Cô gái 26 tuổi trộm rồi nuốt 1,7 kg tiền xu và trang sức của anh trai vào dạ dày

( PHUNUTODAY ) - Thấy số trang sức của gia đình bỗng dưng biến mất, người mẹ không ngờ chúng đã bị con gái mình nuốt vào bụng.

Vào ngày 16/7 vừa qua, một cô gái có tên Runi Khatun, 26 tuổi ở bang Tây Bengal, Ấn Độ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với triệu chứng nôn mửa sau mỗi bữa ăn.

Tại bệnh viện Rampurhat thuộc bang Tây Bengal, các bác sĩ đã kiểm tra và tiến hành phẫu thuật cho cô gái. Thật bất ngờ, các bác sĩ đã lấy được 1,68 kg trang sức từ dạ dày của cô gái, giá trị tương đương 1,5 tỷ VND.

Cụ thể, số nữ trang được lấy ra từ trong bụng cô gái bao gồm: 69 dây chuyền, 80 bông tai, 46 đồng xu, 8 mặt trang sức, 11 vòng mũi, 4 chìa khóa, 5 vòng chân và một chiếc đồng hồ.  Các đồ vật này chủ yếu được làm bằng đồng và bằng vàng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho cô gái cho biết, số trang sức này được cô gái nuốt trong nhiều năm qua. Họ cho rằng, cô gái thường nuốt những món đồ này mỗi khi đói bụng. 

Số trang sức được cô gái nuốt trong bụng. Chụp màn hình Hindustan Times

Số trang sức được cô gái nuốt trong bụng. Chụp màn hình Hindustan Times

Liên quan đến vụ việc này, mẹ của cô gái cho biết, thời gian qua, gia đình bà phát hiện nhiều đồ trang sức bỗng dưng biến mất nhưng không ngờ rằng con gái bà đã nuốt chúng. Được biết, số trang sức này được cô gái lấy trộm từ cửa hàng của anh trai cô.

"Con gái tôi không ổn định về tinh thần. Nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo sau mỗi bữa ăn từ nhiều ngày qua. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các đồ trang sức dần biến mất. Mỗi lần chúng tôi hỏi Khatun, nó đều bật khóc to”, mẹ Khatun kể.

Được biết, cô gái đang hồi phục sau phẫu thuật và khi sức khỏe ổn định, cô sẽ được điều trị về tâm thần.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn