Khi cuộc sống không thuận lợi, nhớ kỹ 3 câu, phúc báo không mời mà đến

00:31, Thứ năm 25/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Mỗi khi có chuyện không hay, nếu chúng ta có thể nhớ nghĩ được 3 câu này, chắc chắn khó khăn sẽ tan biến, nhường đường cho phúc lành. Tâm thái tích cực như vậy sẽ khiến đường đời về sau ngày càng rộng mở.

1. Gặp nghịch cảnh không tức giận

Khi gặp chuyện không như ý muốn mà không tức giận hay phàn nàn, đây là một loại tu luyện. 

Trong cuộc sống, con người sẽ luôn gặp phải những chuyện không suôn sẻ, hoặc những người không thích họ. Đối mặt với điều đó, một số người có xu hướng trở nên bất an, tức giận và họ cáu kỉnh đến mức sẽ nổi nóng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, mất bình tĩnh không những không thể giải quyết được vấn đề, mà còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. 

khi gặp chuyện không như ý, phản ứng đầu tiên của một người thực sự thông minh không phải là lớn tiếng phàn nàn hay nổi cáu, mà là bình tĩnh, tìm hiểu rõ sự tình, sau đó nghĩ phương hướng giải quyết.

Người làm nên đại sự, gặp chuyện thường không sợ hãi, đây là phong thái hiếm có. (Ảnh minh họa)
Người làm nên đại sự, gặp chuyện thường không sợ hãi, đây là phong thái hiếm có. (Ảnh minh họa)

2. Gặp biến cố không sợ hãi

Đó là loại tâm thái không hoảng sợ khi gặp phải những thay đổi bất ngờ.

Đời người sẽ có những lúc không thuận buồm xuôi gió, khi gặp phải những biến cố, khả năng thích ứng của một người quyết định phần lớn đến thành tựu của người đó.

Giống như Bình Am cư sĩ đã từng nói: “Từ xa xưa, các bậc hiền thánh càng gặp phải những sự kiện nguy hiểm kinh thiên động địa, họ sẽ càng bình tĩnh, không kinh sợ.” 

Một người bình tâm như vại vốn bởi trong tâm họ nuôi chí lớn, họ nắm vững nhân quả và biết được trời không tuyệt đường người. Hoặc giả nếu thực sự sẽ xảy ra chuyện thì càng không thể thay đổi.

Nếu là một người tầm nhìn có hạn, sống thụ động với những truy cầu an hưởng cuộc sống bình yên, trước sóng gió cuộc đời, họ không thể có được tâm thái như vậy.

Tuy nhiên, chúng ta có thể học tập, học cách bình tĩnh đối phó với những “cú tát” của cuộc đời. Nếu chúng ta bình thản vượt qua được, có lẽ ông trời cũng bội phục.

Để tôi luyện một trái tim mạnh mẽ và một tinh thần “thép”, có lẽ không dễ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng cách học tính kiên nhẫn: trước mỗi sự việc giữ hơi thở đều, không phát hỏa, không lập tức phản ứng mà dành ra một khoảng thời gian hòa hoãn để suy xét vấn đề.

Người gặp sự nguy cấp mà không sợ hãi, cuộc đời của họ không thể kết thúc dễ dàng như vậy.

3. Khi bị phỉ báng không tranh biện

Một người bị người khác buộc tội, vu khống vô lý, nhưng không tranh biện, đó là người không muốn tranh đấu hơn thua và không bác bỏ đối phương.

Sống trong cõi hồng trần, bất kể là ai, bạn không tránh khỏi việc bị người khác bình luận, đàm tiếu, đôi khi gặp phải những lời chế giễu, chỉ trích, những tin đồn, hay lời lẽ gièm pha từ người khác.

Nếu đối mặt với những lời vu khống đó, bạn không giải thích, không tranh luận, thì tâm bạn sẽ không loạn. Mọi sóng gió sẽ theo thái độ lặng lẽ của bạn mà dần lắng xuống rồi biến mất.

Khi tin đồn và phỉ báng đến, vốn dĩ bạn không cần phải năng nổ làm rõ, chỉ cần tâm bạn vững chãi, tin đồn sẽ tự nó tiêu mất.

Một người chân chính có tu dưỡng, mặc dù đối mặt với người phỉ báng mình, họ vẫn cực kỳ nhã nhặn, lấy tâm thái bình thản đối đãi với người.

Sống ở đời, khi gặp phải những điều không hài lòng, nếu nhớ được ba câu: không tức giận, không sợ hãi, không tranh biện, chúng ta có thể tự đưa mình ra khỏi nghịch cảnh; sau đó phúc báo sẽ không mời mà đến.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mỹ Dạ