Nói thêm về cậu bé 9 tuổi vinh danh người Nhật

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)- Đặc biệt là đoạn kể về hành vi tỏa sáng nhân cách làm người của cậu bé Nhật Bản 9 tuổi đã chạm tới phần tốt đẹp nhất, con người nhất vốn ẩn kín trong tâm hồn của mỗi chúng ta.

 (Phunudoisong)-Báo Phụ nữ & Đời sống rất mong nhận được thông tin về tác giả Hà Minh Thành và còn mong mỏi hơn nữa những thông tin xác thực từ nơi có cậu bé 9 tuổi người Nhật được nói đến trong bức thư. 

>Cậu bé Nhật 9 tuổi và câu nói làm người, rung chuyển thế giới

 

Mô tả ảnh.
Tiếng gọi tìm nhau giữa hoang tàn đổ nát.

Ngày 17/03, Báo Phụ nữ & Đời sống đã đăng bức thư của một người tên là Hà Minh Thành có tiêu đề gốc  "Thư Nhật Bản: Bài học làm người lúc khốn khó nhất" và tiêu đề do chúng tôi đặt lại: Cậu bé Nhật 9 tuổi và câu nói làm người, rung chuyển thế giới. Ngay trong phần dẫn nhập, chúng tôi đã nói rõ bức thư này đang được lan truyền mạnh trong cộng đồng mạng và được gửi đến các nơi theo địa chỉ nhóm. Điểm lạ và khó hiểu nhất nằm ở chỗ nhiều tờ báo đã khẳng định bức thư này được gửi đến cho chính họ nhưng đọc kỹ và so sánh thì thấy nội dung bức thư ở mỗi tờ báo lại có nhiều điểm khác nhau. Cho đến thời điểm này, 7h ngày 18/03/2011, vẫn chưa có  báo nào cho biết cụ thể tác giả Hà Minh Thành là ai và địa chỉ liên lạc của anh Thành. 

Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan khi đưa tin, Báo Phụ nữ & Đời sống vẫn giữ nguyên quan điểm bức thư nổi tiếng này đã và đang được lan truyền trong cộng đồng mạng và được gửi đến các nơi theo các group mail theo hiệu ứng domino. Báo Phụ nữ & Đời sống đang cố gắng lần theo mọi dấu vết để có được địa chỉ liên lạc với người có tên Hà Minh Thành, tác giả bức thư nổi tiếng này để thông báo lại cùng độc giả.

Nhưng, dù xét theo bất kể góc độ nào thì nội dung bức thư này, đặc biệt là đoạn kể về hành vi tỏa sáng nhân cách làm người của cậu bé Nhật Bản 9 tuổi cũng đã chạm tới phần tốt đẹp nhất, con người nhất vốn ẩn kín trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Có thể trong mỗi chúng ta có dấy lên một ý nghi ngại về sự thật chưa được kiểm chứng trong bức thư nhưng điều này chỉ càng bộc lộ rõ rằng chúng ta mong muốn, chúng ta khao khát biết chừng nào về tất cả những gì được viết trong bức thư này là sự thật. 

Chúng ta hay lên tiếng về sự vô cảm của con người hiện đại và khao khát nối lại sợi dây liên kết thân thiết giữa con người với con người, giữa trái tim với trái tim, thì đây, cậu bé 9 tuổi vô danh người Nhật qua bức thư này là một bằng chứng. Hành vi và hành ngôn của cậu bé này giữa nơi xảy ra thảm họa đã khiến chúng ta phải khóc vì cảm phục và chúng ta rất muốn tin vào sự thật tốt lành ấy.  Chỉ nguyên điều này thôi, cũng đã đáng giá lắm rồi.

Báo Phụ nữ & Đời sống rất mong nhận được thông tin về tác giả Hà Minh Thành và còn mong mỏi hơn nữa những thông tin xác thực từ nơi có cậu bé 9 tuổi người Nhật được nói đến trong bức thư. Và các độc giả thân mến, các bạn suy nghĩ gì về điều này, hãy viết cảm nhận của mình và thông tin đến chúng tôi theo địa chỉ: noidung@phunudoisong.vn. 

  • Báo Phụ nữ & Đời sống[links()]

 

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn