Nhân quả không đợi kiếp sau: 3 việc cha mẹ làm gây nghiệp báo nặng nề cho đời con cháu

08:45, Thứ sáu 16/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Khi làm gì cha mẹ hãy nhớ những việc mình làm có thể khiến đời con mình nhận ngay hậu quả, đặc biệt có 3 việc này quả báo sẽ trổ rõ ở đời con.

Dân gian vẫn nói nhân quả không đâu xa, nhân quả ở ngay kiếp này. Cha mẹ và con cái có mối liên hệ mật thiết với nhau thế nên sự ảnh hưởng của con cái từ cha mẹ là rất lướn. Bởi thế mọi việc ta làm đều để lại dấu vết, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động sâu sắc đến đời con cái. Quả báo sẽ nhanh tới, đặc biệt 3 việc này mà cha mẹ làm thì con sẽ gánh nghiệp báo nặng nề. 

1. Gian dối, lừa lọc người khác

Trong cuộc sống, nhiều người chọn con đường làm ăn không chính đáng, lừa lọc, gian dối để nhanh chóng có được thành công và tiền bạc. Nhưng mấy ai nghĩ đến hậu quả sâu xa của những hành vi này? Không chỉ bản thân cha mẹ phải đối mặt với nghiệp quả, mà con cái họ cũng phải gánh hậu vận đầy chông gai.

Gian dối là một trong những “ác nghiệp” dễ tạo nhất. Từ những lời nói sai sự thật đến hành vi lừa đảo trong kinh doanh, tất cả đều góp phần bào mòn đạo đức và phước phần. Luật nhân quả không phân biệt người gieo nghiệp là ai – một khi nhân đã gieo, quả nhất định sẽ trổ, có khi không ở đời cha thì ở đời con.

Cha mẹ gian dối lừa lọc, hậu quả hiển thị ngay ở đời con
Cha mẹ gian dối lừa lọc, hậu quả hiển thị ngay ở đời con

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy sự giả dối thường mất đi cảm nhận về đúng – sai, dễ học theo thói xấu và đánh mất phương hướng cuộc đời. Không ít trường hợp, con cái của những người làm ăn bất chính rơi vào tệ nạn xã hội, thất bại trong sự nghiệp hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng. Họ không chỉ phải chịu điều tiếng, mà còn bị xã hội nghi kỵ, xa lánh vì “tai tiếng” của cha mẹ để lại.

Tệ hơn nữa, nếu cha mẹ gây thù chuốc oán với người khác, đôi khi kẻ thù không tìm được người gieo nghiệp để trả, sẽ quay sang trút giận lên con cái – những đứa trẻ vô tội nhưng phải sống dưới cái bóng của sự sai lầm trong quá khứ của cha mẹ.

2. Bất hiếu với cha mẹ, ngược đãi người già

Trong đạo lý phương Đông, hiếu thảo là gốc rễ của mọi đức hạnh. Một người không biết kính trên nhường dưới, không đối đãi tử tế với bậc sinh thành thì sớm muộn cũng phải gánh hậu quả. Khi cha mẹ bất hiếu với ông bà, lạnh lùng, thờ ơ hoặc thậm chí ngược đãi đấng sinh thành, chính là đang gieo một “nhân” vô cùng xấu cho bản thân và cả đời con.

Đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu lòng hiếu thảo sẽ khó học được tình yêu thương và sự kính trọng. Chúng có thể lặp lại hành vi của cha mẹ, vô tâm với ông bà, rồi sau này cũng sẽ vô cảm với chính cha mẹ mình. Đây là vòng lặp của nghiệp báo, rất khó thoát nếu không có người kịp thời thức tỉnh và thay đổi.

Cha mẹ bất hiếu hay hiếu thảo sẽ dạy ngay cho con bài học lớn
Cha mẹ bất hiếu hay hiếu thảo sẽ dạy ngay cho con bài học lớn

Nhiều người ngậm ngùi nhìn con cái trở nên lạnh lùng, ích kỷ, không hiếu thảo, mà không nhận ra rằng chính họ đã từng đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Nhân quả không xa – đôi khi nó chỉ cách nhau một thế hệ.

3. Khinh thường người khác, sống ích kỷ vô cảm

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều bậc cha mẹ là coi thường người nghèo, khinh miệt những người không bằng mình hoặc sống ích kỷ, chỉ biết lợi ích cá nhân. Họ không nhận ra rằng thái độ sống ấy không chỉ tạo ra nghiệp xấu cho bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách và nhân cách của con cái.

Con trẻ như tờ giấy trắng, cha mẹ chính là người cầm bút. Nếu cha mẹ gieo vào tâm hồn trẻ sự lạnh lùng, vô cảm, thiếu tôn trọng người khác thì đứa trẻ ấy sau này cũng khó biết yêu thương hay biết ơn. Một người vô cảm với cộng đồng rồi sẽ vô cảm với chính người thân của mình, kể cả cha mẹ.

Cha mẹ khinh thường người khác, đời con sẽ gánh nghiệp
Cha mẹ khinh thường người khác, đời con sẽ gánh nghiệp

Bên cạnh đó, việc sống ích kỷ và coi thường người khác khiến cha mẹ không tạo được mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đến khi con cái trưởng thành, chính thái độ của cha mẹ khiến họ khó được người đời giúp đỡ, nâng đỡ. Có khi, chỉ vì tiếng xấu cha mẹ để lại mà người ta ngại hợp tác, xa lánh con cái họ.

Đã có không ít trường hợp, con cái dù tài giỏi nhưng luôn bị cản trở bởi định kiến xã hội: “Con cái nhà đó mà chơi với được à?”, “Ngày xưa cha mẹ nó sống thất đức lắm…” Đó là những “cái giá” mà con cái phải trả cho lỗi lầm của đấng sinh thành.

Cha mẹ hãy nhớ: Gieo nhân lành hôm nay, con cái hưởng phúc mai sau

Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên và rõ nét nhất trong đời con cái. Từng lời ăn tiếng nói, từng hành động – dù là nhỏ nhất – cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ. Khi cha mẹ sống tử tế, biết yêu thương, biết kính trọng người trên và giúp đỡ người dưới, đó không chỉ là cách sống có đạo đức, mà còn là cách tích phước cho đời sau.

Ngược lại, nếu vì lòng tham, ích kỷ hay thiếu hiểu biết mà cha mẹ gieo nghiệp xấu, thì không chỉ bản thân phải gánh chịu, mà chính con cái – những người vô tội – cũng phải chịu ảnh hưởng.

Hãy chọn gieo nhân lành, sống thiện lương và tích đức mỗi ngày. Bởi không chỉ để lại tiếng thơm cho đời, mà còn là món quà vô giá dành tặng cho con cháu – những người sẽ tiếp bước hành trình mà cha mẹ đã đi qua.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình