Thót tim: Người phụ nữ chạy chân đất lao ra đường cứu em bé ngay trước đầu xe tải

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh người phụ nữ nhanh như thoắt dừng xe không ngần ngại lao ra giữa đường để cứu bé gái lững thửng trước đầu xe tải đang lao tới nhận được sự chia sẻ, ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Thông tin và hình ảnh miêu tả về em bé đứng giữa đường được một phụ nữ dừng xe ô tô lao ra cứu được đăng tải lên một fanpage về lĩnh vực giao thông cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ, đã thu hút hàng chục nghìn lượt người theo dõi và chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

thot-tim

Người phụ nữ dũng cảm băng ngang đường cứu bé gái.

“Kinh hoàng ... Em bé chạy ngang đường ... Nhỏ xíu ... Ôi đứng tim ... Bạn mình đã đỗ xe dừng lại và chạy theo đứa bé .. ... Bế được bé vài phút mới thấy bố mẹ của bạn ấy chạy ra tìm con ... Ôi kinh hoàng ... May không sao”, nick name Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ cảm xúc.

thot-tim (3)

Tình huống một em bé làm thót tim người đi đường.

Theo chị Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ, sự việc diễn ra vào ngày 5/11 trên QL 1A, đoạn gần dốc Sài Hồ thuộc địa phận xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khi xe của chị đi tới khu vực trên, bỗng xuất hiện một cháu bé còn rất nhỏ tuổi đang đi giữa quốc lộ, thấy thế, bạn của chị Ngọc Linh liền mở cửa xe lao ra để bế cháu lên. Lúc này một chiếc xe tải đã cận kề đứa bé.

thot-tim (2)

Người phụ nữ dũng cảm cứu bé gái khỏi lưỡi hái tử thần của hung thần xa lộ.

Trao đổi với PV, bạn của chị Ngọc Linh cho biết, khi vừa bế đứa bé lên tay để thoát nạn thì vài phút sau mới thấy bố mẹ của bé từ đâu xuất hiện và cảm ơn. Sau đó bạn của chị Ngọc Linh lên xe ngồi để trấn tĩnh lại vì chân tay mình vẫn còn run rẩy trước sự việc.

thot-tim (1)

Trước đó, khi phát hiện bé gái chạy đến gần đầu chiếc xe tải đang lao tới, người phụ nữ đã nhanh chóng vượt nguy hiểm đến bảo vệ bé.

Hiện tại những lời bình luận đang không ngớt lời bày tỏ sự tức giận dành cho bố mẹ của đứa bé vì sự ‘vô tâm’ đã bỏ mặc đứa con của mình đi ra giữa quốc lộ rất nguy hiểm.

“Thật đáng trách, không thể chấp nhận bố mẹ của đứa bé. Tại sao lại sao nhãng đến mức để con nhỏ của mình lang thang một mình như thế…”, bạn Phing Lĩnh phẫn nộ.

Đáp lại, bạn Mai Uẩn chia sẻ: “Đứa bé nó biết cái gì đâu cơ chứ, trách là trách bố mẹ của bé ấy. Khổ thân con…”.

Tuy nhiên cũng có thành viên tỏ ra thận trọng trước tình huống này vì cho rằng nếu không may thì bạn của chị Ngọc Linh từ một người tốt rất có thể sẽ trở thành người ‘làm ơn mắc oán’.

“Bạn cẩn thận không biết đâu lại có người vu oan là bắt cóc trẻ con thì rất khó giải thích, tình huống như thế này không phải là hiếm. Đặc biệt là khu vực này giáp ranh với vùng biên khiến người khác hiểu lầm”, bạn Thanh Xuân chia sẻ.

Và, cũng có một số thành viên quan tâm chia sẻ cách đối phó với tình huống ‘thót tim’ của đứa bé.

“Hành động của bạn thật là đáng hoan nghênh và trân trọng. Tuy nhiên trong tình huống này bạn nên tỉnh táo một chút, bạn lao ra cũng rất đột ngột. Không may tài xế kia mà không quan sát từ xa thì bản thân bạn cũng sẽ nguy hiểm. Bạn hãy đứng bình tĩnh bên vệ đường ra tín hiệu cho các phương tiện đang đi ở hai chiều…”, anh Minh Phong chia sẻ.

“Xem qua bức ảnh tôi có thể nhận thấy sự nguy hiểm và may mắn cho cháu bé và cả tài xế. Tuyến đường này tôi đi qua mỗi tháng khoảng 6 lần, xe có trọng tải lớn sẽ không thể phanh gấp. Đây là tuyến đường rất vắng nhưng thi thoảng lại có đồi núi che khuất tầm nhìn. Đặc biệt, cháu bé sẽ không đủ trí khôn để tránh vào bên đường dù tài xế có ra tín hiệu liên tục, khi xe gặp tình huống này mà phanh gấp thì sẽ bị lật, hoặc nếu tránh đứa bé thì sẽ rất nguy hiểm cho các phương tiện khác…”, anh Sáu nói.

Tuy thông tin về đứa bé và bố mẹ của bé đã làm gì để con mình đi ra giữa quốc lộ khiến bất cứ ai cũng phải thót tim chưa được tiết lộ. Nhưng đây là lời cảnh báo cho các phụ huynh có con nhỏ cần phải hết sức tỉnh táo và cẩn thận. Điều đó không chỉ đem lại sự an toàn cho con em của mình, gia đình mình. Mà còn tránh sự ‘đen đủi’ cho người khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn