Lệ Quyên đã khiến người hâm mộ không khỏi sụt sùi khi đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc để tưởng nhớ người bố ruột đã khuất.
Trong bài viết, Lệ Quyên cho biết dù đã trải qua 17 năm kể từ ngày bố rời xa, mọi chi tiết và ký ức về ông vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.
“Giờ này tròn 17 năm bố đi xa. Cứ đến ngày này, tất cả mọi chuyện hiện lên trong tâm trí con không bao giờ phai một chi tiết nào. Cứ đến ngày này là con lại bâng khuâng, chơi vơi lắm... Mẹ con con nhớ bố nhiều, thương bố nhiều”, Lệ Quyên nghẹn ngào nhớ về người bố đã đi xa.
“Con không bao giờ quên, bố chở con bằng xe đạp từ nhà tới Đại học Văn hoá Hà Nội xem điểm thi đại học. Khi thấy mình đỗ đại học thừa rất nhiều điểm, thay vì vui sướng như bao người, con buồn thiu và quay sang nói với bố: ‘Bố ơi, con đậu rồi, giờ làm gì có tiền để học đại học?’.
Bố bảo: ‘Con gái cứ yên tâm, bố sẽ lo, sẽ vay cho con tiền đóng học. Con gái của bố phải học mới có tương lai, mới gặp được nhiều cơ hội tốt để sau này cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nghèo vẫn lo cho con học hành nên người’. Và đó là điều tuyệt vời nhất con đã có.
Con luôn luôn nhớ lời bố dạy, giữ tư cách và tự trọng là điều cơ bản của một con người. Con luôn nhắc nhở mình phải trở thành niềm tự hào của bố trong mọi hoàn cảnh. Con vẫn nhỏ bé, con có là ai cũng luôn là út bé bỏng của bố”, Lệ Quyên xúc cảm trải lòng thêm.
Cô còn kể lại kỷ niệm lúc nhận kết quả thi đại học. Thời điểm đó, cô được bố chở bằng xe đạp từ nhà đến trường Đại học Văn hóa Hà Nội để xem điểm. Dù biết mình đỗ đại học với số điểm cao, Lệ Quyên vẫn lo lắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đóng học phí.
Trước sự lo âu của con gái, bố cô đã động viên: "Con gái cứ yên tâm, bố sẽ lo, sẽ vay cho con tiền đóng học. Con gái của bố phải học mới có tương lai, mới gặp được nhiều cơ hội tốt để sau này cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nghèo vẫn lo cho con học hành nên người".
Cuối bài viết, Lệ Quyên chia sẻ cảm xúc bâng khuâng, chơi vơi mỗi khi đến ngày giỗ bố và gửi lời bày tỏ nỗi lòng thương nhớ của cô cùng gia đình dành cho người đã khuất.
Lệ Quyên từng tâm sự: “Mẹ cho con giọng hát, bố cho con gen viết lách. Con học giỏi Văn từ bé, hoạt ngôn lanh lợi đúng như bản sao của bố - nhà văn đa tài, hóm hỉnh duyên dáng nhất trong lòng con. Mẹ con con nhớ và yêu bố thật nhiều”.