn hay xui xẻo đều là nhận thức của bản thân bạn, bản thân nó không có tốt xấu, tốt xấu đều do sự phân biệt của bạn mà ra. Tu tâm, đoạn trừ chấp trước, khi ấy sẽ nhẹ bớt khổ đau, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, xui xẻo tự biến mất.

3. Ăn mặc phù hợp

Có người luôn thích ăn mặc sang trọng, lộng lẫy để thu hút sự chú ý của người khác và để thể hiện sĩ diện. Nhưng trên thực tế, mặc quần áo sang trọng hay đeo trang sức đắt tiền không mang lại may mắn mà dễ mang lại xui xẻo nhất.

Tại sao? Bởi vì, phước đức của con người là có hạn, hiện tại hưởng hết rồi, hưởng rồi mai sau lấy gì mà hưởng nữa? Khi công đức cạn kiệt, vận rủi sẽ tự nhiên đến.

Đặc biệt, bạn càng phô trương tiền của, sẽ càng dễ thu hút những kẻ xấu xa, tiểu nhân xung quanh, tức là tự chuốc lấy xui xẻo vào người.

Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Vì vậy, về trang phục, quan trọng nhất là phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người đối diện.

4. Nói ít để tránh tai họa

Người xưa có câu: “Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời".

Tu dưỡng khẩu đức thực ra là tu dưỡng tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông và may mắn, vận thế mà hanh thông thì sẽ không phải đi đường vòng, nhờ đó mà có được thành tựu thuận lợi và dễ dàng hơn.

Trong khi đó, chỉ cần một lời nói thiếu sự suy nghĩ, "tứ mã nan truy" (bốn ngựa khó đuổi), gây ra tổn thương cho người, cho mình, vận thế ắt sẽ ngày càng xấu đi, xui xẻo lũ lượt kéo đến. Những lời không hay thì tốt nhất đừng nên nói ra, đó chính là sự tu dưỡng mà chúng ta cần phải có.

Miệng của bạn chính là vận mệnh của bạn, lời bạn nói ra như thế nào thì cuộc sống của bạn cũng sẽ như thế đấy.

Phật dạy cách giải đen vốn rất đơn giản, hãy nói ít đi, cuộc sống ắt bớt phần tai họa. Nhưng làm thế nào để ít nói?

Hãy học cách im lặng và ít nói, có vậy thì lời nói của bạn mới có trọng lượng đối với người khác và được họ xem trọng. Nếu bạn muốn học cách ít nói hơn, điều quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng thói quen suy nghĩ.

Họa từ miệng mà ra, có nhiều khi xui xẻo cũng do tự bản thân tự chuốc lấy vì cái tính ba hoa, nói năng không cẩn thận của chính mình. Thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, trước hết hãy tự kiểm soát cái miệng của mình.

5. Sống khoan dung, nhẫn nhịn nhiều hơn

Người xưa nói: “Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng”. Trong quan hệ giữa người với người, khi có mâu thuẫn xảy ra, nếu có thể dùng tấm lòng khoan dung để đối đãi với người khác thì sẽ có thể có được niềm vui biến chiến tranh thành hòa bình.

Đối với lỗi lầm của người khác, tuy cần thiết phải uốn nắn, nhưng có thể khoan dung độ lượng với người khác từ đáy lòng, thì sẽ khiến cho thế giới tâm hồn của chính mình trở nên phong phú và tươi đẹp hơn.

Sự tức giận có thể khiến người ta trở nên cực đoan và thiếu lý trí, còn nhẫn nhịn là tiền đề để tạo nên một nhân cách lớn lao, mở ra một cảnh tượng hoàn toàn khác đằng sau mâu thuẫn.

Thực tế trong mâu thuẫn, “lùi một bước” là một loại cảnh giới, một loại trí tuệ. Khi quan điểm hay lợi ích bị động chạm tới, người có thể “lùi một bước” bên ngoài, nhẫn nhịn không tranh cãi là không nhiều, người có thể “lùi một bước” trong tâm, không khó chịu không ôm mối hận lại càng ít. Có thể bao dung người khác thì quả thật là người có tâm thái cao thượng.

Khi bạn gặp xui xẻo hay chịu ấm ức do người khác gây ra, đừng tìm cách trả đũa ngay lập tức. Vì điều này không chỉ vô ích, mà còn là nguyên nhân gây ra thảm họa. Phải biết rằng mâu thuẫn giữa người với người, chủ yếu cũng do “duyên” mà ra, đa phần là ác duyên.

Khi gặp vận rủi, nếu biết cúi đầu chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Chỉ cần nhớ rằng: có thể chịu đựng đau khổ mà người khác không thể chịu đựng cũng là một loại bản lĩnh.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mỹ Dạ