Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng 10 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện kỳ lạ xảy ra tại núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây – một trong những ngọn núi linh thiêng nhất đất nước này. Một thanh niên bị lạc trong rừng sâu giữa đêm tối, nhưng may mắn được một con cáo xuất hiện dẫn đường, giúp anh thoát nạn an toàn.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật chính là anh Trần, du khách đam mê leo núi. Ngày 2/10, anh bắt đầu hành trình chinh phục núi Ngũ Đài, dự định đi bộ hơn 38 km và quay lại điểm xuất phát vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi trời vừa sập tối, điện thoại của anh gần hết pin, pin dự phòng cũng cạn khiến anh mất liên lạc và không nhìn rõ đường xuống núi.
Giữa lúc hoang mang, anh Trần bất ngờ phát hiện một con cáo xuất hiện trước mặt. Điều lạ là con vật không chạy trốn mà đi chậm rãi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Linh tính mách bảo, anh quyết định bước theo dấu chân nó khoảng 10 phút. Kỳ diệu thay, con đường đó đã dẫn anh ra khỏi khu vực nguy hiểm, trở về nơi an toàn.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip “cáo dẫn đường” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều cư dân mạng tin rằng con vật này chính là “cáo linh” trong truyền thuyết, biểu tượng cho sự thông tuệ và huyền bí, thậm chí có người cho rằng nó cảm nhận được nguy hiểm và cố ý giúp đỡ con người.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có yếu tố tâm linh. Một số nhà sinh vật học cũng lên tiếng giải thích: cáo là loài có tập tính sống và săn mồi trong khu vực cố định, có thể trùng hợp với tuyến đường mà anh Trần đi qua.
“Việc con cáo nhiều lần quay đầu lại nhìn không có nghĩa là nó cố tình dẫn đường. Có thể nó chỉ đang cảnh giác hoặc tìm kiếm thức ăn. Sự việc nhìn có vẻ kỳ bí, nhưng thực chất chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp,” một chuyên gia nhận định.
Dù là trùng hợp hay phép màu, câu chuyện về “chú cáo dẫn đường giữa rừng sâu” vẫn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng – như một lời nhắc rằng thiên nhiên vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà con người chưa thể lý giải hết.