Hỏi mua vàng rồi đổ xăng tự thiêu

09:59, Thứ sáu 04/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người đàn ông đe dọa chủ tiệm, rồi bất ngờ đổ xăng lên người, châm lửa đốt, tử vong tại chỗ.

Theo báo Ngôi sao, khoảng 20h30' ngày 3/10, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm vàng Tùng Lâm tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh hỏi mua một cây vàng.

Chủ tiệm vàng là chị Nguyễn Thu Thủy (43 tuổi), thấy mặt mũi vị khách nhem nhuốc xách theo 1 chiếc can khoảng 10 lít, chị liền hỏi: “Bác làm sao mà mặt mũi bẩn vậy”. Người đàn ông này nói “bị ngã xe máy” rồi hỏi mua 4 cây vàng.

Cho rằng người đàn ông này có “vấn đề” nên chị Thủy hỏi “Tiền đâu”? Nghe hỏi vậy, ông ta lập tức vơ can xăng cầm theo đổ ra nền nhà và tưới lên người mình rồi châm lửa tự thiêu.

Nơi người đàn ông tự thiêu. Ảnh: Trường Giang

Hậu quả, người đàn ông chết cháy tại chỗ, còn chị Thủy nhanh chân chạy thoát được ra ngoài tri hô “cướp!”

Theo báo Tuổi trẻ, chỉ ít phút sau đó, lực lượng PCCC đã khẩn trương có mặt tại hiện trường kịp thời dập tắt đám cháy. Khi cảnh sát tới khống chế được ngọn lửa, người đàn ông đã tử vong tại chỗ. Tổng thiệt hại tài sản trong tiệm vàng khoảng hơn 10 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ 1 xe máy Future BKS 14F6-9820 được xác định là phương tiện của người đàn ông trên.

Hiện Công an thành phố Uông Bí đang khẩn trương xác minh nhân thân người đàn ông trên và làm rõ nguyên nhân. Theo xác minh của Công an Uông Bí, người đàn ông tự thiêu là Bùi Văn Điệp, 49 tuổi, trú phường Thanh Sơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: