Không chịu được đòn ghen, người vợ âm mưu dí điện giật chết chồng

09:47, Chủ nhật 24/07/2011

( PHUNUTODAY ) - Cho rằng vợ đang “cắm sừng” mình, chồng Thủy lồng lộn với những cơn ghen điên cuồng. Mỗi lần như vậy anh ta lại lôi Thủy ra đánh đập, chửi bới thậm tệ. Trong lúc ngột ngạt vì phải chung sống với một người chồng như vậy, Thủy đã rắp tâm cho một kế hoạch hại chồng.



Khuôn mặt bầu bĩnh, ưa nhìn, đôi mắt buồn ướt rượt là hình ảnh về phạm nhân Vũ Thị Thủy (SN 1982, ở thôn 4, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh), đang thụ án 4 năm, 6 tháng tại trại giam Hoàng Tiến. Lỗi lầm mà Thủy gây ra cho chồng chỉ mới nghe qua thôi đã không khỏi rùng mình.

Lợi dụng lúc chồng ngủ say, Thủy đã không thương tiếc dí điện cho chồng bị giật. Người chồng may mắn thoát chết, nhưng Thủy thì đã không thoát được lưới pháp luật. Giờ đây khi đang phải trả giá cho những hành động mà mình đã gây ra, Thủy không khỏi hốn hận. Gia đình Thủy dù trước đây cơm không lành, canh chẳng ngọt, nhưng nó vẫn là mái ấm cho đứa con còn quá nhỏ. Giờ thì mái ấm đó đã bị chính Thủy “thổi bay” sau những việc làm tai hại mà Thủy đã gây ra.

Sinh ra ở thôn 4, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, học đến lớp 7, Thủy bỏ học đi bán hàng tạp hóa. Cô gái mới lớn như Thủy ngô nghê, nhẹ dạ bước vào đời rồi không may gặp phải bọn người xấu. Năm 1999, khi đó Thủy 17 tuổi, do nghe lời ngon ngọt của bọn buôn người, cô đã theo chúng sang bên kia biên giới để rồi sau đó bị lừa bán sang Trung Quốc sống cuộc đời tủi nhục trong một ổ mại dâm.

Hàng ngày cứ mở mắt ra là Thủy phải tiếp khách, cô chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng để ngủ. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời chủ thì những trận mưa đòn sẽ trút xuống thân thể cô. Ngậm nước mắt, vùi đời con gái vào chốn nhơ nhuốc, một năm sau đó Thủy may mắn thoát thân khỏi “tổ quỷ”, trở về Việt Nam. Mang trong mình đầy những tủi hổ vì tấm thân đã bị đầy đọa chốn bùn đen, Thủy không mong mình kiếm được hạnh phúc.
d
Vũ Thị Thủy

Nhưng rồi cuối cùng tình yêu cũng đã mỉm cười với Thủy sau 4 năm cô được giải thoát khỏi chốn nhớp nhơ. Người con trai không màng đến quá khứ đen tối, bất chấp những dị nghị xung quanh để đến với Thủy là anh Vũ Văn Ninh (SN 1979, ở thôn Cẩm Hồng, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí Quảng Ninh). Chỉ hai năm sau khi được trở về Việt Nam, Thủy đã kết hôn với anh Ninh.

Gọi là kết hôn chứ Thủy về sống với anh Ninh như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn. Dù vậy, gia đình cô cũng mừng cho cô con gái sau những tháng ngày phải sống đầy ải nơi đất khách quê người cuối cùng đã kiếm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

 Hai vợ chồng cô mong ngóng mãi mà không thấy Thủy mang bầu. Dù 4 năm ròng đã trôi qua nhưng Thủy và chồng không hề hết hy vọng. Cả hai đều không bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cho mình một người khác để có được đứa con như mong muốn.

Và rồi, sau nhiều năm chờ đợi, hạnh phúc đã đến với cặp vợ chồng Thủy, Ninh. Anh Ninh đã vô cùng vui mừng khi biết tin vợ có thai. Anh tận tụy chăm sóc vợ từng tí cho đến ngày Thủy khai hoa nở nhụy, sinh cho anh Ninh cậu con trai kháu khỉnh vào năm 2008. Hạnh phúc tưởng như vẹn toàn, nhưng rồi hơi ấm không ở lại lâu trong mái ấm của Thủy.

Sau khi sinh con được một thời gian, hai vợ chồng Thủy bắt đầu có những mâu thuẫn, sứt mẻ. Hầu hết những lần hai vợ chồng họ cãi nhau đều là do anh chồng ghen tuông vợ. Cứ vậy, cuộc sống của cặp vợ chồng này ngày càng trở nên ngột ngạt khi đời sống thì khó khăn mà vợ chồng thì hay cãi vã.

Anh Ninh cho rằng Thủy đã “cắm sừng” anh. Theo lời của người chồng thì chính anh đã bén gót theo vợ đến tận nhà nghỉ, chứng kiến cảnh vợ mình cùng một người đàn ông khác tươi cười cùng nhau đi vào nhà nghỉ vào tối ngày 14/4/2010. Cả đêm hôm đó, anh Ninh đã không thể chợp mắt khi vợ đi cả đêm không về. Anh Ninh thừa  nhận: “Tôi có tát Thủy và hỏi nhưng Thủy không nhận”. Sau lần đó, anh Ninh thường nổi cơn ghen và lôi vợ ra đánh đập. Cứ như vậy, cuộc sống của đôi vợ chồng càng ngày càng chìm sâu trong ngột ngạt cả năm trời.

Giọt nước tràn ly

Cuộc sống khó khăn, con nhỏ nheo nhóc, lại phải người chồng ghen tuông, vũ phu..., chừng đấy điều khiến cho Thủy thành kẻ nghĩ quẩn. Như nhiều lần trước, vào ngày 25/5/2010, anh Ninh lại lên cơn ghen, lại lôi chuyện vợ mình đã cắm sừng chồng ra để đay nghiến vợ.

Những lời nói cay nghiệt, thóa mạ dành cho vợ dường như không làm anh Ninh hả dạ. Anh lôi Thủy ra đánh đập như là một cách để xả cơn tức giận, bất chấp đứa con nhỏ khóc ngằn ngặt vì thấy bố mẹ xô xát. Ngày hôm đó, như giọt nước tràn ly, không chịu nổi những ngột ngạt vì những cơn ghen mà người chồng trút giận bằng những lần thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, trong đầu Thủy nung nấu ý định trả thù chồng.

Đến 16 giờ ngày hôm sau, 26/5/2010, trong khi chồng đi làm chưa về, Thủy đi mua 4 mét dây điện loại lõi kim loại, vỏ nhựa, phích cắm điện rồi nhờ người đấu nối một đầu dây vào phích cắm điện. Mang đoạn dây điện đó về nhà, Thủy tỉ mỉ dùng kéo lột lớp vỏ nhựa một đầu dây, để lộ lõi kim loại rồi đem cất giấu đoạn dây điện đó trong nhà và đi nấu cơm tối cho chồng con.

Thấy chồng về, Thủy vẫn tỏ ra ngoan ngoãn dọn mâm cơm ra để hai vợ chồng cùng ăn. 20 giờ cùng ngày, ăn tối xong, anh Ninh chồng Thủy cùng cậu con trai nhỏ lên giường đi ngủ sớm. Thấy chồng đã yên giấc, Thủy đem đoạn dây điện ra cắm vào ổ điện ở ngay đầu giường định dí điện chồng. Lúc đó, do khu vực nhà Thủy bị mất điện nên cô ta đành phải gác lại ý định tàn ác của mình.

