Lời khai gã trai sát hại gia đình ở Đắk Lắk: Nguyên nhân từ ghen tuông và cảm giác bị coi thường

16:33, Thứ bảy 13/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Nguyễn Nam Đại Thuận thừa nhận động cơ gây ra vụ thảm án sát hại gia đình bạn gái tại Đắk Lắk xuất phát từ ghen tuông và cảm giác bị coi thường.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bước đầu, Thuận thừa nhận đã sát hại gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất).

Các nạn nhân gồm chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em trai chị H.) và cháu Trần Tấn P. (con riêng chị H.). Trong đó, 3 người tử vong tại chỗ, riêng cháu P. bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thuận khai rằng trong nhiều năm chung sống, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H. (chưa đăng ký kết hôn), dẫn đến căng thẳng trong gia đình. Đáng chú ý, Thuận cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm án là ghen tuông và cảm giác bị gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho Thuận ở chung nhà, khiến y nhiều lần tìm đến gây sự.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ

Thuận và chị H. từng sống như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, do thường xuyên cãi vã và lối sống phức tạp, mẹ vợ đã ngăn không cho Thuận vào nhà.

Khoảng 2 ngày trước vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Đêm 12/9, khoảng 23h, khi em vợ mở cửa, Thuận dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Thuận xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của chị H. Riêng cháu trai 12 tuổi, sau khi bị đâm trong nhà, may mắn chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Thuận vẫn bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào nhà, dùng nước xịt rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: sát hại Đắk Lắk