Giết người trong đám cưới, khách chạy tán loạn

06:45, Thứ sáu 26/09/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sẵn men rượu trong người, kẻ máu lạnh dùng dao chọc tiết lợn xông vào đoạt mạng người láng giềng khiến khách dự tiệc cưới chạy tán loạn.

Theo thông tin vụ việc, vào ngày 9/3, tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xảy ra án mạng kinh hoàng khiến khách dự tiệc cưới hoảng loạn. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Trường (SN 1968, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1984, xã Xuân Phú) dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong. 

Nguyễn Ngọc Vĩnh tại phiên tòa xét xử

Nguyễn Ngọc Vĩnh tại phiên tòa xét xử.

Khi Vĩnh đến nhà chị gái để phụ giúp làm tiệc cưới cho cháu thì gặp nạn nhân Trường thì xảy ra mâu thuẫn. Sẵn men rượu trong người, Vĩnh dùng dao chọc tiết lợn xông vào đoạt mạng người láng giềng khiến khách dự tiệc cưới chạy tán loạn. Gây án xong, Vĩnh đã đến cơ quan công an đầu thú. 

giết người
Tung cước đá chết bạn tù vì mâu thuẫn chuyện… ăn sắn
Ngày 25/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tấn Quốc (SN 1990, quận 5) 14 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo Vĩnh là đặc biệt nguy hiểm, côn đồ gây hậu quả chết khiến gia đình nạn nhân đau đớn. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Vĩnh 20 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại số tiền 69.000.000 đồng. 

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khiến người thân hai bên gia đình rớt lệ xót thương cho nạn nhân và hung thủ. Giá như, cả hai đều bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn thì đâu phải kẻ chết, người rơi thân vòng lao lý. 

án mạng
Giết chủ cũ, cướp xe máy chỉ vì 500 nghìn đồng
Không đòi được số tiền 500 nghìn cho rằng mình đáng được hưởng, gã thanh niên lấy dao đâm chết chủ cũ rồi cướp xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: mailt
TIN MỚI CẬP NHẬT