Thủy lên giường nằm mà không tài nào chợp mắt được, trong đầu cô lởn vởn những câu nói đến nghẹn tim mà chồng vẫn quẳng vào mặt mình mỗi khi nổi cơn ghen tuông. Rồi vết đau từ những trận đòn của chồng khiến cho Thủy càng sôi sục ý định trả thù chồng. Nằm ngay cạnh vợ, anh Ninh vẫn ôm cậu con trai thở đều đều, không hề hay biết người vợ đầu ấp tay gối với mình đang ôm ấp một kế hoạch hại chồng. Đến 23 giờ cùng ngày, nhà Thủy có điện trở lại. Thủy khấp khởi mừng thầm vì khi đó anh Ninh cùng cậu con trai vẫn đang ngon giấc.

Cô ta trở dậy, đi lấy đoạn dây điện, nhẹ nhàng buộc hai đầu dây kim loại vào cổ chân của chồng và bế con dậy. Một tay bế con, một tay Thủy cầm phích điện cắm vào ổ điện trên tường cạnh giường anh Ninh ngủ. Đang ngủ say, anh Ninh bỗng thấy tê dại cả người, chân co giật mạnh rồi sau đó toàn thân tê dại.

Chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh Ninh dùng hết sức bình sinh, hét to rồi giật dây điện ở chân ra, vùng dậy vớ chiếc rìu lao ra cửa. Thấy kế hoạch của mình bất thành, người chồng đang hung dữ chồm đến, Thủy vội vàng bế con chạy sang nhà hàng xóm. Anh Ninh đuổi kịp vợ, đưa Thủy về nhà rồi sau đó gọi điện thoại báo Công an đến giải quyết.

Ngày 31/3/2011, Thủy bị đưa ra xét xử. Tại Tòa cô nức nở cho rằng mình không có ý định sát hại chồng. Theo lời Thủy thì chị ta chỉ muốn dằn mặt chồng để anh Ninh lần sau không dám đánh đập vợ nữa. Trong nước mắt, Thủy nghẹn ngào cho biết: “Tối hôm trước khi xảy ra vụ án, tôi bị chồng chửi mắng thậm tệ. Đó không phải lần đầu tiên vì ghen tuông mà anh Ninh đã chửi mắng, đánh đập tôi thậm tệ đến vậy...Và từ những bức xúc dồn nén bấy lâu, tôi đã nẩy sinh ý định tàn ác với chồng.”

Đó là lời khai từ phía Thủy, còn Hội đồng xét xử thì cho rằng, người bị hại là anh Ninh may mắn không chết là do đã kịp thời phát hiện ra hành động độc ác của vợ. Vậy nên việc Viện Kiểm sát truy tố Thủy tội giết người là có cơ sở. Nghe Tòa nhận định như vậy, Thủy chỉ biết gạt hai dòng nước mắt đang thi nhau tuôn trào trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô.

 Dự Tòa hôm đó, anh Ninh cũng có mặt. Giận vợ lắm vì cô ta đã có hành vi nông nổi, thiếu nhân tính, nhưng sau khi bi kịch xảy ra, khi cái đầu đã nguội lại, anh Ninh bắt đầu nghĩ đến đứa con sẽ thiếu vắng hơi ấm, sự chăm sóc của người mẹ khi mẹ nó bị đi tù. Anh Ninh đã xin giảm nhẹ hình phạt cho cô vợ đã rắp tâm hại chết mình. Dù Thủy chỉ phải nhận mức án thấp do đây là lần đầu phạm tội, hành vi chưa đạt và bị hại có đơn xin giảm nhẹ tội, nhưng quãng thời 4 năm, 6 tháng tù là khoảng thời gian khá dài đối với một đứa trẻ lên ba đang cần sự chăm sóc, yêu thương của một người mẹ.

Mới có vài tháng ăn cơm tù nhưng Thủy được cán bộ trại giam Hoàng Tiến đánh giá là cải tạo tốt. Có lẽ giờ này cô đã thấu hiểu, sự nóng giận bồng bột nhất thời đã tước đi của cô tất cả và người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất lại là đứa con trai đang phải sống thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Tường Linh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc