Hoa hậu của Hương Giang diện áo khoác 400 nghìn vẫn sang chảnh ngút ngàn khiến dân tình khen nức nở

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã làm cho người hâm mộ bấn loạn vì chỉ diện áo khoác chưa đến nửa triệu đồng mà vẫn sang chảnh ngút ngàn. Quả đúng là không thể đùa với thần thái Hoa hậu của cô nàng được đâu.

Hoa hậu Hương Giang mới đây có chuyến công tác kết hợp du lịch tại đất nước New Zealand xinh đẹp. Đặc biệt, thời tiết ở đây đang có tuyết rơi, nàng Hoa hậu lại khoe khéo gu thời trang với quần short khiến fans hâm mộ choáng váng.

Có thể nói, set đồ táo bạo với quần short giữa trời đầy tuyết, là một thách thức đối với bất kỳ ai. Tuy vậy, Hương Giang cũng khá thông minh khi chọn tất cao để chan chắn, đồng thời chọn chất liệu trang phục dày dặn để đủ ấm.

Trước những khoảnh khắc thời trang ấn tượng này, Hương Giang được người hâm mộ cho là ăn mặc sang chảnh với hàng hiệu. Không ngần ngại, Hương Giang cho biết: "Trời ơi đâu có Gucci gì đâu, áo khoác đỏ mua chỉ 400K ở Hà Nội đó".

Giữa khung cảnh núi tuyết bao la, Hương Giang như sáng rực cả 1 góc trời khi áo khoác đỏ nổi bật.

Giữa khung cảnh núi tuyết bao la, Hương Giang như sáng rực cả 1 góc trời khi áo khoác đỏ nổi bật.

000
Cô nàng chọn diện áo len cao cổ cùng với quần shorts ngắn, tất cao cổ mix cùng áo khoác lông ấm áp.

Cô nàng chọn diện áo len cao cổ cùng với quần shorts ngắn, tất cao cổ mix cùng áo khoác lông ấm áp.

Ăn vận đơn giản nhưng cô vẫn nhận được vô số lời khen của fan, người thì ca ngợi bộ đồ đẹp, người lại ngợi ca thần thái sang chảnh của nàng Hậu.

Ăn vận đơn giản nhưng cô vẫn nhận được vô số lời khen của fan, người thì ca ngợi bộ đồ đẹp, người lại ngợi ca thần thái sang chảnh của nàng Hậu.

Thậm chí có người còn tưởng Hương Giang đang diện đồ hiệu Gucci, nhưng hóa ra chính cô nàng bật mí đây chỉ là mẫu áo khoác bình dân có giá khỏng 400.000 VNĐ cô mua ở Hà Nội mà thôi.

Thậm chí có người còn tưởng Hương Giang đang diện đồ hiệu Gucci, nhưng hóa ra chính cô nàng bật mí đây chỉ là mẫu áo khoác bình dân có giá khỏng 400.000 VNĐ cô mua ở Hà Nội mà thôi.

Nhờ thần thái ngời ngời mà Hương Giang đã “sang chảnh hóa” mẫu áo bình dân. Vậy mới thấy đôi khi đồ hiệu hay không thì cũng không quan trọng bằng thần thái.

Nhờ thần thái ngời ngời mà Hương Giang đã “sang chảnh hóa” mẫu áo bình dân. Vậy mới thấy đôi khi đồ hiệu hay không thì cũng không quan trọng bằng thần thái.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link