Mình kém cái giàu sang thì phải hơn cái đàng hoàng

08:26, Chủ nhật 24/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Mình là một trai nghèo chính hiệu đây và đã kết hôn với một cô nàng nhà giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng mình kém người ta cái giàu sang thì phải hơn người ta cái đàng hoàng.

Mình là một trai nghèo chính hiệu đây và đã kết hôn với một cô nàng nhà giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng mình kém người ta cái giàu sang thì phải hơn người ta cái đàng hoàng. 

Chào tất cả các chị em và các anh em!
 
Theo mình, bài bình luận nào của các bạn về vấn đề lấy chồng giàu nghèo cũng đúng một ý của mình đang nghĩ. Song mình là một trai nghèo chính hiệu đây và đã kết hôn với một cô nàng nhà giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng cuộc sống của mình vẫn hạnh phúc. Bởi vì mình luôn sống và thực hiện phương châm: Mình kém người ta cái giàu sang thì phải hơn người ta cái đàng hoàng. Và thực tế, mấy năm làm rể nhà giàu, mình vẫn thoải con gà mái các bạn ạ.
 
Trước đây, mà chẳng cần nói trước đây cho xa vời làm gì. Cách đây gần chục năm thôi, nhà mình gia cảnh thuộc hàng khó khăn. Ở quê, nhà mình vẫn là cái nhà cấp 4 nhỏ và lụp xụp. Đến nước, bố mẹ làm nông nên cũng chẳng thể có cái nhà vệ sinh khang trang như trên thành phố. Vì thế, những tháng ngày của mình chỉ biết đến học và học. Chưa bao giờ mình nghĩ đời mình lại rẽ sang một hướng khác khi được một người con gái nhà giàu thương yêu.
 
Trước đây, mình cứ nghĩ, trai mà nghèo rớt mùng tơi như mình sẽ ê sắc ế. Người yêu sẽ chẳng tìm được huống hồ là một cô vợ nhà giàu và đẹp nết như vợ mình. Bởi vì con gái bây giờ dù thế nào cũng phải nhận định là quá thực dụng và so đo khi kết hôn.
 
Khi ra trường, mình đã phấn đấu làm việc. Và mình cũng đã có một vị trí tốt trong công việc rồi kèm theo đó là thu nhập dư dả. Cuộc sống của gia đình mình bớt thiếu thốn đi rất nhiều. Mình đã xây được nhà khang trang cho bố mẹ ở và mua được một mảnh đất nhỏ ở Hà Nội.
 
Ảnh MH
Mình là một trai nghèo chính hiệu đây và đã kết hôn với một cô nàng nhà giàu nứt đố đổ vách.
 
Và rồi mình cứ yêu một người con gái nhà giàu. Tuy ngoại hình cô ấy chỉ ở mức trung bình song vì yêu nên mình cũng không để ý đến điều đấy. Ban đầu, mình thực sự không muốn tiến tới chuyện yêu đương dù thật lòng yêu vợ bởi sợ người khác đánh giá là mình ham giàu. Song càng tiếp xúc với cô ấy, mình càng không cưỡng lại được những tình cảm ngày một lớn lên trong mình. 
 
Và chúng mình đã kết hôn. Sau đám cưới, nhà vợ hồi môn cho một căn chung cư ở gần thành phố cho vợ chồng mình ở. Sau đó, vợ chồng mình cũng có ý định mời bố mẹ lên ở cùng để có điều kiện chăm sóc các cụ hơn. Cuộc sống của 2 vợ chồng mình rất tốt.
 
Nói thật, ban đầu khi quyết định cưới vợ nhà giàu, mình cũng lăn tăn lắm. Nhưng rồi mình nghĩ bố mẹ cô ấy giàu chứ đâu phải cô ấy giầu đâu. Quan trọng là cô ấy cũng phải có kinh tế riêng của mình và mình cũng vậy. Mình nghĩ mình kém người ta cái giàu sang thì phải hơn người ta cái đàng hoàng. 
 
Mình là trai nghèo thật đấy nhưng nghèo đâu phải cái tội, xấu mà biết phấn đấu, lại là người tự lập và lại cầu tiến thì mình chẳng ngại gì trong cuộc sống cả. Còn chuyện ở đời ghen ăn tức ở là chuyện thường tình, mình mặc kệ hết.
 
Mỗi lần nghe thấy ai dị nghị, vợ mình toàn bảo mình: Sống vì mình trước đã, "mình không vì mình trời tru đất diệt". Những chuyện bên lề chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt. Không ai sống giùm mình được đâu.
 
Và giờ mình cũng nhận ra rằng mình đang có 1 người vợ  tốt và cả điều kiện về kinh tế như thế thì hạnh phúc lắm rồi. Hai vợ chồng đang cố gắng lo cho tương lai của mình và các con thôi. 
 
Quang Huy
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc