Hối hận cũng muộn: Về già muốn được an yên dù thân thiết đến đậu cũng nên tránh gặp 3 kiểu người này

15:49, Thứ ba 10/02/2026

( PHUNUTODAY ) - Tuổi xế chiều là giai đoạn cần sự tĩnh lặng, nhẹ nhõm và bình an trong tâm hồn. Những mối quan hệ khiến ta hao tổn cảm xúc, xáo trộn cuộc sống, dù từng gắn bó đến mấy, cũng nên học cách buông bỏ.

Khi còn trẻ, con người thường coi trọng số lượng mối quan hệ. Càng quen biết nhiều, càng cảm thấy mình “giàu” kết nối. Thế nhưng, đi qua nửa đời người, nếm đủ thăng trầm và biến cố, nhiều người mới thấm thía một điều: không phải ai từng thân cũng nên giữ lại ở chặng đường sau.

Tuổi xế chiều là giai đoạn cần sự tĩnh lặng, nhẹ nhõm và bình an trong tâm hồn. Những mối quan hệ khiến ta hao tổn cảm xúc, xáo trộn cuộc sống, dù từng gắn bó đến mấy, cũng nên học cách buông bỏ. Đặc biệt, 3 kiểu người dưới đây, nếu còn qua lại khi về già, rất dễ khiến phúc khí dần cạn, lòng chẳng lúc nào yên.

1. Người cũ từng gắn bó tình cảm: Có duyên nhưng không còn phận

Huu-tri-Trung-Quoc

Trong ký ức của mỗi người, thường có một “người cũ” không dễ quên. Có thể là mối tình đầu, cũng có thể là người từng yêu sâu đậm nhưng dang dở. Thời gian trôi qua, ký ức ấy lắng xuống, tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cuộc gặp lại, mọi cảm xúc cũ rất dễ trỗi dậy.

Về già, việc gặp lại người cũ không mang nhiều ý nghĩa tích cực như ta tưởng. Nhất là khi cả hai đều đã có gia đình riêng, một lần “ôn chuyện xưa” rất dễ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Không ít người nhân danh hoài niệm, tiếc nuối, để rồi vô tình làm tổn thương người bạn đời đang ở bên mình mỗi ngày.

Hạnh phúc hiện tại được xây dựng bằng trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ, không phải bằng những hồi ức dang dở. Người khôn ngoan hiểu rằng, có những người chỉ nên ở lại trong ký ức, bởi kéo họ trở lại hiện tại chỉ khiến lòng mình và người khác thêm bất an.

2. Bạn cũ không còn chung giá trị sống: Ở gần chỉ thêm mệt mỏi

Thời gian không chỉ làm con người già đi, mà còn làm tư duy và quan điểm sống thay đổi. Có những người từng rất thân, nhưng sau nhiều năm, mỗi người đi một hướng, giá trị sống không còn giao nhau.

Khi nhận thức khác biệt quá lớn, việc tiếp tục gặp gỡ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Bạn nói về sức khỏe, sự an nhiên, họ chỉ quan tâm lợi ích trước mắt. Bạn coi trọng chiều sâu cuộc sống, họ chỉ thích phán xét và hơn thua. Mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên gượng gạo, nặng nề.

Người xưa nói: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” – không cùng con đường, khó lòng đồng hành. Tuổi già, thời gian và năng lượng đều quý giá. Dành chúng cho những mối quan hệ không còn “cùng tần số” chẳng khác nào tự làm khổ mình.

Thà ít bạn nhưng hiểu nhau, còn hơn đông người mà lòng luôn mỏi mệt.

3. Người thân quá thực dụng, đặt lợi ích lên trên tình nghĩa

z7521119315194_2738ee8a1ae2f78963791ddd182a079d

Không phải cứ mang danh ruột thịt thì mối quan hệ tự nhiên bền chặt. Thực tế, có những người thân nhưng cách đối xử lại lạnh nhạt, nặng tính vụ lợi, khiến người trong cuộc nhiều lần chạnh lòng.

Khi bạn còn khỏe mạnh, còn khả năng giúp đỡ, họ tỏ ra gần gũi, ngọt ngào. Nhưng lúc bạn yếu đi, không còn giá trị lợi dụng, sự quan tâm ấy nhanh chóng biến mất. Trong mắt họ, tình thân chỉ tồn tại khi gắn liền với lợi ích.

Về già, giao du với những người như vậy chỉ khiến tinh thần thêm nặng nề. Sự thất vọng lặp đi lặp lại không chỉ làm tổn thương cảm xúc, mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người có trí tuệ sẽ hiểu: không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ bằng mọi giá.

Đôi khi, giữ khoảng cách lại là cách tốt nhất để bảo vệ sự tự trọng và bình yên của chính mình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Diệp Chi