Nỗi đau còn lại trong vụ án chém đứt đầu người tình

( PHUNUTODAY ) - Nhiều xuống nhà dưới thấy Xí đang nằm ngủ nên xuống bếp lấy cây rựa dùng để phát cỏ đi đến giường Xí ngủ rồi chặt vào cổ Xí. Thấy nạn nhân còn giãy giụa, Nhiều tiếp tục lấy dao thái thịt hành động khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Một vụ án "giết người tình lâu năm” gây xôn xao dư luận tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam xảy ra, gây nỗi kinh hoàng và bức xúc cho người dân ở vùng trung du của tỉnh Quảng Nam. Bởi một vùng quê vốn yên bình bấy lâu nay lại xảy ra vụ giết người kinh hoàng. Và chỉ sau khi gây án 2 tiếng đồng hồ, hung thủ là một người đàn bà nghèo khổ đã tự ra đầu thú tại Công an xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.


Tội ác núp dưới bóng sự “giải thoát”

Theo lời khai ban đầu của hung thủ Huỳnh Thị Nhiều (41 tuổi trú thôn Phú Quí, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tại cơ quan chức năng, thì từ hơn 3 năm nay, giữa Nguyễn Văn Xí (38 tuổi, trú cùng xã) và Nhiều đã có quan hệ tình cảm với nhau nhiều lần bất chấp những lời dị nghị của chòm xóm láng giềng.

Phần nhiều trong số đó là do Xí cưỡng ép mỗi lần say xỉn. Nhiều là người phụ nữ đã qua một đời chồng có 1 con (hiện đang ở với cha) và một đứa con khác do Nhiều có với một người đàn ông khác.

Anh Xí tuy nhỏ tuổi hơn Nhiều, lại là trai chưa có vợ nhưng hai người đã có tình ý, quan hệ tình cảm trong thời gian dài gần 4 năm. Nhiều khai mỗi khi say rượu hoặc có nhu cầu quan hệ là Xí mò đến nhà Nhiều và hai người có quan hệ với nhau.

Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 13/7, sự việc đau lòng đã xảy ra khi Nhiều đang ngồi giặt quần áo đằng sau nhà, Xí uống rượu ở đâu đó về nên vào nhà Nhiều đòi quan hệ tình dục. Nhiều không đồng ý, chống trả liền bị Xí chửi bới, đe dọa và lao đến đánh đập, đẩy Nhiều nằm lên chiếc giường tre đặt ở mái che gần nhà bếp.

Huỳnh Thị Nhiều tại cơ quan điều tra (Ảnh CAH.Đại Lộc cung cấp)
Huỳnh Thị Nhiều tại cơ quan điều tra (Ảnh CAH.Đại Lộc cung cấp)

Dù Nhiều chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng Xí vẫn thực hiện được hành vi giao cấu với Nhiều. Sau khi hành sự, Xí ra giếng vệ sinh rồi mặc áo quần và lăn ra ngủ ngay tại chiếc giuờng vừa hành sự xong, trong khi Nhiều cũng mặc áo quần vào lên nhà trên nằm ngủ.

Nằm trên giường, Nhiều bực tức, căm phẫn nhớ lại việc bị Xí nhiều lần có hành động chửi bới, đánh đập rồi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với mình nên nảy sinh ý định giết chết Xí để “giải thoát”.

Nghĩ ngợi một lúc, Nhiều chạy xuống nhà dưới thấy Xí đang nằm ngủ nên xuống bếp lấy cây rựa dùng để phát cỏ đi đến giường tre Xí đang nằm rồi chặt vào cổ Xí.

Thấy nạn nhân còn giãy giụa, Nhiều tiếp tục lấy con dao xắt thịt hành động tiếp khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Đến khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/7, Nhiều đã đến trụ sở Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo và Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Tại hiện trường, xác của Trần Văn Xí nằm ngửa trên vũng máu ngay trên giường nhà Nhiều rất thương tâm.

Đến 21 giờ cùng ngày, CA tỉnh đã bàn giao xác anh Xí cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Tuy nhiên, đến ngày 14/7, hung thủ Huỳnh Thị Nhiều lại có những lời khai bất nhất, mâu thuẫn hoàn toàn so với lời khai ban đầu của chính mình tại cơ quan điều tra.

Chiều 14/7, cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Nam đã củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Nhiều về hành vi “Giết người”.

Nỗi đau và những thân phận còn lại...

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Sau nhiều ngày vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, chúng tôi tìm về thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình cũng như động cơ gây án của hung thủ, nhằm làm rõ thêm các tình tiết của sự việc.

Dư luận tại đây vẫn không ngớt bàn tán xôn xao về tính chất khủng khiếp của vụ án, động cơ nào khiến một phụ nữ đơn thân như Nhiều lại ra tay sát hại ghê rợn nạn nhân mà thị đã quen biết, là hàng xóm và cũng là người tình “lệch pha” của mình.

Khi chúng tôi đến tìm hiểu, nhiều người hiếu kỳ vẫn còn ra vào tìm hiểu thực hư, bàn tán về vụ án mạng và không khí nặng nề, u uất bao trùm lấy thôn Phú Quý.

Tiếp xúc với hàng xóm của cả gia đình nạn nhân và thủ phạm, người dân nơi đây đều cho biết hoàn cảnh của cả nạn nhân lẫn hung thủ đều hết sức thương tâm. Bản thân Nhiều đã ly dị chồng, hiện có 2 con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải sống trong ngôi nhà rách nát, nghèo khổ với người mẹ già bị bệnh tâm thần.

Một cán bộ xã Đại Hiệp cho biết, bản thân Nhiều là phụ nữ đã qua một đời chồng, hiện 2 con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn phải sống trong ngôi nhà rách nát chỉ như túp lều chắp vá với người mẹ là Trần Thị Tấn (66 tuổi) cũng sống đơn thân và bị bệnh tâm thần.

Trong danh sách hộ nghèo của xã thì nhà của Huỳnh Thị Nhiều, 41 tuổi (thủ phạm trong vụ sát hại người tình) và Trần Văn Xí 38 tuổi (là nạn nhân) đều đứng vị trí đầu bảng. Cả hai gia đình này năm nào, chính quyền địa phương cũng vận động quyên góp cứu đói.

Từ trước 1980, bà Tấn cùng chồng từ nơi khác tới định cư tại làng Phú Quý. Chồng chết, bà Tấn tứ cố vô thân, song vẫn làm lụng nuôi hai con là Huỳnh Thị Nhiều và Huỳnh Thị Lít (em gái Nhiều) lớn lên.

Nhưng rồi không hiểu vì sao bà Tấn bỗng dưng mắc bệnh tâm thần, ngày nào cũng đôi quang gánh trên vai lang thang ngoài nghĩa địa nhặt áo, quần rách của người ta vứt bỏ, kể cả áo, quần của người chết và những mảnh ván áo quan ở các huyệt mộ đã được bốc dời, mang về nhà.

Ván quan tài thì bà Tấn dựng làm phên, còn áo, quần rách nát được giăng khắp nhà. Từ khi bà Phỉ mắc bệnh, tuy chưa tới tuổi trưởng thành song hai chị em Nhiều và Lít phải quần quật làm thuê, cuốc mướn nuôi mẹ. Sau đó, Nhiều có chồng về xã Đại Nghĩa, Đại Lộc...

Ngoài việc chăm sóc một sào ruộng lúa, hằng ngày, từ sớm tinh mơ Nhiều phải lặn lội vào bãi rác Hiệp Hưng dưới chân núi Sơn Gà bới tìm phế liệu mang về bán kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi con...

Chị Lít (em gái Nhiều) cho biết, trong chuyện tình "đũa lệch" giữa chị ruột của mình với Xí, với mối quan hệ "già nhân ngãi, non vợ chồng" giữa Nhiều và Xí từng đã có con với nhau. Nhưng Nhiều quyết định phá bỏ cái thai ấy.

Từ khi Nhiều phá thai thì Xí thường xuyên uống rượu tới nhà la mắng, chửi bới, đập phá, cưỡng bức Nhiều quan hệ tình dục. Đâm lao thì phải theo lao, Nhiều đã âm thầm chịu đựng. Nhưng Nhiều càng chịu đựng thì Xí càng được thể làm già.

“Có lẽ do bị dồn nén bức bối, tủi nhục đã lâu ngày mà tìm phương giải thoát nên chị tui mới ra tay. Chắc lúc đó chị tui cũng không nghĩ được gì nữa. Biết rằng giết người là mang trọng tội, phải đi tù. Nhưng…" chị Lít bỏ lửng câu nói giữa chừng...

Bước vào căn nhà lụp xụp, rách nát đến tội nghiệp của bà Tấn, cảm giác ớn lạnh bởi mùi ẩm thấp, hôi hám xộc vào mũi.

Dẫu đã biết chuyện bà Tấn thường lang thang ở các nghĩa địa, song nhìn khắp căn nhà nhỏ bé giăng đầy áo, quần rách, trông chẳng khác gì ổ chuột và tận mắt thấy những miếng ván mục của quan tài người chết đã được bốc đi cải táng mà bà Tấn mang về dựng che các khe hở của vách nhà, bất kỳ một người nào cũng không khỏi rùng mình.

Thấy chúng tôi vào nhà, bà Phỉ sợ hãi vội lẻn vào nấp sau đống “gia tài” của mình, chúng tôi phải lên tiếng gọi hồi lâu bà ta mới chịu bước ra.

Dù đã gần 80 tuổi, lại mắc bệnh tâm thần nhưng trông bà Tấn vẫn còn rất khoẻ, mái tóc đã ngả màu bạc được cắt ngắn, chỉ có đôi mắt dài dại của bà mới để nguời ta thấy bà bị tâm thần. Biết không thể hỏi gì được, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Xí.

Hoàn cảnh gia đình của Xí cũng rất đáng thương. Chưa vợ, không có việc làm, nhà nghèo và hiện sống với mẹ già đã hơn 70 tuổi nên Xí thường xuyên mượn rượu giải sầu.

Ngôi nhà được dựng từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước nên theo thời gian mưa nắng, những viên ngói đất nung trên mái nhà cũng đã xỉn mốc đen sì, phên ván nhà sơ sài tưởng chừng chỉ cần có trận gió mạnh sẽ làm nó đổ ụp, đứng phía ngoài có thể nhìn thấu những đồ đạc bên trong.

Khi thấy chúng tôi hỏi chuyện, người mẹ bất hạnh đã 72 tuổi ôm mặt khóc nức nở: “Tui khuyên nó nhiều lần mà nó có nghe mô! Chừ thì như ri...” Lúc còn sống, tuy rượu chè bê tha nhưng Xí rất thương mẹ, lại là lao động chính làm sào ruộng lúa và chẻ đá thuê kiếm tiền về nuôi bà Phỉ.

Mặc dù bà Phỉ còn có 2 con trai nữa là Trần Văn Xin (44 tuổi) và Trần Văn Bé (33 tuổi) đã có vợ con, cũng sống ở thôn Phú Quý. Nhưng họ cũng thuộc diện gia đình cận nghèo nên cuộc sống mẹ già phó thác cho Xí chăm sóc...

Nghĩa tử là nghĩa tận, sau khi án mạng xảy ra, bà con trong thôn đã tiến hành quyên góp mỗi người một ít tiền của để giúp gia đình bà Tấn tổ chức mai táng cho đứa con trai vắn số. Với Nhiều ra đầu thú ngay sau khi gây án cũng là tình tiết có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt sau này.

Cứ ngỡ rằng, giết chết kẻ như Xí là để "giải thoát" cho mình. Nhưng Nhiều đâu biết rằng, hành vi giết người đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Người phụ nữ sát hại tình nhân này đang phải thụ án để trả giá cho hành vi của mình, nhưng còn lại đó là căn nhà rách nát với một người mẹ tâm thần và đứa con thơ dại không ai nuôi dưỡng, chăm sóc.

Còn người đàn ông nát rượu chết đi cũng để lại một mẹ già vò võ trong căn nhà xiêu vẹo, cuộc sống mai này của những con người ấy rồi sẽ ra sao...

Chúng tôi rời thôn Phú Quý, một thôn xóm yên bình nằm cách quốc lộ 14B chỉ hơn một cây số về hướng dãy núi Sơn Trà, một nhánh của đại ngàn Trường Sơn choài về phía mặt trời mọc, nơi ấy cuộc sống vốn bình yên như thế, vậy mà nay tang thương...

  • Hữu Cường

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn