Hương Tràm phản ứng gây sốc sau ồn ào suy sụp tinh thần

( PHUNUTODAY ) - Khi có người muốn lo cho để không còn vất vả, Hương Tràm đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Hương Tràm chia sẻ về việc có một người muốn lo cho cô. Tuy nhiên, cách nói của người đó khiến giọng ca "Em gái mưa" không đồng tình.

huong-tram-ngoisaovn-4-ngoisao.vn-w640-h960

Hương Tràm viết: "Chuyện anh lo? Câu hỏi quen thuộc lúc mình đang đương nhiệm là người có chút nổi tiếng (chả biết sau này hết nổi có còn được hỏi không): Em có phải là một người phụ nữ mâu thuẫn không, bên trong em một nửa là một người tham vọng còn nửa còn lại thì rất dịu dàng và yêu những giá trị về gia đình? Giả sử anh yêu em cũng làm sao anh dám lấy em... phụ nữ thích vất vả mau già lắm, để anh lo cho. (lại anh lo cho... dị)

À thì một câu hỏi hay, suy nghĩ 3 giây: đúng em là người tham vọng , nhưng không phải tham vọng cho bản thân mà tham vọng cho khán giả của em được xem những sân khấu tuyệt vời nhất từ những giọng ca nước mình ... tham vọng có chính đáng không nhỉ...

huong-tram-1555638240-9639-1555638461

Còn sinh ra đã được ông trời ưu ái cho quá nhiều, có chút tài năng, có được chun chút nhan sắc, nhưng quan trọng là người được trao cho giọng hát để là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu người. Cho đi lúc nào cũng quan trọng hơn nhận về, nhận được anh mà em phải vứt bỏ đi sứ mệnh thiêng liêng của mình ư, anh nghĩ mình có xứng đáng không?... Và đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình sinh ra là người xuất chúng và chỉ có đàn ông là thuyền to, sóng nhà em cũng to lắm đây, anh thử lên facebook công bố là người yêu em đi rồi anh biết. Em sợ anh không đủ bản lĩnh vượt qua đâu. (Hy vọng sau này nếu anh trai mưa xuất hiện , đàn gà nhà mình sẽ không đàn áp làm anh í nhỉ, chị hy vọng).

Dù sao cũng nhọc công anh nghĩ ra câu hỏi rất hay nhưng ... anh không nằm trong suy nghĩ của em đâu anh ạ, em thích vất vả nên em mau già, chỉ cần trợ lý em buồn là em đã mất ngủ cả đêm rồi nên em già nhanh lắm, mỗi tội nghe chuyện cười xong em được cười sảng khoái hô hố vì không phải nghĩ cách đối phó phía sau nụ cười rũ rượi ấy.

À nhân tiện anh nghe em cười sảng khoái bao giờ chưa, duyên lắm, hố hố hố... khà khà khà... Tự khắc lướt nhanh như một cơn gió.

Thật ra không phải vì mình men đâu nhưng đàn ông đừng hỏi những câu "mặc váy" như thế để thích có và kiểm soát phụ nữ hay chứng tỏ anh đây hoành tráng, đối với những người phụ nữ có năng lực thật sự thì chỉ thấy câu nói đấy thể hiện sự "tự ti" của anh ta mà thôi... Tình yêu thật sự không bao giờ ngăn cản nhau thực hiện sứ mệnh và ước mơ của mình. Người phụ nữ thông minh khi yêu chân thành... họ tự khắc biết cách sắp xếp".

photo-1-1555646785010542866479

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng quan điểm với nữ ca sĩ và cho rằng, người phụ nữ thông minh là người độc lập tài chính, không phải dựa dẫm ai hết. "Lâu nay chúng ta hay suy nghĩ phụ nữ lo việc nhà, nội chợ, bếp núc, chăm sóc con cái. Còn đàn ông thì lo kiếm tiền. Bây giờ xã hội tân tiến, suy nghĩ đó có lẽ không còn phù hợp. Ai cũng phải kiếm tiền và lo cho gia đình. Nam nữ giờ là bình đẳng, không ai dựa dẫm và phụ thuộc ai", một người dùng bình luận.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn