Hòa Minzy đau lòng khi người thân qua đời vì Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Dòng chia sẻ của giọng ca sinh năm 1995 khiến dân mạng không khỏi xót xa, thương tiếc.

Chiều 4/3, Hòa Minzy đau buồn chia sẻ về sự ra đi đột ngột của người thân trong gia đình. Nữ ca sĩ cho biết mọi thứ nhanh đến nỗi cô không thể tin được người bà thân yêu đã qua đời.

"Không thể tin được Covid-19 lại mang người thân của tôi đi xa mãi. Nhanh quá nhanh đến nỗi không thể tin được điều đó đã xảy ra. Tết rồi bà còn khỏe mạnh, 2 má đỏ hồng cười tươi khi thấy con cháu ra chơi cơ mà. Bà hãy yên nghỉ nhé bà ơi. Đau lòng quá", Hòa Minzy nghẹn nghào.

hoa-minzy-1

Dòng chia sẻ của giọng ca sinh năm 1995 khiến dân mạng không khỏi xót xa, thương tiếc. Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới gia đình Hòa Minzy, đồng thời mong nữ ca sĩ sớm vượt qua mất mát này. 

Trước đó không lâu, Hòa Minzy gây tiếc nuối khi xác nhận "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó và có 1 con chung. 

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cô và thiếu gia Minh Hải chính thức kết thúc cuộc tình 5 năm vì bất đồng quan điểm, cố hàn gắn nhưng bất thành. Cô viết: "Hiện tại anh Hải và Hoà đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là ko hề hối hận.

Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo, hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố!.

Về phương diện pháp lý thì Hoà và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra toà giải quyết vấn đề gì cả. Hoà cũng ko đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay ạ!

oooo-16452520410331097787084

Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng.

Vì Hoà và anh Hải cũng rất văn minh và tôn trọng đối phương nên mong quý vị tôn trọng quyết định của 2 đứa và để chuyện này kết thúc 1 cách êm đẹp như cách 2 đứa yêu nhau. Cũng để mai sau Bo lớn ko đọc phải nhiều luồng ý kiến ko đúng về sự kết thúc này.

Rất mong quý anh chị báo chí ko đi sâu vào câu chuyện này hơn nữa và để nó kết thúc bằng lần thông báo này ạ. Em rất xin lỗi và cảm ơn anh chị rất nhiều.

Cuối cùng chúc cho Bố Bo sẽ có 1 cuộc đời bình an, vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link