Nữ lao công bị s.át h.ại: Nhà bị rác bủa vây, bốc mùi, tích tiền xây nhà mới nhưng chưa kịp thực hiện

( PHUNUTODAY ) - Không lập gia đình, hi sinh hạnh phúc riêng để chăm lo cho bố mẹ già và cháu gái. Thế nhưng trớ trêu thay, chưa được hưởng một ngày an nhàn, chị đã bị c.ư.ớp đi sinh mạng và ra đi vĩnh viễn.

Vụ việc nữ lao công Vũ Thúy H. bị sát hại bởi một nam thanh niên, xảy ra vào tối 4/4 vẫn còn khiến dư luận xót xa, thương thay cho phận đời hẩm hiu của chị.

Hôm 5/4, cơ qiuan công an đã bàn giao thi thể của nạn nhân Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội - nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) về cho gia đình tổ chức mai táng.

Ngôi nhà tạm bợ của chị H. (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Ngôi nhà tạm bợ của chị H. (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Theo ghi nhận trên Pháp luật và bạn đọc, căn nhà nơi chị H. sinh sống nằm sâu trong con ngõ nhỏ của đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Xung quanh nhà chị H. toàn rác thải, chai nhựa (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Xung quanh nhà chị H. toàn rác thải, chai nhựa (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Xung quanh nhà nữ lao công bị rác "bủa vây", đầy các đồ nhựa phế thải, thức ăn thừa bốc mùi hôi thối. Không chỉ có vậy, đằng trước ngôi nhà cây cối mọc um tùm, có rất nhiều muối.

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Theo ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H.), vợ chồng ông có 8 người con, chị H. là con thứ 3 và hiện chưa lập gia đình. Dù nhiều em của chị đều có nhà cửa cao đẹp, bảo chị về sống cùng nhưng nữ lao công từ chối và xin bố mẹ mảnh đất khoảng 30 mét vuông dựng căn nhà ở tạm

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Ông Sáu nói con gái nhất quyết ra đây ở riêng, không sống cùng bố mẹ, các em là muốn thuận tiện cho việc đi làm. "Con bé đang góp tiền để xây nhà mới, vậy mà chưa kịp xây nó bị người ta đánh chết oan ức quá...", ông Sáu ngậm ngùi.

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Trao đổi trên Tuổi trẻ, bà Hoàng Thị Bình - tổ trưởng thu gom rác Dịch Vọng ca đêm, thuộc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên cho biết, chị H. làm công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay nhưng từng làm việc ở nhiều công ty khác nhau.

Hơn 2 năm trước, chị chuyển về Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên làm. Công việc của chị H. thường bắt đầu từ 16h hằng ngày đến 2h sáng hôm sau, nếu hôm nào xe cẩu rác gặp sự cố sẽ phải làm đến 5h sáng. Mỗi ca làm việc của chi được 200.000 đồng, số tiền này chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Như đã đưa tin, khoảng 20h45 ngày 4/4, đối tượng Lê Như Toản (SN 19991, trú tại tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đang đi bộ trên vỉa hè, theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy thì nảy sinh ý định giết người.

Hiện trường nữ lao công bị sát hại (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hiện trường nữ lao công bị sát hại (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sau đố đối tượng nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè trên đường và đi lại gần sát phía sau chị Vũ Thúy H. đang đẩy xe rác trên đường Cầu Giấy tại khu vực phía trước tòa nhà Discovery Complex. Toản dùng viên gạch đập mạnh từ phía sau vào đầu chị H., khiến chị ngã gục tại chỗ. Hắn ta tiếp tục đập liên tiếp vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động, thì đối tượng Toàn bỏ chạy về đường Xuân Thủy. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi truy xét, cảnh sát dã bất giữ được nghi phạm gây án.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link