Sam đăng đàn cầu cứu cư dân mạng sau khi ăn nhầm gói hút ẩm trong đồ ăn

( PHUNUTODAY ) - Hiện cô đang cảm thấy hoang mang, xây xẩm mặt mày nên đã đăng một lúc nhiều clip với mong muốn được dân mạng giúp đỡ.

Khuya 27/4, Sam gây chú ý khi đăng liên tục 8 clip trên story trang cá nhân. Cụ thể, vì nửa đêm cảm thấy đói nên nữ diễn viên đã xuống bếp nấu tokbokki nhưng không để ý nên cô đã nhầm gói hút ẩm là một loại gia vị thông thường. Khi cắt ra, Sam vẫn cứ nghĩ đây là mè đen nên đã hoà tan chúng vào nước dùng. Đến khi ăn hết, Sam xây xẩm mặt mày.

Lúc này ô mới kiểm tra lại và phát hiện trên gói "mè đen" lúc nãy có dòng chữ "Do not eat", ngay lập tức "tá hoả" nhận ra đây chính là gói hút ẩm. "Nó không giống như mấy cục hút ẩm ở Việt Nam, nó màu đen, hình như than hay là cái gì đó. Nãy tôi mở ra cứ tưởng đây là mè đen, ăn cái này có nguy hiểm không mọi người", Sam nói. Sam làm clip và chia sẻ trên trang cá nhân, cầu cứu dân mạng với mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Hiện tại, sức khoẻ của cô khiến nhiều người lo lắng.

sam
sam2

Được biết, Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990 tại Long An, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô nàng đã nỗ lực chứng minh bản thân mình qua các vai diễn phim truyền hình, sitcom, phim điện ảnh... Hiện tại Sam vẫn độc thân nhưng đã sớm sở hữu khối tài sản cá nhân lên đến hơn 50 tỉ đồng (hơn 2 triệu USD). Trong một bài phỏng vấn với báo chí, Sam cho biết cô từng đặt mục tiêu có 1 triệu đô trước khi 30 tuổi. Nhưng sau đó, cô đã có được tài sản gấp đôi mong muốn và luôn lấy đó là điều tự hào của bản thân.

Empty

Chia sẻ về nguồn thu nhập khủng của mình, Sam cho biết: "Việc tham gia nghệ thuật có thu nhập khá ổn định để Sam có thể lo cho cả gia đình Sam một cách thoải mái. Nhưng nguồn thu chính đến từ công việc kinh doanh, Sam đã kinh doanh từ năm 16 tuổi và đến thời điểm hiện tại Sam đã chuyển sang kinh doanh nhiều loại hình khác nhau. Sam luôn cố gắng cân bằng giữa hai công việc kinh doanh và nghệ thuật. Thời điểm năm 16 tuổi Sam đã mở shop thời trang lớn, bản thân mình còn tự đi qua nước ngoài, sang Trung Quốc và Thái Lan để lựa hàng mang về bán. Nói không phải là tự tin nhưng Sam nghĩ không phải nhiều người trong số những bạn trẻ ở lứa tuổi đó dám làm những điều như vậy. Sam không muốn chia sẻ nhiều về tài sản của bản thân vì cũng không tốt cho công việc hiện tại của mình".

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link