Gia đình tiết lộ tình trạng hiện tại của bé trai kêu cứu vì bị mẹ kế bạo hành

15:58, Thứ bảy 13/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Bé H. 13 tuổi, nạn nhân trong vụ mẹ kế bạo hành, đã tạm thời được chuyển về sống cùng cô ruột để ổn định tinh thần trước khi trở lại sinh hoạt bình thường với bố.

Ngày 13/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là lời “kêu cứu” của bé trai H. (13 tuổi, Hà Nội) sau thời gian bị mẹ kế bạo hành. Bài đăng đi kèm ba đoạn video trích từ camera an ninh, ghi lại cảnh một người phụ nữ mắng mỏ và đánh vào đầu bé trai.

Trong thư, H. kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế, trong đó có đoạn: “Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao. Mỗi khi con làm gì trái ý hay mắc lỗi, mẹ gọi con vào phòng, chửi mắng và tra hỏi. Nếu con trả lời nhỏ hoặc im lặng, mẹ sẽ bắt con đập đầu vào tường hoặc cạnh két sắt, dùng đốt tay tự đấm vào thái dương...”

Ngoài bạo hành thể xác, bé H. còn bị bắt thức đến nửa đêm mới được đi ngủ, tự đánh vào miệng đến chảy máu, không được tắm nước nóng, và nhiều lần bị mẹ kế dùng dép, chai thủy tinh hành hung. Ngay sau khi được chia sẻ, các chi tiết này đã gây phẫn nộ mạnh mẽ, hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội chia sẻ bài viết và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ngoài bạo hành thể xác, bé H. còn bị bắt thức đến nửa đêm mới được đi ngủ, tự đánh vào miệng đến chảy máu, không được tắm nước nóng, và nhiều lần bị mẹ kế dùng dép, chai thủy tinh hành hung.
Ngoài bạo hành thể xác, bé H. còn bị bắt thức đến nửa đêm mới được đi ngủ, tự đánh vào miệng đến chảy máu, không được tắm nước nóng, và nhiều lần bị mẹ kế dùng dép, chai thủy tinh hành hung.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô ruột của bé H. xác nhận sự việc. Bố H. tái hôn vào năm 2022, 8 năm sau khi vợ qua đời. Sự việc được phát hiện khoảng cuối tháng 1 năm nay khi bé H. có biểu hiện hoảng sợ, sang chấn tâm lý, không thể tiếp tục sống tại nhà với mẹ kế.

“Cháu được đưa sang nhà tôi sống tạm từ đầu tháng 2 đến tháng 9. Những ngày đầu, cháu chưa thể bình tĩnh, phải nghỉ học. Sau đó, nhờ sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cháu mới có thể trở lại trường,” cô ruột H. cho biết. Những gì H. kể trong các bức thư là ký ức còn sót lại về thời gian bị mẹ kế bạo hành.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng ngoài những hình ảnh camera ghi lại, mẹ kế của H. còn cố ý hành hạ cháu ở những khu vực không có máy quay, như nhà vệ sinh,” cô ruột H. chia sẻ thêm.

Lá thư kêu cứu của cậu bé.
Lá thư kêu cứu của cậu bé.

Theo lời cô, hiện H. đã tạm ổn định cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bố H. và mẹ kế cũng đã nộp đơn ly hôn và nhận quyết định từ tòa án.

“Ban đầu, gia đình muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, nhưng phía mẹ kế không hợp tác, gây khó dễ, nên chúng tôi buộc phải công khai sự việc,” cô ruột H. khẳng định, đồng thời cho biết hai bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn sau ly hôn.

Bà Q. T. V., bà nội của H. (sinh năm 1963), cũng bày tỏ nỗi đau khi phát hiện cháu trai bị bạo hành. Bà kể, đầu năm nay, sau khi thấy H. có nhiều biểu hiện bất thường, con trai bà đã lắp camera an ninh và phát hiện vụ việc. Đồng thời, bố H. yêu cầu con ghi lại các hành động của mẹ kế bằng giấy tờ và chụp hình làm bằng chứng.

Bà V. cho biết vì bận rộn công việc, con trai bà thường để H. và hai con chung của vợ chăm sóc, dạy dỗ. Khi phát hiện sự việc đau lòng, con trai bà không thể tiếp tục chung sống, quyết định nộp đơn ly hôn.

“Lúc con tôi báo tin, tôi rất bất ngờ. Gia đình chúng tôi sống riêng ở quê, không thường xuyên đến thăm được, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra,” bà V. xúc động nói.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: Mẹ kế bạo hành