Khánh Vân "Mắt biếc" đáp trả gay gắt trước tin đồn được “đại gia bao nuôi”

( PHUNUTODAY ) - Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên "Mắt Biếc" vướng phải thị phi từ trên trời rơi xuống.

Mới đây nhất, Khánh Vân lại trở thành chủ đề tranh cãi khi  đăng tải bức hình một chiếc "xế hộp" với màu hồng ấn tượng, có trị giá lên tới 4 tỷ đồng và khẳng định rằng đây chính là mục tiêu cố gắng của cô nàng trong năm nay. Cô viết: "Mục tiêu của tôi. Nỗ lực của tôi trong năm nay phải được trả giá bằng em này... Nói được làm được!!!". 

202203261207451570-65773994-3e2d-4c23-9b95-d062c0e3efaa

Ngoài ra, Khánh Vân còn khoe khéo là mình đã có nhà riêng, khi nào có thời gian rảnh sẽ công khai trên mạng xã hội. Điều này khiến cư dân mạng tiêu cực đặt ra nghi vấn cô nàng “được đại gia bao nuôi”. Đứng trước tin đồn này, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả gay gắt: “Đứa nào bảo tôi có đại gia bao nuôi, tôi cắn không trượt phát nào luôn. Tỉnh táo lên nha!!!”. Bên cạnh đó, Khánh Vân còn đăng kèm bức ảnh bản thân pha trò và khẳng định chắc nịch: “Đại gia sẽ không bao giờ bao nuôi một đứa con gái như thế này đâu”.

Đỗ Khánh Vân sinh năm 1995, là diễn viên trẻ quen mặt với công chúng từ vai diễn Trà Long trong bộ phim điện ảnh "Mắt Biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Khánh Vân gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài tươi sáng, trong trẻo, gương mặt xinh xắn và từng là hotgirl có tiếng trên mạng xã hội.

Vừa qua, Khánh Vân tâm sự câu chuyện của bản thân mình khi mắc chứng chống đối xã hội. Cô từng vấn đề tâm lý, nửa năm không ngủ hoặc ngủ không ngon, thường xuyên hoảng loạn, sợ đám đông, dễ kích động. Nếu đi sự kiện, trợ lý luôn nắm tay và quan sát nếu không sẽ bị hoảng, chân tay bủn rủn, thậm chí là tuột máu.

khanhvan2

Cô đã tìm gặp đến bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán mắc chứng chống đối xã hội. Sau đó nữ diễn viên đã học Muay Thái để kiềm chế sự kích động. Thậm chí Khánh Vân cho biết có thời gian phải lạm dụng rượu mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc chạy vòng vòng ngoài đường lúc 2-3h sáng, cô còn la hát, quát mắng người khác, kể cả bố mẹ.

"Có khoảng thời gian tôi phải lạm dụng rượu mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc chạy lòng vòng ngoài đường lúc 2-3h sáng. Tôi còn hay la hét và quát vào mặt người khác nữa, thậm chí cả bố mẹ" - Khánh Vân chia sẻ.

khanhvan

Hiện tại Khánh Vân đã cảm thấy ổn hơn nhờ tập luyện thể thao, vận động nhiều và bạn bè luôn bên cạnh. "Những thứ tôi làm và tôi cố gắng thể hiện ở ngoài và cả ngay trên mạng xã hội là cho bản thân tôi, chỉ duy nhất bản thân tôi và người thân thật sự của tôi thôi. Không cho 1 ai khác cả. Tôi cảm thấy rất vui vì năng lượng tôi cố gắng cho bản thân mình lại có thể chạm đc tới người khác và khiến mọi người vui vẻ. Nhưng cơ bản tôi vẫn là đứa đã và đang rất vô tâm và ích kỉ. Nên khi mọi người cần tôi, nhờ tôi hay muốn biết gì đó từ tôi…trừ khi tôi muốn. Còn lại tôi không bao giờ trả lời hoặc thoả mãn nhu cầu của các bạn đâu. Tôi thật sự xin lỗi! Nhưng tôi đã là thế rồi!" - Khánh Vân chia sẻ.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link