Ít cãi vã – Gia đạo yên thì lộc mới đến
Bạn có biết trong gia đình điều gì đáng quý nhất không? Điều quý nhất không phải là nhà to cửa rộng, bữa nào cũng đầy sơn hào hải vị mà là tiếng cười ấm áp, tiếng nói chuyện vui vầy và sự hòa thuận giữa các thành viên. Ngôi nhà dù đơn sơ nhưng nếu trong đó người thân biết nhường nhịn, biết lắng nghe, thì tự nhiên không khí sẽ trở nên êm dịu, dễ chịu, tràn đầy năng lượng tích cực.
Tổ tiên dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Càng ít lời nặng nhẹ, càng ít hờn giận trách móc, càng ít tiếng chửi bới quát tháo thì càng dễ giữ được hòa khí và tài lộc. Cãi vã triền miên không chỉ khiến tình thân rạn nứt, con cái cha mẹ xa cách, mà còn làm hao hụt sinh khí, từ đó ảnh hưởng đến cả tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của các thành viên.
Ngược lại, gia đình yên ấm hòa thuận chính là cơ sở đầu tiên, là nền tảng vững chắc nhất để mọi người phát triển. Khi cha mẹ hòa thuận, con cái sẽ an tâm học hành phát triển; khi vợ chồng đồng lòng, công việc làm ăn sẽ cứ thế mà phát đạt. Vì thế, nhà ít cãi vã, tức là đang tích lộc, tích đức cho cả hiện tại lẫn mai sau.

Ít nợ nần – Cuộc sống thảnh thơi, tài lộc giữ được lâu
Trong cuộc sống việc không may thiếu thốn phải vay nợ là việc ai cũng từng trải qua. Nó không có gì xấu khi bạn vay nợ mà trả đúng hạn. Tuy nhiên có nhiều người thích vay mà không thích trả thì quả thực rất đáng chê trách. “Nợ là gánh, nặng lưng nhẹ bụng cũng khó thong dong.” Một ngôi nhà thường xuyên vay mượn, nợ nần chồng chất sẽ khó mà giữ được tiền tài, dù làm bao nhiêu cũng như nước đổ lá khoai.
Ít nợ nần không chỉ là thói quen tốt, mà nó còn thể hiện rằng gia chủ biết chi tiêu, biết sống trong khả năng của mình, biết tích cóp và không tiêu xài quá mức. Gia đình nào giữ được thói quen tiết kiệm, vun vén và tránh xa vay mượn vô độ thì sớm muộn cũng sẽ đủ đầy, bền vững. Ông bà nói, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện là vì thế.
Ngoài vấn đề tiền bạc, “nợ” còn là nợ nghĩa, nợ tình. Nếu sống biết chừng mực, không làm điều tổn hại đến ai, không để ân oán dây dưa, thì tâm sẽ thanh thản, vận khí cũng tự nhiên hanh thông.

Ít oán trách – Tâm an thì phúc đến
Người sống trên đời, khó tránh khỏi những lúc gian nan, vấp ngã, không được như ý nguyện. Một số người sẽ khóc lóc, oán than,tiêu cực, nhưng thay vì oán trách số phận, người có phúc sẽ chọn cách bình thản, biết ơn những gì mình đang có, và nỗ lực vươn lên.
Trong một gia đình, nếu ai cũng than phiền, oán thán, so bì thiệt hơn, chỉ sợ mình thua thiệt thì căn nhà ấy sẽ dần mất đi sự ấm áp, chỉ còn đầy tiêu cực, chán nản. Ngược lại, khi mọi người biết động viên, biết nhẫn nhịn, cùng nhau vượt khó, thì hạnh phúc và phúc khí sẽ âm thầm đong đầy.
Một người ít oán trách, ít đổ lỗi cho số phận sẽ nhìn nhận mọi thứ theo hướng tốt đẹp và giàu năng lượng. Họ sẽ cố gắng hết sức để tìm cách vượt qua nghịch cảnh. Cha mẹ không trách con cái vụng về, con cái không trách cha mẹ nghiêm khắc, vợ chồng không trách nhau vì những chuyện nhỏ nhặt – đó là gốc rễ của một gia đạo bền lâu.