Tổ tiên truyền lại: Muốn biết lòng người nông sâu ra sao, chỉ cần nhìn kỹ 2 điểm này

09:00, Thứ tư 23/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Đây là kinh nghiệm của người xưa răn dạy chúng ta khi nhìn người.

Người xưa có câu: "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai dò cho tường", hàm ý rằng chỉ khi thật sự thấu hiểu bản chất con người, ta mới có thể sống vững vàng và an yên giữa cuộc đời đầy biến động. Lúc còn trẻ, nhiều người thường xem nhẹ điều này, cho rằng đó là chuyện xa xôi, không đáng bận tâm. Thế nhưng, khi đã trải qua đủ những va vấp và thử thách, ta mới nhận ra rằng gốc rễ của mọi mâu thuẫn và khổ đau lại xuất phát từ lòng người.

Cũng giống như khi một chiếc bánh ngon được bày ra, ngay lập tức sẽ có người tranh giành. Ai cũng muốn giành phần hơn, và đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của lòng tham. Vì lợi ích cá nhân, không ít người sẵn sàng chèn ép, lợi dụng hay thậm chí là đạp người khác xuống để đạt được điều mình muốn.

Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình đầy những điều bất ngờ. Muốn thấu hiểu lòng người, đôi khi không cần nghe họ nói gì, mà chỉ cần lặng lẽ quan sát cách họ hành xử trong hai thời điểm quan trọng: lúc theo đuổi lợi ích và khi đối mặt với gian nan. Chính ở những thời khắc đó, bộ mặt thật, bản chất sâu bên trong con người mới hiện rõ nhất — không cần tô vẽ, cũng chẳng thể che giấu.

Liệu người đó có biết ơn những ai từng dang tay giúp đỡ mình?

Hai chữ “biết ơn” nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, không phải ai cũng đủ tử tế và chân thành để thực hành nó. Khi bạn từng hết lòng hỗ trợ ai đó trong lúc họ khó khăn, hãy tự hỏi: nếu bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ có sẵn sàng đứng về phía bạn không?

Trong nhịp sống hối hả ngày nay, lòng người dường như trở nên xa cách và thờ ơ hơn. Có không ít người, dù từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, lại dễ dàng lãng quên, thậm chí quay lưng khi bạn cần đến họ. Họ không chỉ thiếu lòng biết ơn mà còn vô tình phủ nhận tất cả những gì bạn từng hy sinh vì họ. Đây không phải là chuyện hiếm trong xã hội hiện đại.

Hai chữ “biết ơn” nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, không phải ai cũng đủ tử tế và chân thành để thực hành nó.
Hai chữ “biết ơn” nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, không phải ai cũng đủ tử tế và chân thành để thực hành nó.

Thái độ của con người khi đối diện với lợi ích

Có một câu nói rất chân thật: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ rõ khi có tranh chấp về lợi ích." Khi đối mặt với quyền lợi, không ít người sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm để giành lấy phần thắng. Lúc này, họ dễ dàng bộc lộ những điểm yếu trong nhân cách mà bình thường khó ai nhận ra.

Chẳng hạn, hãy nhìn vào câu chuyện của hai ông chủ. Ông chủ thứ nhất chỉ chú trọng vào việc tối đa hóa lợi nhuận, bỏ qua chất lượng sản phẩm. Ông hy vọng chiếm lĩnh thị trường bằng những sản phẩm giá rẻ, dù chúng không đảm bảo chất lượng. Ngược lại, ông chủ thứ hai kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình, coi trọng chất lượng và sự an toàn của người tiêu dùng.

Kết quả là sản phẩm của ông chủ đầu tiên gây ra tai tiếng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Cuối cùng, nhà máy của ông phải đóng cửa. Trong khi đó, ông chủ thứ hai với chiến lược bền vững và tầm nhìn xa đã giữ vững được doanh nghiệp và phát triển ổn định.

Có một câu nói rất chân thật:
Có một câu nói rất chân thật: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ rõ khi có tranh chấp về lợi ích."

Cách một người đối diện với lợi ích không chỉ phản ánh giá trị cá nhân mà còn cho thấy tầm nhìn của họ. Nếu chỉ chạy theo lợi ích ngắn hạn mà quên đi lương tâm, đó là sự lựa chọn thiển cận. Ngược lại, kiên trì theo đuổi lợi ích lâu dài không chỉ thể hiện sự sáng suốt mà còn là minh chứng cho sự nhân văn trong suy nghĩ và hành động.

Muốn biết một người có đáng tin và xứng đáng để bạn duy trì mối quan hệ lâu dài hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những người từng giúp đỡ mình. Người biết trân trọng và báo đáp ân nghĩa luôn là người đáng để gắn bó. Bởi chỉ khi ở bên những người như vậy, sự tử tế của bạn mới không trở nên vô nghĩa.

Thái độ của con người khi đối diện với lợi ích

Có một câu nói rất chân thật: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ rõ khi có tranh chấp về lợi ích." Khi đối mặt với quyền lợi, không ít người sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm để giành lấy phần thắng. Lúc này, họ dễ dàng bộc lộ những điểm yếu trong nhân cách mà bình thường khó ai nhận ra.

Chẳng hạn, hãy nhìn vào câu chuyện của hai ông chủ. Ông chủ thứ nhất chỉ chú trọng vào việc tối đa hóa lợi nhuận, bỏ qua chất lượng sản phẩm. Ông hy vọng chiếm lĩnh thị trường bằng những sản phẩm giá rẻ, dù chúng không đảm bảo chất lượng. Ngược lại, ông chủ thứ hai kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình, coi trọng chất lượng và sự an toàn của người tiêu dùng.

Kết quả là sản phẩm của ông chủ đầu tiên gây ra tai tiếng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Cuối cùng, nhà máy của ông phải đóng cửa. Trong khi đó, ông chủ thứ hai với chiến lược bền vững và tầm nhìn xa đã giữ vững được doanh nghiệp và phát triển ổn định.

Cách một người đối diện với lợi ích không chỉ phản ánh giá trị cá nhân mà còn cho thấy tầm nhìn của họ. Nếu chỉ chạy theo lợi ích ngắn hạn mà quên đi lương tâm, đó là sự lựa chọn thiển cận. Ngược lại, kiên trì theo đuổi lợi ích lâu dài không chỉ thể hiện sự sáng suốt mà còn là minh chứng cho sự nhân văn trong suy nghĩ và hành động.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh