Phải lòng tình trẻ, vợ giết chồng ném xác trôi sông

( PHUNUTODAY ) - Người đàn bà cùng nhân tình bày mưu giết chồng là Văn Thị Thủy (32 tuổi) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chung thân để có điều kiện sớm về nhà với 2 con.

(Đời sống) -  Phải lòng người em chồng kém mình 4 tuổi, Thủy đã bày mưu giết chồng để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên nhân tình. Khi mọi thứ đã quá muộn, Thủy ăn năn xin giảm án thì cũng khó được tha thứ.

Cùng tình nhân giết chồng

Báo Tiền Phong đưa tin ngày 19/7, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú) với nội dung xin giảm án tử hình về tội Giết người mà cấp sơ thẩm đã tuyên nửa tháng trước. Người đàn bà cùng nhân tình bày mưu giết chồng là Văn Thị Thủy (32 tuổi) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chung thân để có điều kiện sớm về nhà với 2 con.

Theo cáo trạng Thủy là chị dâu họ và lớn hơn Thanh 4 tuổi nhưng hai người có quan hệ bất chính với nhau. Sợ chồng (Trần Văn Nhân, 38 tuổi) phát hiện ra việc này. Nhiều lần anh Nhân khuyên vợ nhưng mối tình ngang trái này vẫn âm thầm diễn ra. Thủy không thể quên được thân hình vạm vỡ của người em họ. Tình cảm hai người sâu nặng và họ bàn kế hoạch sống với nhau lâu dài.  Đầu năm nay Thủy cùng nhân tình bàn kế hoạch mua thuốc ngủ để “khử” người đầu ấp tay gối. Khi chồng kêu đau đầu, người đàn bà lấy 8 viên thuốc ngủ liều cao cho uống. Sáng hôm sau thấy anh Nhân không chết, Thủy tiếp tục lập mưu giết chồng bằng cách khác.

Hôm 5/1, anh Nhân đi đám cưới, Thủy bàn tính hôm nay phải thành công. Rút kinh nghiệm từ lần hạ sát trượt, Thủy gọi tình nhân mua hai lọ thuốc gây ngủ và 3 sợi dây dù. Sau khi cho con uống thuốc ngủ, hai đứa trẻ ngủ say như chết không biết gì, đôi tình nhân tội lỗi bàn phương án hại người rồi tranh thủ làm tình, đợi nạn nhân về để thực hiện tội ác. Khoảng 21h, Nhân dự đám tiệc về say khướt, cô vợ mở cửa sau cho tình nhân ra ngoài đợi, đồng thời ngon ngọt khuyên chồng ngủ sớm.

Văn Thị Thủy cùng tình nhân tại tòa
Văn Thị Thủy cùng tình nhân tại tòa


Khi thấy chồng chìm vào giấc ngủ ngon, Thủy gọi điện thoại rồi mở cửa sau cho tình nhân vào, lôi ra một cây gỗ dưới gầm giường: “Anh đập đi, “nó” say khướt không biết gì rồi”. Cầm gậy trong tay nhưng Thanh không dám hành động mà bàn với Thủy lấy dây dù xiết cổ. Thủy liền dùng dây dù buộc hai chân và hai tay chồng lại, rồi ngồi lên bụng để nạn nhân không giãy giụa được; đồng thời khi ấy Thanh dùng dây xiết cổ. Thấy Thanh run tay, Thủy liền hợp sức siết cổ chồng cho đến khi mắt nạn nhân trợn ngược, tắt thở mới thôi.

Xong xuôi, Thủy lấy gạch sau nhà đựng đầy một bao tải, dùng dây dù buộc miệng bao lại chắc chắn, tháo hai cái võng trong nhà buộc hai tay chân người xấu số. Trong đêm tối, đôi tình nhân độc ác khiêng thi thể nạn nhân xuống xuồng rồi chèo đi khoảng 20 km, đến đoạn sông Bún Tàu (thuộc địa phận ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) mới vứt xác nạn nhân đã được buộc chặt với bao tải gạch xuống lòng sông, vứt bỏ điện thoại với đôi dép của nạn nhân rồi bơi xuồng về nhà. Trời gần sáng, Trần Tuấn Thanh kêu đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn. Hai người tâm sự đên rạng sáng 6/1 thì ai về nhà nấy.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thủy cũng nói lời xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ cho hành vi của thị. Trong khi đó, người thân của bị hại Trần Văn Nhân rất phẫn nộ, còn người dân yêu cầu tử hình kẻ mất nhân tính nói trên.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án “Tử hình”; Văn Thị Thủy nhận án tù “Chung thân”. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 1.050.000đ/hai cháu.

Tiêm thuốc độc, đốt chồng vì thua cờ bạc

Đầu năm 2012, dư luận rúng động bởi hành vi bà vợ Dư Kim Liên (54 tuổi, ngụ nhà số 371/11 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM) đầu độc chồng là Trung tá CSGT Nguyễn Xuân Chuyên (50 tuổi, công tác tại Đội CSGT Phú Lâm). Người vợ này đã lên kế hoạch giết chồng chi tiết nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản để trả nợ tiền thua số đề.

Có chồng và hai con trai cùng làm trong ngành công an, nên công việc chính của bà Liên là ở nhà làm nội trợ. Nhưng người phụ nữ này đã chơi lô đề trong một thời gian dài và bị thiếu nợ nhiều người một số tiền lớn. Khi số tiền nợ hơn 1 tỷ đồng, bị các chủ nợ truy đòi nên bà Liên đã nói với chồng bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, Trung tá Chuyên đã không đồng ý và thậm chí còn đề nghị li dị. Chính vì vậy, người đàn bà này quyết định giết người đã hơn 20 năm đầu ấp tay gối với mình để chiếm toàn bộ tài sản.

Để thực hiện âm mưa tàn độc này, bà Liên đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Ngày 11/3, người đàn bà này mua 10 viên thuốc ngủ và ống tiêm về nhà cất giấu. Sau đó đem thuốc ngủ ngâm vào ly nước cho hòa tan.

Rạng sáng 12/3, khi thấy chồng đi nhậu về và ngủ say, bà Liên đã lén dùng ống tiêm, bơm hết số thuốc ngủ này vào người chồng khiến ông mê man. Đợi đến hơn 6h sáng, bà Liên ra hiệu thuốc tây mua một ống kim tiêm loại 5cc và đến cửa hàng mua một chai thuốc trừ sâu đem về nhà.

Lúc này, Trung tá Chuyên vẫn đang say giấc, bà vợ dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm vào mông, vào miệng người “đầu ấp tay gối” cho đến khi nạn nhân tử vong.

Người vợ Trần Thúy Liễu ra tay đốt chồng
Người vợ Trần Thúy Liễu ra tay đốt chồng


Đầu năm 2011, vụ án Trần Thúy Liễu (ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An) tẩm xăng đốt chồng là nhà báo Lê Hoàng Hùng (51 tuổi, bút danh Hoàng Hùng, báo Người Lao Động TP.HCM) chỉ vì bà này thua bạc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và căm phẫn.

Công việc chính của bà Liễu là làm nội trợ. Nhưng hàng ngày người đàn bà này lao vào con đường đỏ đen, đánh cược những đồng tiền do chồng làm ra bằng sự may rủi của các con số. Nhiều lần sang Cămpuchia chơi casino, bà Liễu và chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để trả thù chồng, người đàn bà này đã ra tay đốt chồng.

Vào 0h ngày 19/1, khi thấy chồng ngủ say trong phòng ở lầu 1, bà Liễu lẻn ra lan can thả sợi dây dù thòng xuống đất. Sau đó trở vào lấy bịch xăng, quẹt gas và tờ báo rồi trở lại phòng nhà báo Hoàng Hùng.

Khi tới gần giường ngủ của chồng, bà Liễu tạt bịch xăng vào giường, bật quẹt đốt tờ báo kẹp dưới chân quăng vào giường và quay trở về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Khi lửa bốc cháy dữ dội, nhà báo Hoàng Hùng bừng tỉnh vùng chạy ra khỏi giường đến phòng vợ kêu cứu. Bà Liễu mở cửa phòng cùng hai con gái dập lửa. Sau khi dập lửa, bà Liễu cùng những người hàng xóm đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sau đó nhà báo được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Tuy nhiên, do bị phỏng nặng và nhiễm độc (do phỏng), nạn nhân đã tử vong chiều 29/1.

Sau khi an táng nhà báo Hoàng Hùng, cơ quan điều tra liên tục triệu tập bà Liễu để lấy lời khai. Phải đến 20 ngày sau (tối 20/2), bà Liễu mới thừa nhận hành vi giết chồng với những người thân trong gia đình. Ngay tối hôm đó, bà Liễu đã được người thân đưa đến cơ quan điều tra thú tội. Tòa án tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Liễu tù chung thân cho hành vi giết chồng.

Các vụ án đã khép lại nhưng nỗi đau của nhiều gia đình còn mãi và dư luận mỗi khi nhắc đến tên những người vợ này lại thấy búc xúc vì hành vi tàn độc của họ dành cho người đầu ấp, vai kề với mình.

  • Hồng Nhung (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn