Người có 3 đặc điểm này, đa phần đều bất tài, không có tương lai tốt đẹp

16:02, Thứ tư 03/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Những người sợ gian khổ, ham cuộc sống nhàn tản, khoái lạc thường bất tài vô dụng, không có tương lai tốt đẹp.

Tính toán ích kỷ, ham lợi nhỏ mọn

Trong xã hội hiện đại, thật không khó để nhận diện những người tự đẩy mình vào ngõ cụt của tương lai bằng việc mắc phải một số thói hư tật xấu. Đầu tiên là thói quen tham lam, chỉ chăm chăm vào những lợi ích nhỏ nhoi và không ngừng toan tính từng sự việc.

Họ mải mê trong cuộc chạy đua vô hồn để giành lấy những món hời không tên, chẳng hề để ý đến những giá trị lớn lao hơn trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Điều này có thể mang lại những khoản lợi nhỏ lẻ tức thời, nhưng lại trở thành bức bình phong che mắt, khiến họ không thấy được những mất mát lớn lao về tinh thần và nhân cách trong dài hạn.

Trong xã hội hiện đại, thật không khó để nhận diện những người tự đẩy mình vào ngõ cụt của tương lai bằng việc mắc phải một số thói hư tật xấu.

Trong xã hội hiện đại, thật không khó để nhận diện những người tự đẩy mình vào ngõ cụt của tương lai bằng việc mắc phải một số thói hư tật xấu.

Tiếp theo, việc lạm dụng lòng tốt của người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân cũng là một dấu hiệu đáng báo động. Đôi khi, những "lợi ích" không mong đợi từ người khác chính là bẫy ngọt ngào, khiến người ta sa đà và quên mất rằng sự cho đi không tính toán mới thực sự là chìa khóa của các mối quan hệ lâu dài và bền vững.

Cuối cùng, thói quen luôn tìm cách lợi dụng người khác không chỉ làm mất đi sự tin tưởng mà còn khiến cho các mối quan hệ trở nên mong manh, dễ vỡ. Những người làm chủ được cuộc sống của mình không bao giờ đặt niềm tin vào những lợi ích nhỏ nhặt. Họ hiểu rằng chỉ có sự chăm chỉ, cần mẫn và lòng nhân ái mới có thể đưa họ đến với thành công thực sự và chiếm được trái tim của người khác.

Đường đời không bao giờ tự nhiên mà mở ra, mà là kết quả của sự đóng góp và kiên nhẫn, của việc xây dựng và chia sẻ từ mỗi cá nhân trong cộng đồng. Vì thế, hãy từ bỏ lối đi cũ, tự tạo cho mình và cho người khác một con đường rộng lớn hơn, thênh thang hơn để cùng nhau bước đi.

Sợ gian khổ và ham muốn lạc thú

Trong hành trình đầy thách thức của cuộc sống, lòng can đảm để đối mặt với gian khổ và nghịch cảnh là tiền đề của mọi thành công. Không có bất kỳ lối tắt nào dẫn lối tới đỉnh cao của sự nghiệp và hạnh phúc - chỉ có sự kiên nhẫn và kiên trì mới là chìa khóa mở cánh cửa vinh quang.

Người xưa đã từng đúc kết: "Đau đớn là người thầy vĩ đại nhất". Quả thực, trên con đường mài dũa tài năng và tích lũy kinh nghiệm, mỗi thử thách bạn vượt qua sẽ là một bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực của bản thân.

Nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh ta, dù trong những khoảnh khắc yên bình nhất. Đừng để sự thoải mái lừa dối, khiến bạn quên mất rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và dễ dàng. Vùng an toàn có thể là một chiếc nôi dễ chịu, nhưng cũng có thể trở thành lồng giam nếu bạn không chủ động bứt phá.

Đừng đặt gánh nặng cuộc sống của bạn lên vai người khác. Bạn có thể dựa vào bố mẹ, bạn đời, hay con cái, nhưng hãy nhớ rằng, họ không thể là ngọn đuốc soi sáng mãi mãi cho con đường bạn chọn. Khi bạn không còn có thể dựa dẫm vào phước lành của họ, liệu bạn có thể đứng vững trước sóng gió của cuộc đời?

Hãy là chiến binh của chính mình, dũng cảm đối diện với khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện. "Trong thời bình đừng quên nguy cơ", chỉ khi đương đầu và vượt qua, bạn mới có thể tự hào là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình, trên con đường phía trước.

Thích hưởng thụ và ham vui quá mức

Trong thế giới phức tạp và đầy rẫy những cơ hội cũng như thách thức, có những người tự đặt mình vào vị trí của kẻ "không có tương lai". Họ không nhận ra rằng, bằng cách theo đuổi những thú vui nhất thời và sự vui vẻ quá mức, họ giống như những con ếch tự nguyện ngồi chật hẹp trong đáy giếng hay những chú chim cất cao tiếng hót nhưng bị giam cầm trong lồng nhỏ, không bao giờ biết đến một bầu trời rộng lớn phía ngoài.

Sống trong thế giới của riêng mình và không bao giờ muốn nhìn ra bên ngoài, họ không hiểu rằng đôi khi sự suy nghĩ cởi mở là chìa khóa để khám phá những tiềm năng và cơ hội mới. Đừng để sự suy tư trở nên lạc lối đến mức tự lừa dối bản thân, bạn cần phải cân nhắc giữa việc mơ mộng và hành động.

Trong thế giới phức tạp và đầy rẫy những cơ hội cũng như thách thức, có những người tự đặt mình vào vị trí của kẻ

Trong thế giới phức tạp và đầy rẫy những cơ hội cũng như thách thức, có những người tự đặt mình vào vị trí của kẻ "không có tương lai".

Ngày mai là một ẩn số, nhưng nếu chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp và quên mất việc chuẩn bị cho tương lai, thì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. "Nếu không có nỗi lo lâu dài, nỗi lo trước mắt sẽ cứ thế đè nặng". Nếu bạn không có kế hoạch, không có mục tiêu, cuộc sống có thể trôi qua mà không để lại dấu vết gì.

Đừng để bản thân mắc kẹt trong vòng lặp của hiện tại, không nghĩ đến tương lai và sống một cuộc sống đơn điệu mỗi ngày. Bạn không muốn nhìn lại và thấy cuộc đời mình kết thúc mà không có điểm nhấn nào cả.

Chúng ta có thể không sinh ra đã xuất chúng, nhưng chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của nỗ lực không ngừng để thoát khỏi cái "bình thường". Nếu bạn chưa đạt được thành tựu nào, thì còn chờ đợi gì nữa mà không bắt đầu ngay từ bây giờ?

Người ta nói rằng "Thời gian tốt nhất để trồng cây là mười năm trước". Tuy nhiên, đến một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã chọn thức tỉnh và hành động ngay từ hôm nay.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang