Ngày ấy đã tới: fan náo loạn với cảnh bố Sơn bị Lương Bổng "nhập", tát con rể "không trượt phát nào"

( PHUNUTODAY ) - Chỉ với 1 bức ảnh rò rỉ nhưng fan đã tung hoa ăn mừng vì cuối cùng bố Sơn cũng lấy lại công bằng cho con gái.

Không chỉ có ông Sơn và Khải, trong cảnh quay này còn có sự xuất hiện của Thành (Tiến Lộc) - người yêu cũ của Huệ (Thu Quỳnh) với gương mặt hốt hoảng tựa như biểu cảm "ô hay, cái gì thế?".

Hiện phía Về nhà đi con không xác nhận đây là hình ảnh hậu trường, cảnh trong phim hay chỉ là một pha "diễn sâu" của các diễn viên, tuy nhiên fan vẫn được dịp tung hoa ăn mừng vì nếu điều này xảy ra thật, thì chính bố đẻ của Huệ đã giúp con gái trả lại gã con rể ăn hại cái tát mà đáng ra hắn ta phải nhận từ lâu lắm rồi.

61224421102141725932554929031707235780132864n-1558953230489718491317

Bên cạnh đó, hình ảnh này của bố Sơn lại khiến khán giả phần nào liên tưởng tới Lương Bổng "Người phán xử". Nếu như fan nhiều lần kêu gọi My sói "hiện hồn" để vực dậy một cô Huệ nhu nhược, thì người ta cũng mong Lương Bổng "nhập" bố Sơn để trừng trị một số thành phần "ngứa mắt" như Khải từ lâu lắm rồi!

Ở diễn biến khác, phản ứng của Ánh Dương khi biết chị mình sắp lấy Vũ cũng khiến mọi người thấy dễ thương hết sức.

Tin tức Vũ (Quốc Trường) đồng ý cưới Thư (Bảo Thanh) đã không còn gì xa lạ với khán giả Về nhà đi con. Tuy nhiên sau khi biết tin chị gái sắp lên xe hoa cùng tên đàn ông khốn nạn từng bị mình "đấm không trượt phát nào", Ánh Dương (Bảo Hân) lại phản ứng cực kỳ lạ lùng.

screen-shot-2019-05-24-at-95408-pm-15587114395971886545320-15589532641631216878064

Ban đầu khi nghe bố Sơn (NSƯT Trung Anh) hỏi ý chị gái xem có đồng ý cưới Vũ hay không, Dương đã nhảy vào họng ông Sơn và phán rằng Thư sướng còn không kịp chứ đừng nói tới chuyện từ chối. Dương còn dám bảo đảm rằng nếu Thư mà có lắc đầu thì cũng chỉ là làm giá tí thôi chứ chẳng phải không ưng gì đâu.

Nào ngờ bố Sơn vừa dứt lời thì Thư cũng đáp luôn là chịu cưới. Câu trả lời ngoài sự mong đợi này của chị gái khiến Dương không kịp trở tay. Đợi bố ra khỏi phòng, Dương mới méo mặt đến hỏi lại Thư nhưng chỉ nhận được câu khẳng định rằng chắc chắn sẽ cưới. Kết quả là cô con gái út của bố Sơn vì quá sốc nên chỉ biết lăn lộn ra giường rồi gào khóc... thảm thiết vì chị gái mình sắp lấy một tên sở khanh.

Có lẽ trong tình yêu, lý trí, dứt khoát và rõ ràng như Dương sẽ tốt hơn sự chịu đựng của Huệ hay khôn quá lại thành tính toán như Thư.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT