Tin NÓNG nhất vụ nổ ở Bắc Ninh: Nhặt đầu đạn sót lại, một người dân bị dập nát bàn tay, nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc dọn dẹp vỏ đạn tại hiện trường vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, một đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến nam thanh niên bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ chính quyền huyện Yên Phong, vào khoảng 14h30 chiều nay, cách hiện trường vụ nổ kinh hoàng khiến 2 em bé tử vong 100m, một người dân đã bị thương nặng do một đầu đạn phát nổ.

Theo những người có mặt tại hiện trường, một người đàn ông tên Hà (45 tuổi, quê Thanh Hoá) trong lúc thu nhặt đầu đạn rơi vãi xung quanh xưởng mộc nơi mình làm việc thì bất ngờ có một viên đạn phát nổ.

no-tay-1 Đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến một người dân đi cấp cứu

Đại diện bệnh viện huyện Yên Phong cho biết, nạn nhân bị cụt gần hết 3 ngón, dập nát bàn tay trái. Chân và tay phải bị nhiều mảnh đạn găm vào. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bắc Ninh để điều trị.

no-tay-3
no-tay-2
no-tay-4

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên tự ý thu nhặt các đầu đạn, có thể gặp tai nạn không mong muốn.

Trước đó, từ sáng 3/1, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường rà tìm các vật gây nổ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác thu gom các đầu đạn; đồng thời vận động người dân thu gom và giao nộp các đầu đạn để đảm bảo an toàn

Như tin đã đưa, vụ nổ tại vựa phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh sáng 3/1 làm 2 cháu bé tử vong và 5 người bị thương. Trong đó, gia đình có vựa phế liệu phát nổ là anh Nguyễn Văn Lợi, vợ là Nghiêm Thị Thắm đều bị thương, con trai anh Lợi và chị Thắm là bé Nguyễn Tiến Nam (SN 2017) đã tử vong tại hiện trường. Gia đình hàng xóm là anh Đặng Đình Tuyến, vợ Nguyễn Thị Nhung (Sen) cũng bị thương nặng, con gái anh Tuyến và chị Nhung là Đặng Ánh Dương (SN 2015) đã tử vong tại hiện trường.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn