Nhiều uẩn khúc trong cái chết của thiếu nữ 17 tuổi khi đi chơi cùng người yêu

( PHUNUTODAY ) - Cả 4 thanh niên đi cùng đều khẳng định khi đang đi và trò chuyện, mọi người không để ý cô gái tách nhóm.

Ngày 25/9, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương cho hay, gia đình và các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị Lê Thị A. (SN 2001) trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương sau hơn 1 tuần tìm kiếm ròng rã.

“Thi thể chị Lê Thị A. nổi lên cạnh bụi tre cách cầu Cồn Chùa 500m về phía hạ lưu. Ngay sau đó, người thân, gia đình đã tổ chức trục vớt, đưa nạn nhân lên bờ. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi mà đưa về tổ chức mai táng”, ông An nói.

A. là con đầu trong gia đình có ba chị em ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, em học hết năm lớp 8 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình, nuôi hai em nhỏ.

Cây cầu nơi xảy ra vụ việc.

Cây cầu nơi xảy ra vụ việc.

Đầu năm 2018, gia đình biết A. có người yêu tên Tuấn ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Không ngăn cản nhưng bố mẹ cô gái khuyên con hãy từ từ lập gia đình.

Chiều 16/9, thiếu nữ này xin phép bố mẹ đến nhà người yêu ở xã Ngọc Sơn chơi. Do bố đang bận không chở đi được, em bắt taxi đến nhà Tuấn. Đến 21h cùng ngày, gia đình nhận được hung tin A. nhảy cầu Cồn Chùa tự tử.

Ông Lê Xuân Lương (56 tuổi, bác của nạn nhân) cho biết: “Chiều hôm cháu đi đến nhà người yêu, tôi thấy nó vẫn vui vẻ, bình thường, không có biểu hiện gì khác. Nào ngờ tối hôm đó lại xảy ra cơ sự như vậy”.

Rất nhiều người dân tò mò xem sự việc.

Rất nhiều người dân tò mò xem sự việc.

Theo tường trình những người liên quan, tối hôm xảy ra sự việc, A. và 4 thanh niên ở xã Ngọc Sơn đi chơi, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi), bạn trai của A.. Khi đi đến cầu Cồn Chùa bắc qua sông Gang trên địa bàn xã, A. lặng lẽ lùi lại sau rồi nhảy cầu tự tử.

“Cả 4 thanh niên đều khẳng định khi đang đi và trò chuyện, mọi người không để ý cô gái tách nhóm. Chỉ đến khi nghe tiếng ùm dưới nước thì nhóm bạn mới hoảng hốt chạy lại, lúc này đã không còn kịp nữa. Sau đó, cả 4 hô hoán người dân địa phương rồi chạy xuống chân cầu để tìm nhưng không thấy nạn nhân”, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn nói.

Mặc dù tìm được thi thể nạn nhân, nhưng trước sự việc quá lạ lùng khiến gia đình vô cùng ngờ vực. Bởi không ai hiểu nguyên nhân vì sao thiếu nữ mới 17 tuổi này lại nhảy cầu tự tử.

Người thân nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau cái chết của cháu mình.

Người thân nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau cái chết của cháu mình.

Điều gia đình nạn nhân bức xúc nhất chính là thời điểm A. nhảy cầu tự tử thì có người yêu ở bên cạnh. Trước đó, mọi người cho biết cách thời điểm xảy ra sự việc khoảng 1 tiếng, giữa A. và người yêu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Liên quan đến sự việc, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho hay, trước sự bí ẩn về nguyên nhân khiến thiếu nữ nhảy sông đã khiến cho người dân có những đồn đoán sai sự thật.

Một số người cho rằng thiếu nữ này giả vờ tự tử để bỏ đi, hay người yêu nhân lúc đêm tối cố tình đẩy cô gái xuống nước,… đều là những thông tin không chính xác.

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn cùng nhau xác minh sự việc. Qua những tài liệu có được, chúng tôi khẳng định không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này. Vào đêm xảy ra, giữa thiếu nữ và người yêu đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc cãi vã. Trong lúc tức giận, có thể nạn nhân đã nghĩ quẩn mà gieo mình xuống nước”, Thiếu tá Hùng nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn