Tổ tiên nhắc nhở: Ai làm 3 việc này với cha mẹ sẽ mất hết phúc lộc, núi vàng cũng không chuộc được

20:45, Thứ ba 27/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ có ơn nghĩa sinh thành nuôi nấng thiêng liêng, những ai làm với cha mẹ 3 việc này thì trời không thương, người không chấp nhận, đường đời ngày càng hạn hẹp.

Trong cuộc sống, có những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng sâu xa đến vận mệnh và phúc phần của một con người. Đặc biệt, cách đối xử với cha mẹ - những đấng sinh thành, chính là tấm gương phản chiếu phúc đức và nhân cách của mỗi người. Dù bạn có thành công đến đâu, có địa vị hay tài sản lớn thế nào, nếu bất hiếu hoặc cư xử tệ bạc với cha mẹ thì sớm muộn gì cũng phải gánh lấy quả báo.

Dưới đây là 3 việc làm với cha mẹ khiến bạn hao tổn phúc phần nhiều nhất mà ai cũng nên biết để tránh phạm phải, giữ gìn tâm hiếu thuận và xây dựng một cuộc sống bình an, bền vững.

1. Bất hiếu, quát nạt với cha mẹ

Trong tất cả các tội lỗi, tội bất hiếu là một trong những điều bị xem trọng nhất trong đạo lý Á Đông. Cha mẹ là người dày công nuôi dưỡng, yêu thương ta vô điều kiện. Nếu bạn thường xuyên lớn tiếng, cãi lại, quát nạt, xem thường hoặc làm tổn thương cha mẹ bằng lời nói và hành động thì đó chính là dấu hiệu rõ ràng của việc đánh mất phúc đức.

Bất hiếu với cha mẹ thì trời không dung, người không thương
Bất hiếu với cha mẹ thì trời không dung, người không thương

Có nhiều người sau khi thành đạt lại quên mất gốc rễ của mình, xem cha mẹ như gánh nặng, thậm chí đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không phải vì hoàn cảnh bắt buộc mà vì không muốn chịu trách nhiệm. Một câu nói vô tâm, một lần cáu gắt cũng có thể khiến cha mẹ đau lòng suốt cả đời.

Người xưa dạy: “Muốn biết một người có phúc đức hay không, hãy nhìn cách họ đối xử với cha mẹ.” Nếu không biết kính trên nhường dưới, thì dù tài giỏi đến đâu cũng khó bền lâu. Trái lại, người hiếu thảo, dù gặp khó khăn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường đời ngày một hanh thông.

2. Vô ơn, coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên

Có những người sống đến khi trưởng thành vẫn chưa từng một lần cảm ơn cha mẹ. Họ coi cơm ăn áo mặc, nhà ở và cả những lần được giúp đỡ, lo lắng là “bổn phận” của cha mẹ chứ không phải là sự hy sinh. Đây là một trong những sai lầm lớn dẫn đến sự hao tổn phúc phần.

Phúc đức không tự nhiên mà có. Nó được tích lũy từ những hành động thiện lành, đặc biệt là từ lòng biết ơn. Khi bạn sống vô ơn, không ghi nhận công lao của người đã nuôi mình khôn lớn, bạn đang tự cắt đứt đi dòng chảy phúc đức cho chính mình và cả con cháu về sau.

Trong nhiều câu chuyện thực tế, có những người càng thành công càng cảm thấy phiền hà khi cha mẹ gọi điện, nhờ vả. Họ xem đó là cản trở chứ không phải cơ hội để báo hiếu. Chính thái độ ấy đã khiến nhiều người đi từ đỉnh cao danh vọng đến cảnh cô đơn, thất bại không rõ nguyên nhân.

Người xưa nói: “Một lòng hiếu thuận, muôn sự hanh thông.” Lòng biết ơn là chiếc cầu nối giữa hiện tại và tương lai, giữa con người và vận mệnh. Chỉ khi sống với lòng tri ân, bạn mới thực sự thu hút được những điều tốt đẹp lâu dài.

Cha mẹ không có nghĩa vụ phải hy sinh mọi thứ cho con
Cha mẹ không có nghĩa vụ phải hy sinh mọi thứ cho con

3. Lơ là, bỏ mặc cha mẹ khi về già

Tuổi già là lúc cha mẹ yếu đi, cần sự quan tâm, chăm sóc từ con cháu hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính thời điểm này, nhiều người lại trở nên thờ ơ, bận bịu với cuộc sống riêng, để cha mẹ sống cô đơn, lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình, coi cha mẹ thành gánh nặng.

Việc bỏ mặc cha mẹ không chỉ là một hành vi thiếu đạo đức mà còn là nguyên nhân khiến bạn đánh mất đi những phước báu lớn nhất trong đời. Phúc phần không nằm ở việc bạn cúng bái bao nhiêu, làm từ thiện bao nhiêu, mà nằm ở từng hành động nhỏ dành cho cha mẹ: một bữa cơm đầy đủ, một câu hỏi han mỗi ngày, một sự lắng nghe chân thành.

Cổ nhân có câu: “Muốn con cháu hiếu thuận, hãy hiếu thuận với cha mẹ trước.” Những gì bạn làm với cha mẹ hôm nay chính là bài học sống cho con cái sau này. Nếu bạn bỏ mặc đấng sinh thành, bạn đang gieo nhân cô đơn, bất hạnh cho chính mình và thế hệ sau.

Cha mẹ là gốc rễ của mỗi con người. Khi bạn đối xử tốt với gốc, cây đời bạn sẽ xanh tốt, ra hoa kết trái. Khi bạn làm tổn thương gốc, chẳng mấy chốc cây cũng héo úa, đời bạn sẽ gặp nhiều điều bất an, trắc trở.

Hãy nhìn lại cách mình đối xử với cha mẹ mỗi ngày để nhắc bản thân tốt hơn nữa với cha mẹ mình. Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Hành thiện không bằng hành hiếu. Sống hiếu thuận chính là cách giữ gìn phúc phần lâu bền nhất cho chính bạn và cả gia đình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình