Kinh hoàng lễ hội... đốt bò tót ở Tây Ban Nha

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đau đớn và giận dữ, con bò tót hăng máu rượt đuổi đấu sĩ trong bóng tối, đôi lúc con vật rơi vào trạng thái quay cuồng bởi những tiếng reo hò.

Lễ hội “Toro de Jubilo” là một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng của ngôi làng Medinaceli ở đông bắc thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Lễ hội này được tổ chức hàng năm, bắt nguồn từ hơn 4 thế kỷ trước.

Mô tả ảnh.
Lễ hội “Toro de Jubilo” là một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng ở Tây Ban Nha.

Trước buổi đấu, người ta bó những thanh gỗ nhỏ tẩm dầu hỏa xung quanh đôi sừng bò và phủ bùn đất lên toàn thân con vật để tránh cho nó bị bỏng. Con bò được chọn khoảng 3 tuổi.

Mô tả ảnh.
Các chú bò tót sẽ được gắn hai thanh gỗ nhỏ tẩm dầu hỏa quanh sừng.

Các chú bò tót được phủ bùn đất lên toàn thân để tránh bị bỏng.

Con bò được chọn khoảng 3 tuổi.

Nhiều thanh niên được huy động để giữ con bò tót hung dữ.

Chú bò tót đáng thương không thể chống cự.

Người dân châm lửa lên ngọn đuốc trên đầu con bò.

Chú bò sau đó được thả ra để đuổi người tham gia lễ hội.

Khung cảnh ấn tượng tại lễ hội.

Trong khói lửa và ánh sáng mờ mịt, con bò mất phương hướng, chạy loạn giữa sân đấu.

Nhiều nhà bảo vệ động vật cho hay, lễ hội "Toro de Jubilo” rất man rợ. Họ cũng có nhiều hành động để phản đối lễ hội diện ra. Nhiều người thậm chí còn tự dùng dây thừng để buộc mình vào một chiếc cọc ngay giữa sân khấu. Vì vậy, mỗi dịp lễ hội diễn ra, cảnh sát phải rất vất vả để giữ gìn an ninh trật tự xung quanh sàn đấu.

Khóc thét trong lễ hội người chết ở Mexico
Mặc dù là lễ hội nói về những người chết nhưng lại có không khí ấm áp của tình thân, là tình cảm của những người còn sống dành cho những người đã khuất.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT