Sếp muốn sex thì chiều sếp luôn

06:31, Thứ ba 26/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Sếp em có nhiều ham muốn, cứ sờ đùi, sờ lưng, sờ eo, sờ vào những chỗ nhạy cảm. Vậy thì cứ để cho sếp sờ đi, thậm chí cho cả sếp quan hệ một vài lần cho sếp chán đihellip;

Cân đàn ông) - Sếp em có nhiều ham muốn, cứ sờ đùi, sờ lưng, sờ eo, sờ vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của em nữa. Vậy thì cứ để cho sếp sờ đi, thậm chí cho cả sếp quan hệ một vài lần cho sếp chán đi…
[links()]
 
Tôi năm nay 32 tuổi đã có 2 con nhỏ. Hiện nay tôi đang làm nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của Hương tôi có một vài ý kiến nho nhỏ gửi tới em. Hy vọng rằng sau khi đọc được những chia sẻ này em sẽ có cho riêng mình một quyết định thông minh nhất.
 
Ảnh minh họa
Cứ để cho sếp sờ đi, thậm chí cho sếp quan hệ một vài lần cho sếp chán đi. Sau đó em thỏa mái làm việc thôi...

 

Theo như em kể thì sếp như một của em hay nắm tay, khi không gian riêng chỉ có hai người sếp em sờ lưng, sờ eo hay nhìn chằm chằm, cố ý va chạm lên những chỗ nhạy cảm….
 
Biết thế nhưng em lại không có được một quan điểm rõ ràng, cứng rắn hay mềm dẻo để thể hiện cá tính. Đằng này em cứ mẩn mê, theo kiểu 50/50. Không dám quyết định nghỉ công việc đang làm để đi tìm một nơi làm việc mới. Chính vì thế mà trong con người em đang có hai dòng suy nghĩ khác nhau. Luôn phải đấu tranh tư tưởng, rằng xé tâm can, nát óc suy nghĩ… 
 
Một là bỏ việc đi tìm một công việc mới. Cách này em đã nghĩ đến rất nhiều nhưng thực chất lại không dám nghỉ việc bởi trong tình hình kinh tế thế giớ khó khăn, suy thoái toàn cầu thì việc tìm được một công việc mới là rất khó.
 
Hai là em muốn phản ứng rõ ràng, tỏ rõ quan điềm cứng rắn, nghiêm nghị trong những tình huống bị sếp lợi dụng, muốn chấm dứt chuyện này nhưng rồi lại sợ làm sếp phật ý, sếp mà không vừa lòng thì em sẽ phải ra đi, em sẽ bị đuổi việc và rơi vào cảnh thất nghiệp. Đến lúc đó thì còn mệt hơn ấy chứ chẳng phải chơi đông. Điều đó đã khiến cho bạn em luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, Stress,  thậm chí cả sợ sệt mỗi khi giao tiếp với sếp ấy nữa.
 
Theo tôi nếu sếp em có nhiều ham muốn, cứ sờ đùi, sờ lưng, sờ eo, sờ vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của em nữa. Vậy thì cứ để cho ông ta sờ đi, thậm chí cho cả ông ta quan hệ một vài lần cho sếp chán đi. Sau đó em thỏa mái làm việc thôi. Như thế lại hay vừa đỡ phải nghĩ nhiều đỡ mệt thân xác. Bỏ luôn đi được gánh nặng lo sợ mất việc hay phải ứng xử với sếp như thế nào mỗi lần sang trình ký…
 
Làm như thế không những sếp em hưng phấn. Sếp vui có khi em lại được nhiều thứ hơn ấy chứ. Em sống tốt với sếp, biết điều với sếp, sếp cảm kích sếp sẽ nghĩ rằng em khó khăn về kinh tế, sếp sẽ tăng lương cho em. Tạo điều kiện cho em tham gia các lớp học nâng cao trình độ, cho em lên làm phó phòng, trưởng phòng…
 
Chẳng cần tốn công suy nghĩ, hay mất một giọt mồ hôi nào hết, hiệu quả lại đem đến rất nhiều. Như thế thì tội gì mà không làm. 
 
Vài điều chia sẻ với em vậy thôi. Chúc em sớm đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Thân!
 
Thuận
 
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc