Hình ảnh ông bố đi ăn cỗ nhét tôm túi quần để phần cho con khiến nhiều người cay mắt

( PHUNUTODAY ) - Nhìn hình ảnh con tôm bọc giấy ăn nhét trong túi của người đàn ông đi ăn cỗ mà nhiều người không khỏi xúc động nhớ về tuổi thơ đã qua.

Với nhiều vùng quê, đi ăn cỗ lấy phần là một phong tục. Những người đại diện cho gia đình đi ăn cỗ thường nghĩ đến con cháu ở nhà bởi, có miếng ngon chẳng ai lỡ ăn một mình. Với đứa trẻ được ăn phần cỗ ấy, đôi khi đó không chỉ là “miếng ngon” mà còn cảm nhận được tình yêu thương ông bà, cha mẹ dành cho mình.

Mới đây, dân mạng lại chia sẻ lại bức ảnh người đàn ông đi ăn cỗ nhét vội một con tôm vào túi để lấy phần cho con khiến nhiều người cảm động.

Hình ảnh ông bố đi ăn cỗ lấy phần cho con khiến mọi người cảm động.

Hình ảnh ông bố đi ăn cỗ lấy phần cho con khiến mọi người cảm động.

Theo đó, người đàn ông cẩn thận bọc con tôm trong giấy ăn rồi nhét vào túi. Bức ảnh này được một người đứng sau chụp lại khiến không ít dân mạng cảm thấy cay mắt.

Biết là việc lấy phần sẽ bị nhòm ngó, đàm tiếu nhưng có lẽ vì thương con, thương cháu, người đàn ông vẫn bất chấp diện. 

Trước đó, hình ảnh chiếc túi bóng nhỏ đựng tôm cột vào thắt lưng ông bố đi ăn cỗ lấy phần về cho con cũng từng gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. 

Hình ảnh đời thường cũng khiến nhiều người cay mắt.

Hình ảnh đời thường cũng khiến nhiều người cay mắt.

Cũng nhân dịp này, dân mạng chia sẻ rất nhiều câu chuyện cảm động của mình về việc bố mẹ đi ăn cỗ còn cố lấy phần về cho con.

Khánh Hằng chia sẻ, thuở nhỏ, hễ thấy ông bà sắp đi ăn cỗ là cô lại mừng rỡ, ngóng trông bởi biết chắc sẽ có phần đem về. Cỗ quê thời xưa chẳng mấy thịnh soạn, phần đem về đôi khi chỉ là nắm xôi nhỏ với vài miếng thịt lợn luộc, cô cũng cảm thấy rất ngon miệng.

Đến giờ đã 25 tuổi, Khánh Hằng vẫn được ông bà lấy phần mỗi khi đi ăn cỗ. Thuở nhỏ nhìn gói phần thấy ngon nhưng bây giờ cô lại thấy thương bởi, cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng ông bà vẫn giữ thói quen gói ghém, đem về cho con cháu.

Phạm Hương thì hay được bố lấy phần. Khi còn nhỏ, cô xem đó là chuyện thường tình bởi lần nào cũng vậy, cứ đi đám cưới, đám giỗ hay đám khánh thành nhà về là bố đều dúi vào tay cô bọc nhỏ đồ ăn. Đôi khi chỉ là quả trứng hay miếng giò cô cũng đều rất thích.

Lớn lên rồi, Hương mới biết thế nào là tình thương của bố khi nhìn những gói phần. Đàn ông đi đám thường có chén rượu, cốc bia với người ngồi cùng mâm, cô không hiểu bố mình tranh thủ lấy phần vào lúc nào khi mâm cỗ toàn đàn ông như thế.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn