Họ chính là những người “có phúc dày”, càng về sau càng hưng thịnh. Đặc biệt, theo kinh nghiệm nhân sinh và triết lý phương Đông, người phúc lớn thường thiếu đúng 2 thứ này, càng thiếu lại càng hên, càng phát!
1. Thiếu “Miệng Lưỡi” – Không Khéo Ăn Nói, Nhưng Được Người Tin Yêu
Người có phúc thường không giỏi nịnh bợ, không biết khéo léo tâng bốc hay nói lời mật ngọt để lấy lòng người khác. Họ nói năng thẳng thắn, chân thật, đôi khi vụng về và cộc tính, dễ bị hiểu lầm là lạnh nhạt hoặc khô khan. Tuy nhiên, chính vì không giả tạo, nên lời họ có sức nặng. Người xung quanh dần dần nhận ra: họ sống thật, không quanh co, không mưu mô.
Dù thiếu sự khéo léo trong lời nói, nhưng bù lại, người này có “phúc khí từ tâm”. Họ làm gì cũng đặt cái tâm lên hàng đầu, sống tử tế, có trước có sau, nên sớm muộn cũng được quý nhân nâng đỡ.

2. Thiếu “Ham Muốn” – Không Bon Chen, Không Sân Si, Nên Được Trời Cho Thêm
Một đặc điểm lớn của người có phúc là không tham lam. Họ không mù quáng chạy theo vật chất, không ganh tị khi thấy người khác giàu hơn, không so đo hơn thua. Người như thế sống ung dung, bình thản, không bị chi phối bởi lòng tham hay sự đố kỵ – và chính điều đó khiến họ nhẹ gánh nghiệp, tích được phước lành.
Trong khi người đời mãi bon chen, toan tính thì họ lại chọn sống đơn giản, biết đủ, biết dừng. Nhờ vậy mà tâm an, thân khỏe, vận may liên tục kéo đến. Họ làm gì cũng được người giúp đỡ, gặp chuyện tưởng xui lại hóa lành, làm ăn từ nhỏ mà sinh lời lớn, có quý nhân âm thầm nâng đỡ.
Càng thiếu lòng tham – họ càng được cho thêm. Bởi Trời thương người khiêm nhường, ghét kẻ tham lam.
Vì Sao “Thiếu” Lại Là “Đủ”?
Thật lạ lùng, người có phúc dày thường thiếu đúng những thứ người đời tưởng là lợi thế: không khéo mồm mép, không quá tham vọng. Nhưng chính nhờ thiếu mà họ lại có:
-
Thiếu khéo miệng → được người tin tưởng, sống thật, không bị ghét bỏ.
-
Thiếu lòng tham → sống nhẹ nhàng, tâm sáng nên vận may kéo đến không ngừng.
Trời cao có mắt, phúc báo không bao giờ đến với người sống giả tạo hay tham lam. Phúc lớn là thứ không thấy nhưng hiện diện trong từng hành vi tử tế, từng quyết định đúng đắn mà không tổn hại đến ai.
Trong một thế giới ồn ào, nơi ai cũng muốn thể hiện mình, người có phúc thật sự lại là người biết thiếu – thiếu lời hoa mỹ, thiếu lòng tham, nhưng thừa tâm thiện, thừa lòng nhân. Càng sống thật, càng an lành. Càng không bon chen, càng được ban lộc.
Vậy nên, nếu bạn đang sống giản dị, không khéo léo, không tham lam mà vẫn thấy đời bình yên, hãy mỉm cười – bởi bạn chính là người có phúc khí ngầm, trời thương, đất độ.