Hoa hậu Diễm Hương khóc nức nở xin lỗi mẹ sau 4 năm xa cách vì mâu thuẫn

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ cô đã về đoàn tụ với mẹ và gia đình sau 4 năm xa cách vì mâu thuẫn.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Hoa hậu Diễm Hương giờ đã có một gia đình hạnh phúc bên ông xã Quang Huy cùng cậu con trai Noah kháu khỉnh. Tuy nhiên cô từng tâm sự, nỗi buồn lớn nhất của mình chính là tình cảm giữa cô với mẹ ruột bị rạn nứt.

Mẹ của cô không ủng hộ cô thi Hoa hậu và dấn thân vào showbiz. Hơn nữa quyết định ly hôn chồng đại gia và tái hôn với ông xã hiện tại của Diễm Hương là Quang Huy đã khiến mẹ ruột cô phản đối đến cùng. Đã 4 năm hai mẹ con Diễm Hương không nhìn mặt nhau.

Diễm Hương tiết lộ đã được gặp mẹ trong dịp Tết vừa qua.

Diễm Hương tiết lộ đã được gặp mẹ trong dịp Tết vừa qua.

Trong chương trình truyền hình Lời chưa nói tập 17, Diễm Hương bất ngờ tiết lộ về tình cảm hiện tại giữa hai mẹ con. Cô nghẹn ngào cho biết đã đoàn tụ mẹ và người thân trong dịp năm mới vừa qua và được ăn một bữa cơm gia đình.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tâm sự, năm 2018 cô rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhưng tiền bạc và sự thành công đó không thể nào bằng một bữa cơm với gia đình, ăn những món như cá kho, canh chua. Đó cũng là sự thành công rực rỡ nhất người đẹp sinh năm 1990 đạt được trong năm qua.

Chia sẻ về sự khác biệt của bản thân mình giữa hiện tại và quá khứ, Diễm Hương cho biết cô dám khóc, dám thừa nhận những gì mình đã làm. Người đẹp bộc bạch, ngày xưa mẹ phản đối khi con gái từ bỏ nhiều thứ mà người khác mơ ước không phải vì tiếc của, nhưng bởi lo lắng cho Diễm Hương với tính cách bất cần.

Mẹ ruột của Diễm Hương từng

Mẹ ruột của Diễm Hương từng "từ mặt" con gái khiến dân tình bất ngờ.

Cách đây không lâu trong chương trình Phụ nữ quyền năng, Diễm Hương đã bày tỏ nỗi xót xa khi 4 năm chưa được gặp mẹ. Cô còn tiết lộ trong một lần đi quay cùng nghệ sĩ Hoài Linh, mẹ cô đã đến và la mắng con gái ngay tại chương trình vì quyết định ly hôn của Diễm Hương. Khi đó nghệ sĩ Hoài Linh đã nắm tay động viên: "Cố lên Hương!"

Tính đến thời điểm này đã 4 năm rồi Hương chưa được gặp mẹ. Và đó cũng chính là nỗi đau khiến Hương bị trầm cảm phải điều trị. Thậm chí có thời gian bác sĩ còn sợ Hương sẽ tự tử vì chuyển biến của bệnh rất nhanh nhưng chuyện này Hương đều giấu mọi người. Nhiều lúc có ý định không tốt nhưng Hương lại nghĩ đến gia đình, đến con mình rồi tự nhủ rằng mình không được như thế”, cô cho biết. Có lẽ không thể chịu đựng sự dằn vặt thêm nữa, cô đã mạnh dạn quay trở về.

Hoa hậu cho biết mẹ cô chào đón cháu ngoại.

Hoa hậu cho biết mẹ cô chào đón cháu ngoại.

Rời vòng tay ba mẹ, người đẹp sinh năm 1990 đã biết quý trọng đồng tiền hơn, nỗ lực làm việc và tiết kiệm để lo lắng cho tương lai. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng thừa nhận mình đã bớt nóng tính, ăn nói và cư xử khéo léo hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link