Những tình tiết đáng sợ trong vụ cô gái Việt bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống ở Anh

( PHUNUTODAY ) - Những tình tiết rung rợn đang dần được hé lộ trong phiên tòa xét xử vụ cô gái trẻ gốc Việt 28 tuổi Quyen Ngọc Nguyen bị gi.ết ch.ết một cách dã man tại Anh đã khiến cho nhiều người vô cùng đau xót.

Nhiều chi tiết rùng rợn đang dần được hé lộ từ phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan tới một phụ nữ trẻ người Việt Nam, thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe cháy tại Anh.

Nạn nhân là một kỹ thuật viên làm móng có tên Quyen Ngoc Nguyen, 28 tuổi. Quyen đến Anh vào năm 2010 và sống tại một ngôi nhà ở thị trấn Killingworth. Cô là mẹ đơn thân, có 2 con nhưng chỉ dẫn 1 con đến Anh, con còn lại đang được nuôi dưỡng tại Việt Nam. Khi sang Anh, cũng như bao người phụ nữ khác, Quyen mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ai ngờ, cuộc đời lại phũ phàng với bà mẹ đơn thân trẻ tuổi. Cuộc gặp gỡ và quen biết với hai kẻ thủ ác là Stephen Unwin, William McFall đã mang đến sự bất hạnh cho cô.

Trang Daily Mail mới đây đã dẫn thông báo từ Tòa án Newcastle cho hay hai nghi phạm của vụ án, Stephen Unwin (40 tuổi) và William McFall (51 tuổi), bị cáo buộc cưỡng hiếp và thiêu sống nạn nhân. Cũng theo thông tin từ phiên tòa, hai nghi phạm đã trao đổi những tin nhắn hết sức đồi bại trên mạng xã hội vào khoảng thời gian 3 tuần trước khi chúng ra tay sát hại Quyen.

photo-1-15193761767301236471251

Theo đó, vào đêm diễn ra vụ án, McFall nhắn tin hỏi Unwin: "Chúng ta sẽ cưỡng hiếp… chứ?". Trong một tin nhắn khác, Unwin còn hỏi McFall: "Ông thích một em Việt Nam không?".

Tối 15/8/2017, Quyen đến nhà của Unwin tại thị trấn Houghton-le-Spring, miền Đông Bắc Anh. Theo cơ quan công tố, tại đây, Unwin cùng McFall đã bắt giữ Quyen rồi cưỡng hiếp, sau đó ép buộc nạn nhân tiết lộ mã số thẻ ngân hàng.

Hai nghi phạm sau đó dùng xe hơi chở Quyen đến một địa điểm ở hạt Durham gần đó, đổ xăng châm lửa đốt xe trong lúc nạn nhân còn ở bên trong. Ngọn lửa từ chiếc xe đã bốc cao lên tới 9m trên đường Shiney Row Success, gần Sunderland.

Thi thể của chị Quyen bị hủy hoại tới mức cảnh sát đã phải định danh bằng các hồ sơ nha khoa. Khi được tìm thấy, thi thể của Quyen nằm ở khu vực ghế sau và đã ngã xuống sàn. Do bị thiêu đốt trong một thời gian dài, cơ thể của chị đã biến dạng và bị cháy đen. Lính cứu hỏa thậm chí còn nghĩ đây là cơ thể của một đứa trẻ. 

Vị công tố viên cho biết thêm hai nghi phạm còn ngang nhiên chụp hình tự sướng trong xe hơi chở nạn nhân. Tên McFall giương điện thoại lên và cười nhăn nhở khi hai nghi phạm đang chạy xe trên đường. Trong khi đó, nạn nhân được cho là vẫn còn sống trước khi cô bị các nghi phạm phóng hỏa thiêu sống ở ghế sau của ô tô!

Trả lời báo chí ở ngoài sảnh tòa án, một người bạn của nạn nhân đau lòng nói: "Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng nhất cuộc đời này. Mọi người đều yêu quý cô ấy". Cái chết của  Quyen đã trở thành nỗi phẫn nộ trong lòng cộng đồng người Việt ở Anh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link