Nhà chồng bắt chồng bỏ vợ vì dám đưa cháu về ngoại

05:55, Thứ tư 01/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Vừa đưa con về nhà ngoại ở được 2 tuần thì bố mẹ chồng gọi cho vợ chồng mình về. Mẹ chồng đề nghị và đưa ra quyết định bắt chồng mình ly hôn với mình.

Con cái)- Vừa đưa con về nhà ngoại ở được 2 tuần thì bố mẹ chồng gọi cho vợ chồng mình về. Mẹ chồng đề nghị và đưa ra quyết định bắt chồng mình ly hôn với mình.

[links()]

Hôm trước ngày nghỉ lễ mình cũng chẳng đi đâu vì nửa tháng nay mình cũng đang ôm một cục tức trong lòng. Mình lang thang lên mạng thì bắt gặp bài viết phàn nàn của một mẹ vì ngày nghỉ lễ không được đưa cháu về nhà ngoại do nhà nội không cho phép.

Vì đã từng ở trong hoàn cảnh này nên mình thấm thía hơn ai hết sự tức giận khi mẹ chồng không cho con dâu về nhà ngoại. Song nếu bạn không muốn bất đồng với nhà chồng, với mẹ chồng thì bạn nên kìm nén và chiều theo ý của họ đi. Bởi nếu bạn cứ cho con về nhà ngoại, mọi chuyện sẽ rối tanh bành lên đấy. Chắc chắn khi ấy, mọi chuyện sẽ chẳng thể như bây giờ nữa.

Vợ chồng mình từ lúc cưới nhau đến khi có con cũng ở chung với gia đình chồng. Khi bé nhà mình được 6 tháng thì chị chồng sinh em bé thứ 2. Vì chị ấy đi lấy chồng nhưng vẫn về nhà ngoại ở nên mình sợ bà vất vả, lại không thể chăm sóc 2 cháu chu đáo được. Thế nên mình xin phép bố mẹ chồng đưa con về ngoại chăm sóc.

Lý do mình đưa con về nhà ngoại vì mình còn phải đi làm mà ông bà ngoại thì ở nhà cũng rảnh. Bà ngoại lại khéo léo chăm cháu nhỏ. Cái quan trọng hơn là mình sợ bà nội chăm không nổi. Mà con trai mình nó không chịu bú sữa ngoài nên chăm cái ăn cho nó cũng mệt. Mà nếu không ép thì sợ nó không lớn.

Ảnh MH
Chồng mình rất khó xử. Chồng có nói với mình là vẫn còn yêu thương vợ và không muốn ly hôn. Nhưng gia đình chồng đặc biệt là mẹ chồng và chị chồng thì nói không chấp nhận được mình. Họ còn bắt chồng mình bỏ vợ.

Tuy thế, ông bà nội nhà mình bảo nhất định không chịu. Ông bà còn nói là bà chăm cháu được, cháu là của ông bà nội không được đi đâu hết. Dù khó chịu và không tin tưởng ông bà nội chăm 2 cháu nhỏ liền nhưng mình cũng chiều ý và để cháu cho bà nội chăm.

Nhưng khi để con lại cho bà nội chăm, mỗi lần đi làm về thấy con nhếch nhác, nghịch bẩn và bị bà bỏ bê là mình trào nước mắt. Lại thêm bà cứ suốt ngày cau có, than thở. Thậm chí có hôm bà chửi cháu và chửi sau lưng mình nữa, những từ ngữ rất khó nghe.

Mình bức xúc và ức chế khủng khiếp. Mình đã bàn tính với chồng đưa con về ngoại ở dù cho ông bà nội có chửi cũng kệ. Dù sao cháu ở với ông bà ngoại sẽ được ăn uống tốt hơn vì ông bà khá rảnh rỗi. Chồng mình thì vẫn ủng hộ về ngoại vì chính chồng mình cũng thấy bà nội hay cau có và chăm cháu không tốt.

Nhưng mình vừa đưa con về nhà ngoại ở được 2 tuần thì bố mẹ chồng gọi điện cho vợ chồng mình về nhà nói chuyện. Mình quá bất ngờ khi trong buổi nói chuyện ấy, mẹ chồng đề nghị và đưa ra quyết định bắt chồng mình ly hôn với mình.

Chồng mình rất khó xử. Chồng có nói với mình là vẫn còn yêu thương vợ và không muốn ly hôn. Nhưng gia đình chồng đặc biệt là mẹ chồng và chị chồng thì nói không chấp nhận được mình. Họ còn bắt chồng mình bỏ vợ.

Hiện vợ chồng mình cũng vẫn về ngoại ở. Cả nhà chồng mình đang chờ chồng ra quyết định cuối cùng. Chồng mình nói không bỏ mình và sẽ thuyết phục được gia đình cho mình về. Nhưng chồng mình cũng nói trước với vợ là, nếu cho con về lại nhà, có thể sau đó mình sẽ rất khổ. Nhưng mình vẫn chấp nhận vì không muốn làm chồng khó xử.

Từ chuyện của mình mình thấy, cũng chỉ vì mâu thuẫn chăm con, chăm cháu mà thành ra người lớn có chuyện to đùng thế này. Vì thế, trong chăm con cháu, các mẹ nếu muốn yên ổn đừng bật lại mẹ và chị chồng nhé. Đã làm dâu thì luôn phải ôm một cục tức to đùng trong lòng?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc