Chiều 29/4, ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân (Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng do ảnh hưởng của dông lốc, khiến một bé trai 13 tuổi tử vong khi nhà sập.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm 28/4, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh. Trong lúc thời tiết diễn biến cực đoan, căn nhà sàn của một hộ dân tại bản Cua bất ngờ bị sập. Thời điểm này, cháu V.T.L. (13 tuổi) đang ngủ cùng ông bà nội trong nhà nên không kịp chạy ra ngoài. Khi ngôi nhà đổ xuống, nhiều thanh gỗ và vật liệu nặng đã đè trúng vị trí cháu nằm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, dọn dẹp đống đổ nát và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, các biện pháp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cũng được triển khai.
Theo UBND xã Nam Xuân, trận dông lốc đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản trên địa bàn. Cụ thể, có khoảng 10 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó một căn nhà tại bản Cua bị sập hoàn toàn, 9 căn nhà khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái, hư hỏng.
Không chỉ riêng xã Nam Xuân, đợt mưa lớn kèm dông lốc trong đêm 28/4 còn gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại, đời sống người dân bị xáo trộn. Chính quyền các cấp đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.