Tổ Tiên dặn: "Sống trên đời, muốn thành công và yên ổn phải học cách che giấu 2 điều này"

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng muốn thành công, chúng ta cần phải che giấu những điều quan trọng, đừng tiết lộ cho người khác biết.

Giấu kín tâm tư

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những bí mật riêng tư, những suy nghĩ và sự bất an mà họ không chắc chắn về việc chia sẻ với người khác. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi mỗi người có quyền giữ những suy tư riêng tư và không bắt buộc phải tiết lộ chúng.

Tuy nhiên, có những người không thể hoặc không muốn giữ bí mật tâm tư. Ngay khi họ gặp ai đó, họ thường vội vàng tiết lộ mọi thứ. Dù lúc đầu người khác có thể lắng nghe và chia sẻ, nhưng theo thời gian, nếu họ tiếp tục tiết lộ chi tiết riêng tư của gia đình hoặc tung hỏa các thông tin cá nhân, họ có thể bị người xung quanh ghét bỏ và tránh xa.

befunky-collage-1-3

Người ta thường nói: "Lưỡi là mầm của trái tim, miệng là cánh cửa của trái tim." Nếu cửa miệng không đóng kín và tâm tư tràn trề, bạn đang khoe trần truồng trước mắt người khác và trở nên dễ bị họ đánh giá.

Nếu bạn tiết lộ mọi thứ về bản thân cho người khác biết, bạn sẽ làm thế nào để bảo vệ bản thân trước các cuộc tấn công? Hãy giữ những suy nghĩ và cảm xúc của bạn riêng tư và hãy dừng việc tiết lộ. Điều này là cách tốt nhất để bảo vệ chính bạn.

Bí mật tâm tư khi gặp người khác không chỉ là một chiến lược quản lý cảm xúc mà còn thể hiện sự mạnh mẽ và khả năng nội tâm.

Những người có khả năng giữ bí mật suy nghĩ của họ có thể tự quản lý cảm xúc, giải quyết những mâu thuẫn bên trong. Điều này cũng thể hiện sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và lòng nhân ái, cả với bản thân và với người khác, để tạo cơ hội cho tất cả mọi người để phát triển.

Chỉ bằng cách giữ bí mật tâm tư sâu thẳm, duy trì tâm trí trong tĩnh lặng, và làm việc chăm chỉ một cách kín đáo, bạn mới có thể tiến lên và rút lui tự do, thoải mái.

Che giấu khả năng

Có một câu ngạn ngữ: "Biển không thể biết sâu bao nhiêu, núi không thể biết cao bao nhiêu; người ta cũng không thể biết hết sức mạnh của chúng."

Dù chúng ta không thể đo bằng con số chính xác sự rộng lớn của biển và độ cao của núi, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự bao la và mênh mông của chúng. Biển và núi thường không xuất hiện đe dọa, nhưng mọi người đều cảm nhận sự uy nghi của chúng.

23

Tương tự, con người không cần phải tỏ ra đầy kiêng nha, giỏi giang tại mọi nơi. Có một câu ngạn ngữ khác nói, "Thấp cỏ còn rộng, người thấp còn làm vua." Trong cuộc đời, khi đối diện với các thách thức, con người không nên tỏ ra kiêng nha và tham vọng ở mọi nơi; thay vào đó, họ nên tiến về phía trước với thái độ khiêm tốn.

Trong thời Tam Quốc, ví dụ, Tuân Du là một mưu sĩ phục vụ Tào Tháo, mặc dù địa vị của ông thấp hơn một số người khác, nhưng ông luôn tuân thủ phương tôn: "Thành tựu lớn không nên tự thể hiện ra sự kinh ngạc; không nên khiến người khác phải thấy xúc phạm." Ông không khoe khoang về khả năng của mình (như Dương Tu chẳng hạn), và cũng không đòi hỏi phần thưởng. Nếu có sự công nhận, ông luôn tôn trọng công lao của người khác. Với thái độ khiêm tốn như vậy, Tuân Du đã vượt qua mọi khó khăn trong suốt hơn 20 năm, dù thế sự thay đổi liên tục.

Một câu ngạn ngữ khác nói: "Khi đối xử với mọi người, không nên tự thể hiện khả năng sắc bén của mình."

Nếu bạn che giấu trí thông minh của mình, bạn sẽ không tạo ra kẻ thù. Nếu bạn kiềm chế sự sắc bén của mình, bạn không tiết lộ lợi thế của bản thân cho người khác.

Có một câu ngạn ngữ nữa: "Cây hoa trong rừng gió sẽ đánh gãy." Tự cao vượt trội quá mức thường dẫn đến tai nạn. Chỉ bằng cách giữ thái độ khiêm tốn, bạn có thể tiến về phía trước một cách vững vàng.

Những người đã đạt được thành công không luôn tìm kiếm danh hiệu ngắn hạn và không tỏ ra tự mãn về thành tích của mình.

Vậy hãy cất giấu sự sắc bén của bạn, che giấu khả năng của mình và có thái độ khiêm tốn trong việc đối xử với người khác. Điều này sẽ giúp bạn tiến về phía trước một cách mạnh mẽ và có tâm hồn tốt.

Trong "Kinh Dịch," có một câu nói: "Người quân tử che giấu vũ khí trong lòng, đợi thời cơ để hành động." Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều người tài năng, nhưng không phải ai cũng có khả năng che giấu sự sắc bén của họ. Những bậc thầy thực sự là những người ẩn sâu tâm hồn, họ không tỏ ra và luôn biết cách che giấu sức mạnh, chờ đợi thời cơ, tích lũy nhiều hơn và tiến bộ hơn. Họ lập kế hoạch trước khi hành động và phấn đấu để tiến bộ trong sự ổn định.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link