Kiwi Ngô Mai Trang giữ chồng bằng những bữa ăn ngon và.... chuyện ấy

08:00, Thứ ba 06/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong giới showbiz, Kiwi Ngô Mai Trang là cô nàng được mệnh danh là người thoắt ẩn, thoắt hiện nhiều nhất.

Mối tình cá mực, bánh nướng

Kiwi Ngô Mai Trang gặp một nửa của mình - Đỗ Hoàng Dương, lần đầu tiên khi chị vẫn còn là một cô sinh viên trường Đại học thương mại ở Hà Nội, còn anh lại đang sinh sống và làm việc ở tận Sài Gòn xa xôi. Bất chấp khoảng cách 1650km và không một mối liên hệ đặc biệt nào giữa họ, duyên số vẫn đưa đẩy hai người gặp nhau. Lần đó, cô nàng Kiwi đang ngồi chén món mực nướng vỉa hè cùng vài người bạn thì thấy một anh chàng lạ hoắc đi tới. Hóa ra anh là bạn của một người bạn trong nhóm. Vì phải bắt chuyến bay muộn ra Hà Nội công tác nên anh được người bạn kia mời đến nhập hội luôn. Sau vài phút làm quen, anh đã hòa nhập với mọi người rất nhanh.

Theo hồi tưởng của Kiwi Ngô Mai Trang thì hôm đó, cả nhóm đã có buổi tranh luận rất sôi nổi với nhau về quan điểm sống. Sau này kể lại, chồng chị mới tiết lộ rằng khi ấy, anh chưa hề ấn tượng gì về hình thức bên ngoài của Kiwi, mà chỉ thấy ấn tượng và suy nghĩ về quan điểm của cô nàng.

Tóm lại, trong buổi gặp đầu tiên, câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí, họ còn chẳng trao đổi riêng với nhau câu nào. Những ngày sau, mỗi người đều tiếp tục cuộc sống, công việc của mình và cũng quên bẵng về nhau luôn.

Thế rồi một tháng sau, vào dịp gần Trung Thu, Kiwi Ngô Mai Trang bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ hỏi thăm. Lúc đầu, chị còn chẳng thèm trả lời, vì ngỡ tin nhắn làm quen vớ vẩn. Mãi đến khi chị nhận được tiếp một tin dài loằng ngoằng của đối tượng tự giới thiệu mình là ai, hoàn cảnh hai người đã gặp nhau thế nào, chị mới nhớ ra anh chàng "mực nướng" bữa trước.
 
Hóa ra, khi ấy Hoàng Dương đang phải đi làm một dự án Resort ở Đắk nông, buổi tối thấy buồn buồn nên muốn nói chuyện với một ai đó. Chẳng hiểu sao người đầu tiên anh nghĩ đến lại là chị, người mà anh mới chỉ gặp một lần chóng vánh. Thế nên, anh bèn hỏi xin bằng được số điện thoại của Kiwi qua người bạn nọ. Anh khoe với Kiwi rằng mình đang ngồi ở ven hồ trên núi Đắk nông ngắm trăng, trăng ở núi cao đẹp hơn trăng thành phố. Thấy vui vui nên cô nàng cũng nhắn tin trả lời.

Rồi đột nhiên, đến ngày rằm tháng Tám, mới sáng tinh mơ, Kiwi bị một anh... công an ghé thăm. Trong lúc cô nàng vẫn còn đang shock vì không biết có chuyện thì được giới thiệu rằng anh ta là bạn anh Dương ở Sài Gòn, đến chuyển cho Kiwi một hộp bánh Trung Thu rất to, rất đẹp. Ngô Mai Trang bồi hồi tâm sự: "Hôm đó tôi vừa bất ngờ, vừa vui. Mãi sau này tôi mới biết chồng mình từng là một sỹ quan an ninh nên mới có chuyện tôi bị công an gõ cửa thế. Đến bây giờ anh ấy vẫn hay đùa rằng cưa đổ được bà xã chỉ mất có một hộp bánh nướng.( cười)

Sau những lần trò chuyện qua điện thoại như vậy, họ gặp lại nhau lần đầu tiên tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Biết tin Kiwi vào Nha Trang làm chương trình, Hoàng Dương cũng liền bay ra đó công tác, gọi là đi công việc, nhưng mục đích chính là tranh thủ gặp nàng. Tuy thời gian gặp nhau ngắn ngủi, chỉ chưa đầy 1 ngày, nhưng cũng đủ để hai người có thêm cảm tình với nhau. Kiwi chia sẻ rằng: Tất nhiên lúc đó, tôi và anh chưa hiểu gì về nhau ngay được. Nhưng tôi có một cảm giác rất tốt về anh. Mà phụ nữ thường rất hay tin vào cảm giác của mình, nên tôi nghĩ, tôi có thể tin tưởng ở người đàn ông này".

Sau đó không lâu, Ngô Mai Trang vào Sài Gòn lập nghiệp. Quyết định ấy hoàn toàn là vì công việc chứ chưa hề có phần của anh trong đó. Hôm biết tin Trang vào, anh đã phi ngay từ Đăk nông về Sài Gòn để đưa chị đi xem kịch, rồi lại phải đi ngay đêm đó. Hành động ấy khiến cô ca sĩ xứ bắc rất cảm động. Cũng kể từ đó, mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó. Anh quan tâm, chăm sóc chị nhiều hơn, nhất là thời gian đầu khi Kiwi còn bỡ ngỡ với những thay đổi và khác biệt ở đất Sài Thành.

Thời gian đầu, Hoàng Dương vẫn chưa hề biết người yêu mình là ca sỹ. Lúc ấy, chị cũng chỉ nói mình là sinh viên chứ chẳng hề tiết lộ mình là người mẫu, hay ca sỹ gì cả. Về sau, khi nhìn khi nhìn thấy hình Kiwi trên bìa đĩa bán trong một Nhà sách, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng không bỡ ngỡ hay e ngại gì vì từ lâu, anh đã có khá nhiều bạn bè trong showbiz nên cũng đã quen và khá hiểu nó. 

Nam tiến được một thời gian ngắn, Kiwi Ngô Mai Trang đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhất là sau khi chị chia tay người quản lý của mình là Thúy Hạnh. Đúng lúc thấy mệt mỏi và chán nản nhất, Kiwi định từ bỏ tất cả để trở về Hà Nội thì chị bị anh giữ lại bằng một lời cầu hôn bất ngờ. Lúc đó, họ mới quen nhau chỉ vẻn vẹn 3 tháng.

Cô nàng được đưa đến một quán cà phê lãng mạn. "Trong tiếng nhạc du dương của đàn piano, anh ấy nhìn vào mắt tôi thật lâu, rồi bất ngờ lấy bút lúi húi viết gì đó ra tay và giơ lên cho tôi đọc. Tôi đọc xong câu: em có muốn mỗi sáng ngủ dậy được nhìn thấy anh k? mà cứ đơ người ra chưa phản ứng được gì thì anh ấy rút nhẫn ra đeo luôn vào tay tôi. Và thế là tôi... xong đời", cô ca sỹ tếu táo kể lại.

Khi ấy, Ngô Mai Trang cũng băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm, vì mọi chuyện diễn ra chóng vánh quá. Hoàng Dương hơn chị 8 tuổi, khá dày dặn về tình trường, còn kinh nghiệm yêu của Kiwi thì chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng một lần nữa, cảm giác của trái tim đã lên tiếng để chị nhận lời gắn bó mãi mãi với  người đàn ông đầu tiên của đời mình.

Và rồi đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra. Cặp đôi trẻ đã có ba tháng yêu nhau và giờ cũng chỉ có ba tháng để chuẩn bị đám cưới. Họ dự định tổ chức ở cả ba nơi là Nam Định, Hà Nội, Sài Gòn. Cô dâu Ngô Mai Trang đã bị stress nghiêm trọng vì quá lo lắng cho ngày trọng đại của mình. Lúc đó, chú rể đã có cơ hội chứng tỏ sự chín chắn, bình tĩnh của mình. Anh vừa động viên, khích lệ người yêu, vừa giúp chị lập một bản kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết những việc chị phải làm trong ngày cưới. Và tất nhiên, Kiwi hoàn tòan tin tưởng và tuân theo sự sắp đặt của chồng. Cuối cùng, họ cũng đã có một đám cưới cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc!

Đối mặt với cuộc sống hôn nhân

Nhiều người nói Kiwi theo chồng bỏ cuộc chơi sớm quá. Nhưng với cô gái gốc Nam Định này thì gia đình luôn là trên hết. Quan điểm của chị là có gia đình vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, thậm chí gia đình sẽ là một hậu phương vững chắc để giúp chị theo đuổi ước mơ.

Quả thật, sau khi lấy chồng, Ngô Mai Trang lại càng vững bước trên con đường sự nghiệp. Chồng chị tuy làm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc nhưng anh lại rất yêu nghệ thuật. Anh đã hỗ trợ vợ rất nhiều trong các dự án âm nhạc. Hoàng Dương cũng có nhiều bạn bè trong giới showbiz, bởi vậy anh luôn hiểu và chia sẻ với vợ trong công việc. Thậm chí, nhiều lúc Kiwi Ngô Mai Trang còn đùa rằng đáng lẽ ông xã phải là nghệ sỹ mới đúng. Bởi anh từng tham  gia nhiều hoạt động đoàn thể nên rất biết cách bày trò khuấy động mọi người. Đôi khi anh còn mách cho vợ vài chiêu để có thể bùng nổ trên sân khấu.

Hơn thế nữa, ca sỹ Kiwi Ngô Mai Trang còn luôn tự hào vì được chồng yêu thương, tin tưởng. Nói chung, hai vợ chồng chị khá phóng khoáng với nhau. Bất kể Kiwi đi diễn ở đâu, anh cũng chẳng bao giờ tra hỏi hay mảy may nghi ngờ. Khi vợ đi lưu diễn lâu, nếu thấy nhớ quá anh chàng luôn tự đi thăm vợ, bất kể chị ở trong nước hay ngoài nước.

Bù lại, Ngô Mai Trang cũng luôn đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu. Chị vốn không thích sự ồn ào, xô bồ, cũng chẳng thường xuyên giao du, kết thân với nhiều người trong giới showbiz. Biểu diễn xong là chị về nhà ngay với gia đình. Nếu hôm nào không bận rộn với công việc thì Kiwi luôn ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Không mấy khi người ta thấy cô ca sỹ, người mẫu này xuất hiện ở những chốn vui chơi, tiệc tùng hay event. Mà có đi đâu chị cũng luôn muốn đưa chồng đi cùng.

Chính vì vậy, dù có vợ là nghệ sỹ, nhưng Hoàng Dương chẳng khi nào phải nghi ngờ, ghen tuông gì cả. Anh hiểu rằng, Kiwi luôn coi trọng sự chung thủy, không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho sự phản bội. Bởi vậy, bản thân chị cũng luôn tự tránh xa những cám dỗ, cạm bẫy xung quanh. Thỉnh thoảng, anh chị cũng nêm nếm thêm một chút gia vị ghen vào tình yêu của họ. Nhưng đó thường chỉ là những giận dỗi vu vơ của Kiwi.

Chẳng hạn, có lần chị vô tình phát hiện ra một tin nhắn lạ vào máy của chồng, chị hỏi thì anh cũng khăng khăng bảo không biết. Kiwi bỗng cảm thấy buồn vì cứ ngỡ chồng giấu mình điều gì. Để chứng minh cho sự "trong sạch" của mình, chồng chị đã gọi ngay vào số máy lạ đó thì hóa ra người ta nhầm máy. Cô nàng phấn khởi ra mặt, những cũng cảm thấy xấu hổ với chồng và tự nhủ rằng từ giờ sẽ không ghen tuông vớ vẩn như vậy nữa.

Nhưng xét cho cùng, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ nào mà chẳng có những lúc thế này thế kia. Với cặp trai tài gái sắc này, thời gian họ yêu chưa đủ dài để có thể hiểu hết về nhau nên sau khi cười, cả hai vẫn luôn coi nhau là tình nhân, tiếp tục tìm hiểu và khám phá về nhau. Kiwi Ngô Mai Trang cho rằng như vậy mới thú vị, chứ đôi khi hiểu nhau quá rõ rồi, thì chán lắm.
 
Tự nhận thấy mình còn khá non nớt trong tình yêu, đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân gia đình, Kiwi đã phải nỗ lực học hỏi rất nhiều từ bố mẹ, sách báo, internet... Mẹ Kiwi là người phụ nữ mẫu mực. Bố mẹ chị sống với nhau mấy chục năm nhưng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng. Thế nên chị cũng luôn cố gắng hạn chế những cãi vã trong gia đình. Nhưng đến bát đũa còn có khi xô khi lệch, huống chi vợ chồng.

Mỗi khi có chuyện gì mâu thuẫn, bất đồng, mà có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thì ai sai người đó phải tự xin lỗi và làm lành trước. Vì Kiwi quan niệm rằng đó không phải là vấn đề để so đo thiệt hơn. Nếu cứ một mực gây chiến thì rất mệt mỏi cho cả hai. Bởi vậy, vợ chồng chị chẳng khi nào giận nhau lâu. Cùng lắm hai, ba ngày là hết chịu nổi rồi.
 
Ngô Mai Trang giải thích đơn giản rằng: Giận nhau cũng có bỏ được nhau đâu, vẫn phải nhìn mặt nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau cơ mà. Vậy thì căng thẳng làm gì cho mệt. Vợ chồng tôi quy định rằng dù giận thế nào đi chăng nữa cũng không được ngủ riêng. Vì như vậy sẽ tạo thành thói quen không tốt, làm cho mối quan hệ vợ chồng càng rạn nứt hơn.

Mặc dù cả hai đều rất bận, nhưng vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang không bao giờ để công việc kéo họ ra xa nhau quá. Một trong những bí quyết để nàng ca sỹ gắn kết tình cảm vợ chồng chính là những bữa ăn gia đình. Nếu cả hai vợ chồng đều ở nhà thì bao giờ họ cũng ăn sáng cùng nhau. Mặc dù nhà có người giúp việc, nhưng riêng việc nấu ăn thì Trang thường tự tay làm. Chị thích nấu ăn và nấu cũng rất có nghề.

Trước khi cưới, chồng Kiwi từng bị một người bạn dọa rằng: "mày lấy vợ làm ca sỹ thì xác định trước là phải sống trường kỳ với mỳ tôm thôi". Nhưng mới đây, gặp lại người bạn nọ, Hoàng Dương đã hãnh diện khoe rằng: Lấy vợ bốn năm rồi, tao vẫn chưa bị vợ bỏ đói để phải ăn mỳ tôm lần nào. Nếu có ăn là vì thỉnh thoảng thèm quá nên đòi vợ nấu cho ăn thôi nhé!" Nghe vậy mà nàng Kiwi cũng mát lòng mát dạ.

Không nhưng vậy, từ ngày có bàn tay của vợ chăm sóc, Hoàng Dương cũng bảnh bao hơn hẳn. Bởi hầu như tất cả trang phục của anh đều do chị tự tay chọn lựa kỹ càng. Thỉnh thoảng mọi người đùa rằng chị chăm anh béo tốt, đẹp trai, ra ngoài nhỡ nhiều em dòm ngó thì sao, nhưng Kiwi chẳng bao giờ lo sợ điều đó. Bởi chị luôn tự tin vào bản thân mình.

Vốn là một chân dài có tiếng, lại từng đạt danh hiệu Người đẹp tài năng trong cuộc thi Hoa hậu châu Á, vừa hát hay mà kinh doanh cũng giỏi, Kiwi Ngô Mai Trang sở hữu đầy đủ những tiêu chuẩn của một người phụ nữ hiện đại.

Sau khi lấy chồng, cô nàng ca sỹ này càng trở nên nóng bỏng, quyến rũ không chỉ trong mắt chồng mà cả trong mắt mọi người. Không những giữ được một vóc dáng cực chuẩn, chị còn luôn biết cách tự làm mới hình ảnh của mình. Khi thì là một Kiwi ngây thơ, dịu dàng, khi thì bốc lửa, gợi cảm, lúc lại sang trọng, quý phái. Bất kể khi ra ngoài hay ở nhà, chị luôn chú trọng đến hình thức của mình.

Chẳng bao giờ có chuyện cô nàng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi bởi chị nghĩ rằng nếu như thế chắc mình nhìn mình còn sợ, huống chi là chồng. Bởi vậy, hơn bốn năm trôi qua, chồng chị chưa một giây phút nào cảm thấy chán vợ. Cô nàng bật mí về bí quyết để mình luôn mới mẻ và hấp dẫn đức phu quân là: Người phụ nữ cần luôn luôn giữ bếp nhà mình đỏ lửa. Những bữa ăn gia đình thật chu đáo chính là bí quyết của Kiwi. Ngoài ra nếu trả lời thật thì chị thú thực sex là bí quyết thứ hai. ( cười)


Trong mắt Kiwi Ngô Mai Trang, chồng chị luôn là một người đàn ông lý tưởng. Hoàng Dương hơn chị tám tuổi, nên kinh nghiệm về cuộc sống cũng phong phú hơn chị nhiều. Bởi vậy Kiwi luôn coi chồng mình là một kho tàng quý báu để khám phám, tìm hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống.

Không những vậy, anh còn rất chiều chuộng vợ. Tuy bận rộn, ít khi giúp được vợ những việc lặt vặt trong gia đình, nhưng anh lại luôn hỗ trợ chị trong những công việc lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Đối với Kiwi Ngô Mai Trang thì anh không chỉ là chồng mà còn là một người thầy, một người bạn rất lớn, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Chị nói rằng: Người phụ nữ đừng nên đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông của mình. Quan trọng là những khi mình cần, họ luôn xuất hiện, vậy là quá đủ rồi.

Nói vậy có nghĩa là ngoài những điểm tốt, điểm cộng, thì mỗi người cũng đều có những điểm trừ trong mắt nhau.

Chồng Trang cũng là người gốc bắc, tuy nhiên anh vào Sài Gòn lâu rồi nên mọi thói quen, sinh hoạt cũng bị "miền nam hóa". Chẳng hạn anh thường hay thích nhậu nhẹt nhiều cũng bạn bè, đến những quán bar để tiếp khách. Mặc dù không thích lắm nhưng chị cũng chẳng bao giờ cấm cản. Chị chỉ dặn dò anh rằng: Hôm nào đi nhậu thì không được tự lái xe mà phải gọi vợ hoặc tài xế đến đón. Bởi anh đã cưới em rồi thì có nghĩa là bây giờ anh sống không chỉ vì bản thân anh mà còn vì em nữa". Không ngờ sau những lời nói đầy quan tâm, dịu dàng ấy, Hoàng Dương lại bớt đi nhậu hẳn. Lúc ấy, Kiwi Ngô Mai Trang  mới lại càng thấm thía ý nghĩa của câu "lạt mềm buộc chặt".

Thực ra, chị cũng luôn ý thức được rằng, không ai là hoàn hảo hết. Bởi vậy Kiwi Ngô Mai Trang cũng không bao giờ quá cầu toàn trong mối quan hệ vợ chồng. Chị luôn cố gắng yêu những điểm xấu của ông xã trước. Khi đã chấp  nhận được những khác biệt của nhau và xác định là phải "sống chung với lũ" thì cả hai sẽ nhìn nhận mọi vấn đề thật nhẹ nhàng và tốt đẹp. 

Chính vì vậy, vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang luôn tôn trọng sở thích, cá tính của nhau. Ví dụ như chồng chị rất thích xem múa. Trong khi chị lại không thích loại  hình nghệ thuật này lắm, và lần nào xem cũng bị buồn ngủ. Thế nhưng mỗi khi nhận được lời đề nghị của chồng thì Kiwi luôn vui vẻ nhận lời đi xem cùng anh. Hoặc một sở thích khác của anh mà chị cũng không khoái lắm, đó là rock. Ấy vậy mà anh rủ chị vẫn cứ đi. Theo quan niệm của Kiwi thì không quan trọng là mình đi đâu mà là đi cùng ai. Điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Nếu chừng nào chồng còn muốn rủ mình đi, chứ không phải là trốn mình đi đánh lẻ, thì có nghĩa là chồng chưa chán mình (Cười).

Nhưng đôi khi, có những dịp ông xã rủ đi mà Kiwi Ngô Mai Trang đành phải từ chối. Đó chính là những lần đi phượt của anh. Cũng đôi lần cô nàng cố gắng "bám càng" chồng mà cuối cùng lại không chịu nổi vì quá cực khổ. Nhiều lúc chồng chị đùa rằng: "Thôi những chỗ nào cực khổ thì để chồng đi một mình, còn chỗ nào sung sướng thì vợ sẽ đi cùng nữa".

Những chuyến đi sung sướng ấy cũng chẳng hề hiếm hoi, thậm chí còn rất thường xuyên, liên tục. Có thời gian rảnh thì anh chị đưa nhau đến một đất nước xinh đẹp nào đó để tận hưởng, khám phá. Còn nếu không đi chơi xa được thì họ chạy xe xuống Cần Giờ hoặc về nhà vườn ở Bình Chánh nghỉ ngơi, thư giãn. Chỉ những dịp ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để cả hai hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chẳng thế mà mọi người thường hay trêu đùa rằng cặp vợ chồng này lúc nào cũng giống một đôi chim non ríu rít.

Quan điểm của Ngô Mai Trang là Sống thì cần phải tạo niềm vui cho nhau. Thế nên chị làm điều đó hàng ngày, hàng tuần. Chị thường hay mua quà bất ngờ tặng chồng mà chẳng cần nhân dịp gì cả. Khi là một vài cuốn sách, cuốn truyện, lúc lại là tấm vé xem phim. Hầu như tuần nào anh chị cũng đều đi xem phim ngoài rạp, đặc biệt mỗi khi có phim kinh điển thì cả hai chẳng bao giờ bỏ lỡ buổi công chiếu đầu tiên. Nhưng đôi khi, với những bộ phim tâm lý tình cảm, hoặc phim hài thì cả hai lại thích xem ở nhà hơn. Bởi những lúc như thế, vợ chồng có thể thoải mái cười đùa, hoặc ôm ấp nhau mà chẳng sợ người khác khó chịu.

Bù lại, chồng chị cũng là người rất lãng mạn, chu đáo. Thỉnh thoảng thấy anh về muộn hơn bình thường, chị lo lắng hỏi thì anh trả lời rằng trên đường về nhà thấy có cửa hàng hay hay nên rẽ vào mùa đồ cho vợ. Trước kia mỗi lần mua quà, anh luôn phải gọi điện hỏi vợ rất kỹ và lúc nào cũng băn khoăn không biết mua về vợ có thích không. Nhưng bây giờ, anh có chiêu thức mới, đó là chụp hình gửi ngay vào điên thoại của vợ. Chỉ cần vợ đồng ý là anh khuân ngay đồ về.

Nhất là trong những ngày lễ tết hoặc dịp đặc biệt thì Hoàng Dương càng không bao giờ quên. Kiwi Ngô Mai Trang chia sẻ niềm hạnh phúc: Tôi nhớ rằng, Valentine năm kia rơi vào đúng mồng 1 tết. Đêm 30 tôi vẫn phải đi diễn. Hôm đó chồng tôi cứ nằng nặc phải đích thân chở vợ đi. Đến lúc tôi xong việc thì cũng đã quá nửa đêm.

Anh đợi tôi ở ngoài rồi hí hửng mở cốp xe. Tôi đã bị choáng ngợp bởi rất nhiều hoa hồng được kết thành hình trái tim. Tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Bởi đó không chỉ là một món quà quá đỗi bất ngờ và lãng mạn mà nó còn thể hiện tình cảm của anh. Tôi biết rằng ngày hôm đó rất khó tìm mua hoa và chắc chắn anh đã phải đi rất nhiều nơi để gom đủ số hoa này dành tặng tôi. Bởi thế mà chẳng mấy khi tôi giận chồng được. Cứ lúc nào sắp giận, chỉ cần nghĩ đến những cử chỉ lãng mạn như thế là tôi lại xuôi ngay (Cười).

Cũng chính vì niềm hạnh phúc ấy mà Kiwi Ngô Mai Trang đã tâm sự rằng đến bây giờ chị vẫn thấy cảm giác ban đầu của mình về Hoàng Dương là hoàn toàn đúng. Và chị cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời đã se duyên cho chị với một người đàn ông tuyệt vời như anh!

MinhMinh                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc