Mới đây, Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Lâm Bảo Châu. Cô viết: "Một bài hát mới mà thu mãi chưa xong, chưa ưng... Nguyên nhân, vì bản thân ta đã buông... Cảnh giới buông cho tất cả những thứ làm ta muộn phiền. Ta yêu bản thân mình quá, ta thấy cuộc đời đẹp quá, nên chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi, không có chỗ cho những ngổn ngang nào đọng lại.
Vì thế hát chưa chạm, chưa đẫm, chưa sâu. Chắc lại phải gom giông bão đã qua, nhóm thành lửa cho đêm nay hát thật say đắm rồi".

Khi một cư dân mạng để lại bình luận: "Hai cô cháu dáng đẹp", Lệ Quyên lập tức đáp trả thẳng thắn: "Bọn chị làm bọn em khổ sở lâu đến thế cơ à? Suốt bao nhiêu năm vẫn bám chặt không buông". Chưa dừng lại ở đó, khi tài khoản này tiếp tục có lời lẽ mỉa mai, giọng ca "Giấc mơ có thật" phản ứng gay gắt hơn: "Ừ thì chị cũng khuyên em nên chọn nghề đúng với sở trường của em cho đỡ phí bản năng đeo bám của em đấy".
Chia sẻ với báo chí, Lâm Bảo Châu từng không giấu cảm xúc: "Không thể tránh được, cuộc sống có nhiều khía cạnh, mỗi người có một góc nhìn khác nhau và mình không thể áp đặt tất cả phải nhìn theo ý mình. Thật ra, nếu là tôi của 10 năm trước, chắc chắn tôi sẽ phản ứng rất quyết liệt, theo đúng cảm xúc và bản năng, người ta ném tôi một hòn gạch thì tôi sẽ ném lại hai, ba hòn. Nhưng theo thời gian, đặc biệt khi ở bên cạnh một người phụ nữ có nhiều trải nghiệm sống, cho tôi rất nhiều bài học, lại được tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau, tôi nhận ra rằng không nhất thiết phải làm như vậy. Những kinh nghiệm và va chạm trong cuộc sống dần tạo nên cá tính của tôi, khiến tôi hiểu rằng mình không cần chấp nhặt những điều tiêu cực. Nếu có bị ảnh hưởng, tôi xem đó là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân, trở nên tốt hơn, xứng đáng với người con gái đang ở bên cạnh mình".
Anh cho biết bản thân cũng có lúc chạnh lòng: "Tôi đâu phải thần thánh. Ban đầu cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ nhưng rồi tôi hiểu rằng, trong cuộc sống sẽ luôn có những bài học, những vấp ngã và mình vẫn phải đứng dậy để bước tiếp. Khi nhìn lại, tôi nhận ra những điều đó thật ra không quá ghê gớm, nó chỉ là bề ngoài và không thể thay đổi được những giá trị tốt đẹp bên trong của mình. Vì thế, tôi vẽ ra một "vòng tròn" gồm những người thân yêu nhất trong cuộc đời và cố gắng sống tốt nhất cho những người ở trong vòng tròn đó".
Khi được hỏi về đám cưới với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu bảo: "Chúng tôi đều đã có những kế hoạch, những cột mốc và hành trình riêng cho mối quan hệ này. Từ những cột mốc đó, cả hai cùng xây dựng và phát triển với nhau trên một chặng đường dài hơn. Tôi cứ nói đến thế đã".