Người sở hữu 3 nét tướng mạo này sẽ có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng về lâu về dài

09:00, Thứ sáu 26/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Các nhà nhân tướng học cho rằng khuôn mặt của bạn chính là sự tu dưỡng, khí chất, thói quen và tính cách của bạn.

Họa sĩ Trần Đan Thanh từng nói: “Ngoại hình của một người, theo nghĩa sâu xa nhất, phản ánh chính con người họ.” Ngoại hình bẩm sinh là món quà từ cha mẹ, trong khi ngoại hình sau này được hình thành qua lời nói và hành động của chính bản thân. Khuôn mặt của bạn chính là biểu hiện của sự tu dưỡng, khí chất, thói quen và tính cách của bạn.

Có câu nói: “Một người nếu sở hữu ba kiểu tướng này, dù không giàu có vẫn sẽ gặp nhiều thịnh vượng.” Dưới đây là ba kiểu khuôn mặt mà người sở hữu thường gặp may mắn và phúc lành lớn trong cuộc đời.

Khuôn mặt nhân hậu

Trong “Lễ Ký”, có câu: “Người có lòng nhân ái sâu sắc sẽ có sự hòa nhã, người hòa nhã sẽ có vẻ ngoài dễ chịu, và người có vẻ ngoài dễ chịu sẽ có tính cách duyên dáng.”

Khuôn mặt của một người phản ánh sự giáo dưỡng và thái độ của họ đối với cuộc sống. Những người tử tế thường có tấm lòng nhân hậu, đối xử bình đẳng và hòa nhã với mọi người. Vì vậy, họ thường có đôi mày thanh thoát, khuôn mặt hài hòa, mang đến cảm giác dễ chịu và hòa hợp như làn gió xuân.

Khuôn mặt của một người phản ánh sự giáo dưỡng và thái độ của họ đối với cuộc sống.

Khuôn mặt của một người phản ánh sự giáo dưỡng và thái độ của họ đối với cuộc sống.

Người sở hữu khuôn mặt như vậy không chỉ có ngoại hình dễ nhìn mà còn có danh tiếng tốt, mở rộng con đường thành công của mình ở mọi nơi.

Nhà sưu tập Mã Vị Đô từng chia sẻ một kỷ niệm từ thời thơ ấu: Ông có một người chú bán dưa hấu ở đầu ngõ mỗi mùa hè.

Người chú này luôn thành công trong công việc, và mọi người khen ngợi ông không chỉ vì tài bán dưa mà còn vì sự lương thiện, không bao giờ cân thiếu cho ai.

Khi Mã Vị Đô hỏi người chú về bí quyết thành công, chú cười và nói: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ là vẻ ngoài của tôi khiến khách hàng cảm thấy tin tưởng ngay từ lần đầu gặp.”

Khi Mã Vị Đô nhìn kỹ, ông nhận thấy đúng là như vậy. Người chú có bộ râu trắng và nụ cười hiền hậu, khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Sau một hồi suy nghĩ, Mã Vị Đô nói: “Chú không chỉ trông thật thà, mà thật sự có tấm lòng nhân hậu.”

Có câu tục ngữ: “Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt,” nghĩa là: Có tâm không có tướng, tướng xuất phát từ tâm; có tướng mà không có tâm, tướng theo tâm mà mất đi.

Vẻ ngoài của bạn phản ánh trái tim bạn; tính cách của bạn thể hiện qua thái độ của bạn. Lòng nhân hậu và thiện chí sẽ in dấu trên khuôn mặt bạn, trở thành một biểu hiện quý giá giúp bạn có một cuộc sống thuận lợi.

Biết khiêm tốn

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khiêm tốn và duyên dáng là nét cao quý.”

Khiêm tốn không chỉ là phẩm chất nội tâm mà còn phản ánh giá trị bên ngoài của một người. Dù bạn ở vị trí nào trong xã hội, việc giữ vững thái độ khiêm tốn và bình tĩnh là rất quan trọng. Sự khiêm nhường, không kiêu ngạo, và tự lập là những phẩm chất quan trọng của nhân cách.

Quý Tiện Lâm, trong suốt cuộc đời của mình, đã thể hiện sự khiêm tốn và giản dị. Dù là một bậc thầy nổi tiếng trong nghiên cứu văn hóa Trung Quốc và là giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, ông luôn giữ cho mình sự giản dị trong trang phục và cách sống. Ông không có ý định du học và luôn mặc đồ đơn giản suốt nhiều thập kỷ.

