Thêm bằng chứng Lý Nhã Kỳ muốn làm ĐSDL quốc tế

10:27, Thứ sáu 03/05/2013

( PHUNUTODAY ) - Lý Nhã Kỳ say sưa học kéo nhạc cụ truyền thống của Campuchia trong chuyến thăm Siêm Riệp, kêu gọi bảo tồn và phục hồi Angkor giúp nước này, trong khi đó cô vừa thẳng thừng tuyên bố không ứng cử chức ĐSDL VN.

Lý Nhã Kỳ say sưa học kéo nhạc cụ truyền thống của Campuchia trong chuyến thăm Siêm Riệp, kêu gọi bảo tồn và phục hồi Angkor giúp nước này, trong khi đó cô vừa thẳng thừng tuyên bố không ứng cử chức ĐSDL VN.

 

Trong chuyến thăm Siêm Riệp để quảng bá cho du lịch Việt Nam và cả Campuchia, đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ đã khiến rất nhiều người trong đoàn và cả người dân Campuchia bất ngờ trước sự thân thiện và ham học hỏi của vị đại sứ.
Trong chuyến thăm Siêm Riệp để quảng bá cho du lịch Việt Nam và cả Campuchia, đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ đã khiến rất nhiều người trong đoàn và cả người dân Campuchia bất ngờ trước sự thân thiện và ham học hỏi của vị đại sứ.

 

  Diện áo dài truyền thống, Lý Nhã Kỳ dịu dàng và nữ tính bên cạnh cây đàn Kanhi, loại nhạc cụ truyền thống của người dân Campuchia.
Diện áo dài truyền thống, Lý Nhã Kỳ dịu dàng và nữ tính bên cạnh cây đàn Kanhi, loại nhạc cụ truyền thống của người dân Campuchia.

 

 Đàn Kanhi Là loại đàn kéo một dây tương tự như đàn nhị của người Kinh. Thân đàn Kanhi được làm bằng mai rùa vàng. Trên thân mai rùa vàng có gắn một đoạn tre nhỏ đặc cỡ ngón chân cái, dài khoảng 0,65cm. Ở đầu đoạn tre này có hai cần để kéo dây gọi là hai tai Kanhi. Từ hai cần kéo (hai tai) nối xuống với cây tre bằng một sợi là dây đàn chính của Kanhi. Ngoài ra cần kéo này nối với cây tre bằng lông đuôi ngựa uốn cong như cánh cung. Đây chính là dây kéo của đàn Kanhi để tạo ra âm thanh.
Đàn Kanhi Là loại đàn kéo một dây tương tự như đàn nhị của người Kinh. Thân đàn Kanhi được làm bằng mai rùa vàng. Trên thân mai rùa vàng có gắn một đoạn tre nhỏ đặc cỡ ngón chân cái, dài khoảng 0,65cm. Ở đầu đoạn tre này có hai cần để kéo dây gọi là hai tai Kanhi. Từ hai cần kéo (hai tai) nối xuống với cây tre bằng một sợi là dây đàn chính của Kanhi. Ngoài ra cần kéo này nối với cây tre bằng lông đuôi ngựa uốn cong như cánh cung. Đây chính là dây kéo của đàn Kanhi để tạo ra âm thanh.

 

   Theo truyền thuyết Chăm đàn Kanhi là biểu tượng cho 4 đứa con của thần mẹ xứ sở - Po Inư Nưgar có tên là: Jakak, Jakan chuyên trông coi việc trên trời và Jalo, Jalai trông coi ở trần gian (dun ya).
Theo truyền thuyết Chăm đàn Kanhi là biểu tượng cho 4 đứa con của thần mẹ xứ sở - Po Inư Nưgar có tên là: Jakak, Jakan chuyên trông coi việc trên trời và Jalo, Jalai trông coi ở trần gian (dun ya).

 

 Lý Nhã Kỳ cho biết, cô vô cùng thích thú khi có được những trải nghiệm như vậy, mặc áo dài Việt Nam  và kéo đàn Kanhi thật dịu dàng, nữ tính.
Lý Nhã Kỳ cho biết, cô vô cùng thích thú khi có được những trải nghiệm như vậy, mặc áo dài Việt Nam và kéo đàn Kanhi thật dịu dàng, nữ tính.

 

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ say sưa học sử dụng nhạc cụ truyền thống của Campuchia là một bằng chứng nữa cho thấy cô đang nỗ lực quảng bá cho du lịch Campuchia. Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ cô đang có kế hoạch kêu gọi bảo tồn và phục hồi Angkor, một kinh đô Đế quốc Khmer của Campuchia
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ say sưa học sử dụng nhạc cụ truyền thống của Campuchia là một bằng chứng nữa cho thấy cô đang nỗ lực quảng bá cho du lịch Campuchia. Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ cô đang có kế hoạch kêu gọi bảo tồn và phục hồi Angkor, một kinh đô Đế quốc Khmer của Campuchia

 

 Lý Nhã Kỳ đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra nước ngoài, trong khu vực châu Á, thậm chí là ra cả thế giới. Cô muốn trở thành đại sứ quốc tế?
Lý Nhã Kỳ đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra nước ngoài, trong khu vực châu Á, thậm chí là ra cả thế giới. Cô muốn trở thành đại sứ quốc tế?

 

Trong khi đó tại Việt Nam, liên tiếp xảy ra những hình ảnh xấu xí về ngành du lịch như “chặt chém”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, hàng rong chèo kéo du khách nước ngoài… Đích thân Tổng cục du lịch đã đích thân đến để xin lỗi các du khách thì đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ không hề có động thái gì.
Trong khi đó tại Việt Nam, liên tiếp xảy ra những hình ảnh xấu xí về ngành du lịch như “chặt chém”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, hàng rong chèo kéo du khách nước ngoài… Đích thân Tổng cục du lịch đã đích thân đến để xin lỗi các du khách thì đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ không hề có động thái gì.


 

 

Nhiều người thất vọng cho rằng Lý Nhã Kỳ đang tham vàng bỏ ngãi, không thể hiện trách nhiệm công dân đối với đất nước trong bối cảnh du lịch nước nhà đang gặp khó.
Nhiều người thất vọng cho rằng Lý Nhã Kỳ đang tham vàng bỏ ngãi, không thể hiện trách nhiệm công dân đối với đất nước trong bối cảnh du lịch nước nhà đang gặp khó.

Kim Hảo

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc