(Cân đàn ông)- Phụ nữ chúng tôi không ai muốn chấp nhận sống cùng một người chồng hèn, không kiếm nổi tiền nuôi vợ, con…
[links()]
![]() |
Đàn ông không nuôi được vợ con bị vợ bỏ là đúng |
Chào anh Quangthai.pham! Là một độc giả, đọc chia sẻ của anh thực sự tôi cảm thấy rất thương anh. Nhưng không vì thế mà tôi đứng về phía anh được, bởi nói thật với anh, thời buổi này mà anh vẫn kiếm được mức thu nhập 3 triệu đồng/ tháng và cảm thấy “hài lòng” với mức thu nhập đó thì quả là anh là người đàn ông quá hèn mạt và vô trách nhiệm với vợ con.
Anh chẳng đã thừa nhận rằng, mức thu nhập ấy cũng chỉ đủ để anh lo được cho bản thân anh, còn chưa giúp đỡ được mọi người trong gia đình đó sao? Vậy mà anh lại chấp nhận cứ sống như thế, kể cả khi anh còn có bố mẹ già, con nhỏ, và còn bao nhiêu việc phải lo ở phía trước nữa. Rồi ngỡ nói dại, sau này vợ anh đẻ thêm đứa nữa, nằm đấy không làm được ra tiền, con cái anh ốm đau, bố mẹ anh già cả, lúc ấy vợ con anh “cạp đất” mà ăn hay sao?.
Nói thật, nếu là phụ nữ, mức lương 3 triệu đồng một tháng, còn dành thời gian để chăm sóc chồng con, gia đình thì tôi còn tạm chấp nhận được. Đằng này, anh là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, trên vai anh còn một đống việc phải lo toan, gánh vác, mà anh lại chỉ đi làm để “nuôi” mỗi cái mồm mình thôi, còn đẩy hết trách nhiệm sang cho vợ anh- một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thì thử hỏi anh có coi được không?. Làm đàn ông mà như anh thì sướng quá, cứ lấy vợ về là vợ “nuôi”.
![]() |
Không người phụ nữ nào muốn sống với một người chồng không lo được cho vợ, con |
Anh có hiểu tại sao vợ anh lại phải năng động, và có thể thăng tiến trong công việc như vậy không?. Cũng chỉ bởi vì nếu cô ấy không làm, không chịu khó học hỏi, hoàn thành tốt công việc của mình, thì con cô ấy không có gì mà ăn, vì không thể “nhờ vả” được gì khi có một người chồng như anh, nên cô ấy phải làm thôi.
Cô ấy là đàn bà, mà cô ấy còn làm được, tại sao anh là đàn ông, lại có trình độ, có cơ hội kiếm được tiền thì tại sao anh lại không cố gắng, để mấy năm rồi vẫn chỉ là chân nhân viên “hợp đồng” với mức lương 3 triệu đồng?. Hay anh “khoái” cái môi trường làm việc nhàn hạ, không phải đố kị, ganh ghét với ai,… lại gần nhà, không phải vất vả,… thế thì bù lại anh bị vợ khinh, vợ bỏ là đúng thôi. Đời có ai được tất bao giờ!.
“Cứ làm như bố con thì có ngày chết đói”. Vợ anh nói không sai đâu, anh thử tính xem, 3 triệu bây giờ làm được điều gì?. Tôi cứ thấy, 1 ngày anh đi đi về về 20 cây số cũng mất khoảng nửa lít xăng, có nghĩa là tiên xăng 1 tháng anh cũng phải mất tầm 400-500 ngàn đồng. Còn lại là tiền điện thoại, tiền ăn sáng, tiền chè thuốc, tiền cưới xin bạn bè,… nếu không khéo chi tiêu có khi anh còn phải ngửa tay xin tiền vợ ấy chứ. Đáng lẽ, anh phải tự cảm thấy nhục mà đi kiếm tiền chứ.
Vợ anh chị ấy muốn ly dị là đúng rồi, không oan uổng gì nữa đâu mà anh lên đây để “la làng” lên như thế. Anh xem những comment khác cuối bài viết của anh nữa thì đủ hiểu rằng, phụ nữ chúng tôi không ai muốn chấp nhận sống cùng một người chồng hèn, không kiếm nổi tiền nuôi vợ, con. Như thế đồng nghĩa với việc chúng tôi phải lo toan đủ thứ, phải gồng mình lên để nuôi chồng, nuôi con,…
Hoathuy.le