Tam giác quỷ Bermuda: Chứng nhân sống sót kể về hiện tượng kỳ bí

15:04, Thứ hai 10/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Nổi tiếng là "vùng đất ma ám" với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, Tam giác quỷ Bermuda luôn là đề tài thu hút sự tò mò và khơi gợi trí tưởng tượng của con người.

Ngày 4 tháng 12 năm 1970, phi công Bruce Gernon và hai hành khách khởi hành từ đảo Andros, Bahamas, hướng về phía tây bắc đến bờ biển Florida. Hành trình của họ đi qua vùng Tam giác quỷ Bermuda - nơi nổi tiếng với sự biến mất bí ẩn của hơn 2.000 con tàu và 200 máy bay qua nhiều thế kỷ.

Đây là một chuyến bay mà Bruce đã thực hiện nhiều lần trước đó, thường kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Tuy nhiên, lần này họ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Khi máy bay cất cánh và đạt độ cao khoảng 300 mét, Bruce phát hiện một đám mây nhỏ phía trước. Đám mây này không ngừng phát triển, thực sự lớn lên chứ không phải do máy bay tiến gần lại. Bruce bay qua đám mây và thuận lợi ra khỏi đầu bên kia.

Ngày 4 tháng 12 năm 1970, phi công Bruce Gernon và hai hành khách khởi hành từ đảo Andros, Bahamas, hướng về phía tây bắc đến bờ biển Florida

Ngày 4 tháng 12 năm 1970, phi công Bruce Gernon và hai hành khách khởi hành từ đảo Andros, Bahamas, hướng về phía tây bắc đến bờ biển Florida

Khi đạt đến độ cao 3.500 mét, một đám mây bí ẩn khác xuất hiện. Bruce không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bay qua nó. Khi máy bay tiến vào, xung quanh trở nên tối đen và không có tia nắng nào xuyên qua được. Tuy nhiên, đám mây này không phải là mây bão và trời cũng không mưa. Sau đó, một tiếng nổ kèm theo ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện, rồi biến mất nhanh chóng như tia chớp. Bruce chắc chắn rằng đó không phải là sét. Những tia sáng này chiếu rọi toàn bộ không gian xung quanh họ.

Bruce tiếp tục bay thêm 30 phút nữa thì nhận ra đây chính là đám mây mà anh đã đi qua khi bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, đám mây giờ đây đã biến thành hình trụ và chiếc máy bay của anh đang bay xuyên qua trung tâm của nó, kéo dài dường như vô tận. Một phút sau, anh thấy một ánh sáng ở cuối đường hầm. Bất ngờ, các bức tường của đám mây bắt đầu thu hẹp lại. Các công cụ điều hướng bắt đầu rung lắc, la bàn tự quay ngược chiều kim đồng hồ. Các thiết bị điện tử đều gặp trục trặc, như thể chiếc máy bay đang bị điều khiển bởi một lực lượng nào đó hoặc đang di chuyển trong một dòng điện kỳ lạ.

Đám mây giờ đây đã biến thành hình trụ và chiếc máy bay của anh đang bay xuyên qua trung tâm của nó

Đám mây giờ đây đã biến thành hình trụ và chiếc máy bay của anh đang bay xuyên qua trung tâm của nó

Bruce tiếp tục bay và cuối cùng thoát ra khỏi đường hầm mây. Anh lập tức liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất để xác định vị trí của mình. Tuy nhiên, máy bay của Bruce không xuất hiện trên radar. Sau đó, anh được xác định là đã ở trong không phận Miami. Điều kỳ lạ là anh chỉ mất 47 phút để đến đích, trong khi hành trình thông thường kéo dài 90 phút với quãng đường 400 km. Với vận tốc tối đa của máy bay là 290 km/h, điều này là không thể theo luật vật lý.

Sau đó, Bruce đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích chính xác. Vì vậy, anh đã tự đưa ra lý thuyết của riêng mình và viết thành một cuốn sách.

Bruce đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích chính xác

Bruce đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích chính xác

Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể giải thích được tại sao máy bay lại đến Miami nhanh như vậy. Một số người đưa ra giả thuyết về năng lượng tối – một loại năng lượng có khả năng làm cong không-thời gian giống như lỗ đen, tạo ra đường hầm kỳ lạ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy