Tai họa ập xuống đầu nếu kết giao với 3 loại người: Tổ Tiên đã dặn chớ làm sai

22:37, Thứ ba 17/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Nếu cố tình kết giao với 3 loại người này thì ngày suy bại chắc chắn không còn xa nữa.

Ở đời việc bạn chơi với ai, kết giao với ai sẽ quyết định rất lớn tới vận mệnh, tương lai, con người của bạn. Có những người chơi cùng bạn sẽ ngày càng tốt lên, nhưng cũng có những người càng tiếp xúc càng chỉ khiến bạn thụt lùi. Có 3 kiểu người tốt nhất bạn nên tránh thật xa.

Thứ nhất, đó là kẻ tiểu nhân, dối trá

Những kẻ xấu xa, tiểu nhân bỉ ổi thường sống bằng sự giả tạo, luôn che giấu ý đồ xấu sau vẻ ngoài tử tế. Họ có thể nịnh hót trước mặt, nhưng lại đâm sau lưng không hề thương tiếc. Kẻ tiểu nhân luôn đố kỵ, thường ganh ghét trước thành công của người khác. Thấy người khác đạt thành tựu họ sẽ tức tối đến mất ăn  mất ngủ và luôn tìm cách phá hoại, hạ bệ người xung quanh để đạt được lợi ích riêng.

Thứ nhất, đó là kẻ tiểu nhân, dối trá
Thứ nhất, đó là kẻ tiểu nhân, dối trá

Nếu kết thân với họ, ta dễ bị lôi kéo vào những việc xấu, hoặc trở thành nạn nhân trong âm mưu của họ. Khi mọi chuyện vỡ lở, kẻ đó sẽ đổ lỗi cho ta, chính ta sẽ phải gánh chịu hậu quả, trong khi kẻ tiểu nhân lại phủi sạch trách nhiệm và biến mất không dấu vết.

Loại người thứ hai là kẻ bạc nghĩa, vô ơn

Kẻ sống vô ơn bạc nghĩa là kiểu người cần tránh xa nhất trê đời này. Những người này khi khó khăn thì tìm đến ta nhờ giúp đỡ, năn nỉ kết giao, nhưng một khi đã thành công hay no đủ thì quay lưng, quên hết ân tình.

Họ không biết trân trọng những ai từng dang tay nâng đỡ mình, qua cầu rút ván, thậm chí còn sẵn sàng "giẫm" lên người khác để tiến thân. Kết giao với hạng người vô ơn chẳng khác gì nuôi ong tay áo bởi bạn không biết họ sẽ phản lại bạn lúc nào. Lòng biết ơn là phẩm chất cốt lõi tạo nên nhân cách, và khi ai đó thiếu đi điều đó, họ rất dễ trở thành kẻ phản trắc, gây nguy hại cho người khác mà không chút hối hận.

Loại người thứ hai là kẻ bạc nghĩa, vô ơn
Loại người thứ hai là kẻ bạc nghĩa, vô ơn

Cuối cùng, không thể không nhắc đến kẻ sống buông thả, lười biếng

Những kẻ sống buông thả lười biếng sẽ không bao giờ có tương lai tốt đẹp. Đây là những người chỉ biết hưởng thụ, quen chơi bời, thích ăn ngon mặc đẹp, ngại khó, ngại khổ, không có chí tiến thủ. Họ thường kéo theo người khác cùng sống buông thả, lôi kéo ta tham gia những thú vui vô bổ, tiêu tốn thời gian và sức lực.

Nếu chơi với những người này lâu, ta sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu, tự biến mình thành người như vậy, mất đi ý chí phấn đấu và đánh mất cơ hội phát triển bản thân. Cuộc đời một người sẽ đi xuống khi không còn mục tiêu sống rõ ràng, và sự trì trệ này có thể bắt đầu từ chính việc chọn sai người đồng hành.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: kết giao