Tên tội phạm gốc Việt “biến thái” bị FBI truy nã

14:56, Chủ nhật 11/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Mai Văn Lai bắt đầu hành động bệnh hoạn với đứa con út của bạn gái vào năm 2005, khi cháu bé mới 8 tuổi.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, sau khi vượt biên trái phép sang đất Mỹ, David Lai Van Mai bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn sống như vợ chồng với bạn gái ở “miền đất hứa” và lần lượt lạm dụng tình dục hai con gái của người tình. Phải mất thời gian khá dài, hành vi phạm tội nhơ bẩn của hắn mới bị phát giác.

Cảnh sát Mỹ đã liên lạc với Mai Văn Lai, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, anh ta đã từ chối hẹn gặp. Ngay sau đó, Mai Văn Lai đã bỏ trốn khi biết cảnh sát Mỹ đang điều tra về mình.

Ngày 8/11/2007, Tòa án quận Northern của bang California đã ban lệnh truy nã đối với Mai Văn Lai về hành vi bỏ trốn nhằm tránh sự truy tố với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em đối với nạn nhân dưới 14 tuổi. Mai Văn Lai trốn về Việt Nam và phải mất nhiều công sức Văn phòng Interpol Việt Nam mới tóm được tên tội phạm này.

Mơ về “miền đất hứa”

Năm 1950, Mai Văn Lai được sinh ra ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Mang gương mặt sáng, thông minh, ngay từ nhỏ, Mai Văn Lai đã ước muốn một cuộc sống giàu sang.

Rồi như bao thanh niên nông thôn khác, Mai Văn Lai lấy vợ và có hai cô con gái. Khi đó, dù chỉ là một công nhân xây dựng bình thường nhưng Mai Văn Lai vẫn ấp ủ thực hiện giấc mơ về một “miền đất hứa”.

Năm 1979, Mai Văn Lai xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông. Đây là chặng dừng chân tạm thời để hắn tiếp tục con đường đến “miền đất hứa” của mình. Và chỉ 1 năm sau đó, vào năm 1980, Mai Văn Lai tìm cách sang định cư tại Hoa Kỳ.

Đến được “miền đất hứa”, Mai Văn Lai sống bằng nghề công nhân xây dựng. Sẵn có nghề trong tay nên cuộc sống tại Mỹ của Mai Văn Lai không gặp quá nhiều khó khăn. Sang đến đất Mỹ, Mai Văn Lai đổi tên thành David Lai Van Mai. Hắn “đeo mác” Việt kiều từ đây.

Không chịu lẻ bóng một mình, từ năm 2002 đến 2007, David Lai Van Mai sống cùng bạn gái tại thành phố Alameda, California.

 Cô bạn gái của Mai Văn Lai cũng có hai cô con gái nhỏ. Sống chung một nhà, cô bạn gái của Mai Văn Lai đã quá vô tâm khi không nhận ra ánh nhìn “biến thái” của gã bạn trai vẫn xoáy sâu vào hai cô con gái nhỏ.

 Trong thời gian chung sống cùng bạn gái, lợi dụng những lúc tình nhân vắng nhà, Mai Văn Lai đã lần lượt lạm dụng tình dục với hai con gái của người phụ nữ mà ông ta chung sống cùng.

Hành động biến thái

Mai Văn Lai bắt đầu hành động bệnh hoạn với đứa con út của bạn gái vào năm 2005 khi cháu bé mới 8 tuổi. Cô bé tội nghiệp bị hắn dọa nạt, đã không dám hé răng kể lại với mẹ. Vậy là 2 năm liền, Mai Văn Lai đã lạm dụng cô bé trong bóng tối. Hắn ta thậm chí còn lạm dụng cả hai cô con gái của tình nhân.

 Theo tài liệu điều tra của Mỹ, trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2006, Mai Văn Lai cũng đã lạm dụng tình dục đối với cô con gái lớn 11 tuổi của bạn gái khi mẹ cô bé đi vắng.

 Mai bị bắt giữ
Mai bị bắt giữ


 Sự việc kéo dài đến tận năm 2007, do cãi vã với bạn gái, Mai Văn Lai dọn ra ngoài sống và không còn cơ hội lạm dụng các bé gái.

Sau khi thoát khỏi vòng tay Mai Văn Lai, hai cô con gái mới dám thổ lộ cho mẹ biết chuyện trong một thời gian dài đã bị Mai Văn Lai lạm dụng. Nghe hai cô con gái kể chuyện, lúc đầu bà mẹ không tin đó là sự thật.

Trước mặt cô, Mai Văn Lai luôn tỏ ra là một người đàn ông tốt bụng khi hết lòng quan tâm đến hai cô con gái của bạn gái, không hề có thái độ phân biệt đối xử.

Trải qua những phút giây bị “sốc” bởi câu chuyện kinh hoàng, khi đã bình tâm trở lại, ngồi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, bạn gái của Mai Văn Lai mới ngã ngửa người.

 Quá ân hận, xót xa cho hai cô con gái nhỏ vì người mẹ vô tâm đã nhiều năm liền chịu cảnh bị lạm dụng, người mẹ đã gạt nước mắt, đến cảnh sát tố cáo hành vi biến thái của người tình.

Nhận được tin báo, ngày 27/8/2007, Cảnh sát Mỹ đã liên lạc với Mai Văn Lai để tiến hành điều tra. Ngay lúc đó, hắn đã vội gặp luật sư để tư vấn. Và ngay sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, Mai Văn Lai đã từ chối gặp cảnh sát.

Biết mình không thể thoát lưới pháp luật, ngay sau đó, Mai Văn Lai vội thu xếp hành lý và tìm đường bỏ trốn khi biết cảnh sát Mỹ đang điều tra về mình.

Ngày 8/11/2007, Tòa án quận Northern của bang California đã ban lệnh truy nã đối với Mai Văn Lai về hành vi bỏ trốn nhằm tránh sự truy tố với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em đối với nạn nhân dưới 14 tuổi. Theo bản cáo trạng của tòa, David Lai Van Mai bị truy nã.

Lệnh truy nã trị giá 240.000 USD do Tòa án hạt Alameda, bang California ban hành ngày 24/9/2007, buộc tội Mai Văn Lai với 2 mức lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi nhiều lần.
Theo bản luận tội của Phó chưởng lý hạt Alameda, trong khoảng thời gian 4 đến 5 năm, Mai Văn Lai đã có hành vi lạm dụng tình dục với hai nạn nhân nữ 11 và 13 tuổi, chính là con của bạn gái hắn.

Ngày 26/8/2007, hai nạn nhân nêu trên đã được đưa tới trụ sở Cảnh sát hạt Alameda khi các em tiết lộ chuyện bị Mai Văn Lai gạ gẫm quan hệ tình dục và cuộc điều tra đã được tiến hành.

Về phần Mai Văn Lai, khi Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra, hắn đã bỏ trốn từ sân bay San Francisco qua một sân bay khác để tới nước Anh.

Văn phòng chưởng lý đã đề nghị Cục Điều tra liên bang tiến hành xác định nơi trốn và bắt giữ Mai Văn Lai theo điều luật về đối tượng bỏ trốn nguy hiểm và đồng ý dẫn độ Mai Văn Lai nhằm mục đích xét xử hắn trước tòa cho tội danh đã bị buộc tội tại hạt Alameda, bang California. Tiếp đó, Mai Văn Lai trốn về Việt Nam với cái mác Việt kiều sáng choang.

Cuộc truy đuổi tên tội phạm mang lệnh truy nã đỏ

Về đến Việt Nam, Mai Văn Lai ở tại nhà người em trai là Mai Văn Hùng, sinh 1968, ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy.

Để tạo vỏ bọc cho mình, Mai Văn Lai đã làm quen với chị Nguyễn Thị L., sinh 1971, ở đường Lý Thánh Tông, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn và chỉ vài tháng đã kết hôn rồi ở nhờ bên nhà vợ. Sau đó, vợ Mai Văn Lai sinh một con trai.

Sợ bị phát hiện, Mai Văn Lai dạt vào tận miền Nam để ẩn náu. Hắn sinh sống tại Bình Dương dưới mác một Việt kiều giàu có và được nhiều người nể trọng. Để tránh bị phát hiện, Mai Văn Lai cố tỏ ra là một người hòa nhã, dễ chịu, sống chan hòa với mọi người xung quanh.

Từ tháng 8/2007, ngay sau khi về Việt Nam, hắn mở một xưởng sản xuất gỗ tại Bình Dương. Công việc kinh doanh của hắn thuận buồm xuôi gió cho đến đầu năm 2010 thì bắt đầu gặp khó khăn.

Lúc này, sau vài năm tưởng đã yên ổn, hắn mới dám quay ra Hải Phòng, trở về quê nhà gặp lại người thân. Ở quê nhà Hải Phòng, Mai Văn Lai luôn sống trong cảnh thắc thỏm không yên.

Đến ngày 20/7/2010, Văn phòng Interpol Việt Nam tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Mỹ rằng đối tượng Mai Văn Lai có khả năng đang lẩn trốn tại Hải Phòng và sắp xuất cảnh. Đại sứ quán Mỹ cũng đã có công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ trong việc bắt giữ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp, đề nghị Cục Xuất Nhập cảnh xác minh, làm rõ, đồng thời có biện pháp để Mai Văn Lai không thể xuất cảnh sang nước khác. Ngày 20/7/2010, Văn phòng Interpol Việt Nam đã có công văn gửi Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp truy bắt Mai Văn Lai.

Khẩn trương điều tra, lực lượng công an xác định Mai Văn Lai đang sinh sống ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đây là nơi y từng lấy vợ và có hai con gái trước khi tìm cách thoát “kiếp nghèo” bằng việc vượt biên trái phép hồi năm 1979 sang Hồng Kông và định cư ở Mỹ.

Và trong khi cơ quan công an đang khép dần vòng vây quanh Mai Văn Lai, dường như hắn cũng có linh tính rằng mình đang gặp nguy nên đã vạch kế hoạch xuất cảnh khỏi Việt Nam và liên tục thay đổi chỗ ở.  

Nhưng phía cơ quan công an luôn đi trước hắn một bước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã xác định được Mai Văn Lai đang có mặt tại địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Tối 24/7, các lực lượng liên quan đã phối hợp với Công an xã Trưng Trắc, Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) rà soát các điểm công cộng trên địa bàn và các nhà trọ, nhà nghỉ.

Và khi Công an huyện Kiến Thụy bất ngờ ập vào phòng 204 nhà nghỉ Hải Vân tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt giữ Mai Văn Lai. Thấy công an, Mai Văn Lai vẫn tỉnh táo nói rằng nhà chức trách bắt nhầm người.

 Hắn còn vỗ ngực nói mình là Việt kiều yêu nước... Cho đến khi cảnh sát đưa ra lệnh truy nã của Mỹ thì Mai Văn Lai mới tái mặt, cúi đầu tra tay vào còng.

Trung úy Phùng Minh Đạt - người đưa Mai Văn Lai ra sân bay Nội Bài bàn giao cho hai sỹ quan FBI có tên là Beth Frasier Alvarez và Paul Michael Viglienzone - cho hay, sau khi bị bắt, Mai Văn Lai luôn tỏ ra hối hận và mong muốn sau khi mãn hạn tù sẽ được quay lại sinh sống ở Việt Nam.

Tường Linh
[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc