(Phunutoday) - Sau sự kiện nổ súng chống lại lực lượng cưỡng chế ở khu đầm nuôi trồng thủy hải sản xã Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng, ba người đàn ông trụ cột trong gia đình đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người; giờ đây hai người đàn bà phải đơn độc, gồng mình cầm sự với cuộc sống trong túp lều bạt tuềnh toàng.
[links()]
Sáng mùng 1 Tết, sau khi những người ở xã rút đi, chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) cùng mấy chị em dựng tạm căn lều bạt che nắng mưa, ở qua ngày |
Vài cọc tre, với tấm bạt, túp lều đã được dựng lên |
Trong túp lều chỉ có một mền chăn, một bát hương, bình nước uống |
Ngoài ra còn có mấy cái bát để tiện pha mì tôm |
Đây sẽ là nơi trú ngụ của người thân ông Đoàn Văn Vươn |
Có hôm gặp bữa ở nhà người quen, không muốn làm liên lụy mọi người, các chị tự làm bữa trưa đạm bạc |
Với các chị bữa cơm chỉ qua loa với bát mì tôm, nhưng hôm nay được "cải thiện" thêm chiếc bánh chưng của ngày Tết |
Khi trời tối, hai chị quay lại túp lều dựng tạm, các cháu được gửi ở nhà người quen để tiện việc học hành |
Trở về khu đầm sau mấy ngày bị tạm giam, các Thương (vợ ông Vươn) bàng hoàng khi bàn thờ tổ tiên đã bị đốt cháy rụi, chỉ trơ lại khung ảnh |
Cháu Đoàn Hải Long (6 tuổi - con ông Đoàn Văn Quý) reo lên khi tìm thấy một trang sách bị cháy dở |
Ban ngày, nếu không phải đến trường, các cháu con ông Vươn và ông Quý về khu đầm để tìm kiếm những vật dụng nào còn sót lại |
Có tiếng cười nói của con trẻ, các chị có thêm động lực vào cuộc sống những ngày tới |
Ngôi nhà hai tầng khang trang của vợ chồng chị Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) chỉ còn là đống đổ nát |
Khu vực chăn nuôi hơn 100 con gà của vợ chồng ông Vươn cũng bị phá tan tành |
Gia đình ông Vươn dựng tạm lều bạt chuẩn bị đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà cũng bị lực lượng cưỡng chế đốt sạch |
Hàng ngày vẫn có bóng công an xã lấp ló quanh khu vực đầm nhà ông Vươn |
- Hà Linh - Lương Phương