Ngay cả khi ông xuất bản những bài viết quan trọng, ông vẫn giữ sự khiêm tốn, tự nhận mình chỉ là người viết với tinh thần nhẹ nhàng và cởi mở. Dù là một chuyên gia văn chương với nhiều kiến thức, ông sống một cuộc đời giản dị, thực tế và tràn đầy sự khiêm tốn.

Ông còn từng chia sẻ trong “Những ghi chú linh tinh trên giường bệnh”: “Xin hãy lấy ba vòng nguyệt quế ‘Thạc sĩ nghiên cứu Trung Quốc’, ‘Nhà lãnh đạo học thuật’, và ‘Quốc bảo’ ra khỏi đầu tôi, rửa sạch và đưa cho tôi tự do.”

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khiêm tốn và duyên dáng là nét cao quý.”

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khiêm tốn và duyên dáng là nét cao quý.”

Quý Tiện Lâm không chỉ khiêm tốn trong học thuật mà còn trong cách đối xử với người khác. Ông từng âm thầm bảo vệ hành lý của sinh viên năm nhất, và luôn tiễn khách tận cửa mỗi khi có người đến thăm.

Trong “Thượng thư” có câu: “Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích, thì nãi thiên đạo”, có nghĩa là: Sự kiêu ngạo sẽ dẫn đến tổn thất, còn khiêm tốn sẽ mang lại lợi ích. Điều này phản ánh quy luật tự nhiên của cuộc sống.

Những người có vẻ ngoài khiêm tốn thường có sự tu dưỡng tốt nhất và nhận được nhiều phúc lành sâu sắc. Họ hiểu rằng bầu trời và vũ trụ vô cùng rộng lớn, và con người chỉ là một phần nhỏ bé trong đó. Chỉ bằng cách khiêm tốn, cúi đầu và không ngừng trau dồi bản thân, bạn mới có thể đạt được sự hoàn thiện và tươi đẹp trong cuộc sống.

Cốt cách cao quý

Người xưa từng nói: “Nhân bất khả hữu khinh ngạo thái. Nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt”, nghĩa là: Con người không nên khinh thường người khác, nhưng nếu không có cốt cách, không biết khinh miệt cái xấu, thì cũng chẳng khác gì vô tri.

Những người có cốt cách cao quý thường có tấm lòng chính trực và sống theo nguyên tắc. Họ không bị danh lợi chi phối và không để sự giàu có làm mờ mắt. Họ có thể nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ rộng lớn hơn và đạt được những thành tựu vĩ đại.

Danh thần triều đại nhà Tống, Phạm Trọng Yêm, đã để lại câu nói nổi tiếng: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc,” có nghĩa là: Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.

Ông đạt học vị Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, trở thành học giả nổi tiếng và vị tướng tài ba trấn giữ biên giới. Dù suốt đời ông cất tiếng vì chính nghĩa và bị giáng chức ba lần, ông vẫn không hề chán nản, kiên trì bảo vệ cái thiện.

Người bạn Mai Nghiêu Thần lo lắng cho ông và khuyên rằng người hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại mới là anh hùng, nhưng ông đã hùng hồn đáp lại: “Ninh minh nhi tử, bất mặc nhi sinh,” nghĩa là: Thà chết một cách vẻ vang còn hơn sống lặng lẽ.

Suốt cuộc đời, ông đã thực hiện nhiều chính sách cứu giúp người dân. Sau khi qua đời, ông được truy tặng danh hiệu “Văn Chính Công,” học giả cao nhất trong giới văn nhân. Ông trở thành một chuẩn mực tinh thần cho nhiều thế hệ và được ghi nhớ sâu sắc.

Có câu rằng: “Hư tâm trúc hữu đê đầu diệp. Ngạo cốt mai vô ngưỡng diện hoa,” nghĩa là: Cây trúc rỗng ruột, như người khiêm cung cúi đầu học hỏi; hoa mai cốt cách cao ngạo, không khuất phục nên không ngửa mặt nịnh nọt.

Cốt cách cao quý không nằm ở vẻ bề ngoài mà là ở cốt lõi nội tâm. Dù gặp thất bại và khó khăn, chúng ta không nên từ bỏ lý tưởng của mình. Hãy như hoa mai, đứng thẳng trong gió tuyết, mạnh mẽ và kiên cường. Càng khó khăn, càng phải can đảm; cuối cùng, may mắn và phúc lành sẽ mỉm cười với cuộc sống của chúng ta.

 
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang