Nghé con của mẹ ghê thật đấy

10:53, Thứ năm 21/04/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Mẹ hay lấy tay xoa xoa lên những “quả đồi” cứng cứng, đang gò lên trên bụng và hỏi: “Mông của ai đây? Mông của ai mà lại trồi lên trên bụng tôi thế này?” Hay là “Đây là cái gì đây? Là tay hay là chân đây?”…

(Phunutoday) - Trong văn học, người ta mới chỉ biết đến “Tay ải, tay ai?” – chứ chưa khi nào thấy “mông ải mông ai” cả. Nhưng dạo này, mẹ vẫn hay âu yếm hỏi Nghé con của mẹ như thế, bởi lúc này, con đã quay đầu xuống dưới rồi, nên trò chơi thích thú nhất của con là đạp chân, ủn mông… làm lượn sóng cuồn cuộn cả trên bụng mẹ…

[links()]Cứ sáng sáng, mẹ đi làm, ăn sáng xong, ngồi thảnh thơi, điều hòa mát lạnh… là con lại chơi trò ủn mông. Cứ tối tối, khi mẹ đang ăn cơm, hoặc ăn cơm xong, nửa nằm, nửa ngồi xem TV, là con lại bắt đầu trò chơi yêu thích ấy. Nhìn cái mông của con ủn ủn lên là mẹ biết ngay, vì cái mông của con thì to, còn hai bàn chân thì nhỏ… 

anhtrongbai-1.jpg
Thục Anh - 9 tháng tuổi

Những lúc như thế, mẹ hay lấy tay xoa xoa lên những “quả đồi” cứng cứng, đang gò lên trên bụng và hỏi: “Mông của ai đây? Mông của ai mà lại trồi lên trên bụng tôi thế này?” Hay là: “Đây là cái gì đây? Là tay hay là chân đây?”… Được xoa, lại được nói chuyện, thế là con thích thú đạp, ủn liên hồi. Con cứ ủn lên, mẹ lại xoa, con lại lặn xuống, im im mấy giây rồi lại bắt đầu trồi lên, như chơi ú tim với mẹ. Có những lúc, con nghịch nhiều quá, chắc vừa nghịch vừa tập uống nước ối nên phải dừng lại để nấc. Những lúc như thế, con nấc rất mạnh, khiến bố cũng hốt hoảng, bảo sao con nấc gì mà mạnh thế, rung cả bụng… Khoảng 5 phút sau, hết nấc, con lại tiếp tục trò chơi nhào lộn…

Lúc nào mải chơi quá, thì khi bố đặt tay lên bụng mẹ, con vẫn tiếp tục chơi. Còn khi nào con mới chơi, chưa mải mê, thì khi bố vừa đặt tay lên cái là con im thin thít ngay. Bố gọi tên Nghé con thế nào con cũng mặc kệ. Đến khi bố bỏ tay ra, con “nghe ngóng” tình hình 1-2 phút rồi mới lại bắt đầu chơi tiếp. Nghé con của mẹ ghê thật đấy – “tay lạ” chạm vào là cảnh giác ngay. Nhất là, giọng bố lại ồm ồm, ghé sát vào bụng mẹ nói chuyện với con, thì con cảnh giác là đúng rồi – làm sao giọng bố du dương được như tiếng nhạc mẹ vẫn cho con nghe nhỉ?... Nhưng, sau này lớn lên, con sẽ hiểu đó là những tiếng chan chứa tình yêu thương mà bố dành cho con đấy!

Có người cứ cười mẹ là bào thai biết gì mà nói chuyện với chả nghe nhạc. Nhưng, khoa học nói là tầm này con đã bắt đầu biết nghe, biết nhìn về hướng có ánh sáng, con đã có cảm xúc... Thậm chí, khi ngủ, con đã biết nằm mơ… và mẹ rất tin điều đó. Có lần, con đang nằm im thin thít, tự dưng giật mình, đạp đánh huỵch một cái làm bụng mẹ đau nhói, nhưng sau đó lại im thin thít ngay. Mẹ đoán là con nằm mơ nên giật mình.

 

anhtrongbai-2.jpg
Đạp chân và ủn mông chán, con lại húc hắc cái đầu, thụi thụi bằng hai cái tay - ảnh minh họa

Tối tối, cứ chơi với con khoảng nửa tiếng là mẹ tức bụng, nôn nao hết cả người, vì con đạp là thúc lên cả dạ dày của mẹ nữa… Nhưng, mẹ vẫn thích lắm. Đến tận khi mẹ đi ngủ, con vẫn còn ham chơi. Đạp chân và ủn mông chán, con lại húc hắc cái đầu, thụi thụi bằng hai cái tay, làm mẹ tắt điện đi ngủ rồi, vẫn phải vỗ nhẹ vào bụng, để ru con ngủ.

Tuần này là con bước sang tuần thứ 31 rồi đây. Các bạn của mẹ có em bé ra đời trước con, đều nhắn tin bảo mẹ rằng: “Còn 2 tháng nữa thì cố mà tận hưởng đi. Đến khi sinh con ra rồi, nuôi con vất vả lắm!”. Nhưng, mẹ không thấy sợ đâu, mẹ luôn sẵn sàng cho tất cả các tình huống khó khăn nhất. Từ thuở khai thiên, lập địa đến giờ, không chỉ riêng loài người, tất cả các động vật từ bậc thấp đến bậc cao, đều phải trải qua sự mang nặng, đẻ đau - một số loài còn nuôi con đến khi trưởng thành – trong đó có loài người. Loài người đã làm điều đó một cách bình thường và bản năng ấy đã trở thành một sức mạnh không gì khuất phục nổi. Vì thế, chẳng có lý do gì mẹ lại không làm được, đúng không Nghé con của mẹ?
(Viết cho con những tháng ngày đếm ngược!)

 

q
Nhà tài trợ là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương, nhà phân phối sữa XO với thành phần 54 chất dinh dưỡng, nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, sản phẩm XO và I am Mother hiện là một trong số những nhãn sữa bột có lượng tiêu thụ lớn nhất trên thị trường.

 

  • Mẹ Thục Anh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc