Phúc họa của gia đình: Cha mẹ làm 3 việc này, nghiệp báo nặng nề lên đời con cháu

08:53, Thứ hai 22/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Những việc làm này của cha mẹ không chỉ khiến họ chịu hậu quả mà đời con cháu cũng bị ảnh hưởng.

Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là quan niệm nhân quả của người Việt, việc “gieo gì gặt nấy” không chỉ dừng lại ở đời người làm sai mà còn có thể ảnh hưởng đến cả con cháu. Nhiều câu chuyện dân gian, ca dao, tục ngữ đều nhắc nhở: phúc đức của cha mẹ sẽ truyền cho con cháu, nhưng tội lỗi cũng có thể tạo nghiệp báo nặng nề. Dưới đây là ba việc làm của cha mẹ được xem là đại kỵ, dễ để lại hệ quả nghiêm trọng cho các thế hệ sau.

1. Bất hiếu với cha mẹ, bậc sinh thành

Tôn kính ông bà, cha mẹ là gốc rễ đạo đức của mỗi người. Khi một người đối xử tệ bạc với đấng sinh thành – chửi mắng, bỏ bê, không phụng dưỡng lúc tuổi già – không chỉ tự mang tiếng xấu mà còn gieo “quả đắng” cho cả dòng tộc.

Ai bất hiếu với cha mẹ thì đời con cháu cũng sẽ chịu hậu quả
Ai bất hiếu với cha mẹ thì đời con cháu cũng sẽ chịu hậu quả

Ảnh hưởng tâm lý con cái: Trẻ em lớn lên trong môi trường thiếu tôn trọng ông bà sẽ học theo thói xấu, dễ trở nên vô cảm hoặc ngỗ ngược.

Mất phúc khí gia đình: Theo quan niệm dân gian, người bất hiếu khiến gia tiên, trời đất khó phù hộ và người xung quanh mai mỉa. Hậu quả là công việc, tài lộc của con cháu gặp nhiều trắc trở.

Góc nhìn khoa học: Nghiên cứu tâm lý cho thấy trẻ chứng kiến hành vi vô lễ với ông bà, cha mẹ thường bị tổn thương, dẫn đến các vấn đề về hành vi và quan hệ xã hội sau này.

2. Lừa lọc, làm ăn gian dối

Một số bậc cha mẹ vì lợi ích cá nhân mà gian dối, trốn thuế, buôn bán hàng giả, lừa đảo người khác. Tưởng như chỉ là “làm giàu nhanh”, nhưng đây chính là mầm mống cho nghiệp báo.

Hậu quả về danh dự: Khi sự thật bị phơi bày, uy tín gia đình bị tổn hại, con cháu mang tiếng xấu, khó được tin tưởng trong công việc hay kinh doanh.

Sự gian dối của cha mẹ để đời con bị tiếng xấu
Sự gian dối của cha mẹ để đời con bị tiếng xấu

Tác động xã hội: Trẻ lớn lên trong môi trường này có thể coi việc gian dối là bình thường, dễ trượt dài vào sai lầm.

Quan điểm tâm linh: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” – lời răn dạy lâu đời cho thấy hành vi phi pháp của cha mẹ sẽ khiến phúc đức suy giảm, con cháu khó phát triển.

3. Tạo nghiệp ác: bạo lực, sát sinh vô độ

Nhiều người coi thường việc gây tổn hại sinh mạng, từ săn bắt trái phép đến hành vi bạo lực với người khác. Đây là loại “nghiệp” nặng nhất theo Phật giáo và nhiều tôn giáo khác.

Ảnh hưởng sức khỏe – tinh thần: Con cháu có thể chịu áp lực di truyền tâm lý, gặp các vấn đề lo âu, trầm cảm.

Tổn thất phúc đức: Niềm tin dân gian cho rằng sát sinh quá nhiều khiến gia đình vướng vận hạn, công danh trắc trở.

Góc nhìn thực tế: Bạo lực gia đình làm trẻ em sợ hãi, mất cảm giác an toàn, ảnh hưởng đến khả năng học tập và phát triển nhân cách.

Cách hóa giải và tích đức cho đời sau

Sống lương thiện: Làm ăn chân chính, giữ chữ tín trong mọi giao dịch.

Hiếu kính ông bà, cha mẹ: Chăm sóc cha mẹ già, dạy con cái biết yêu thương và tôn trọng.

Làm việc thiện: Tham gia hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn, bảo vệ môi trường và sự sống.

Giáo dục con cái bằng nêu gương: Cha mẹ sống ngay thẳng sẽ là tấm gương sáng, giúp con cháu trưởng thành nhân ái, tự tin.

“Phúc đức tại mẫu” – câu nói của người xưa luôn đúng trong mọi thời đại. Cha mẹ chính là tấm gương và là nền móng phúc đức cho con cháu. Tránh xa ba việc làm đại kỵ: bất hiếu, gian dối, và tạo nghiệp ác không chỉ giúp gia đình bình an, mà còn mở đường cho thế hệ sau được hưởng cuộc sống tốt đẹp, thịnh vượng và an lành. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người hãy tự nhìn lại hành vi của mình để gieo trồng hạt giống thiện lành, vun bồi phúc báo cho cả dòng tộc mai sau.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân